Trần Khôn tiết lộ về tuổi thơ khốn khó

,
Chia sẻ

“Khi tôi đang học vũ đạo tại Bắc Kinh, chị gái tôi từng phải bán máu để có tiền đút lót cho những người trong làng giải trí. Nhờ đó, tôi mới có cơ hội diễn xuất”.

Trong một chương trình truyền hình, nam diễn viên kiêm ca sỹ hàng đầu Trung Quốc Trần Khôn đã tiết lộ rất nhiều thông tin hiếm hoi về gia cảnh khó khăn của anh trước khi trở thành người nổi tiếng.

Ít ai ngờ rằng đằng sau thành công của một ngôi sao nổi tiếng như Trần Khôn là cả một tuổi thơ đầy khó khăn và thiếu thốn

Theo lời ngôi sao của Họa bì, chị gái anh từng phải bán máu để lấy tiền đầu tư cho cậu em trai. Trao đổi với nữ MC xinh đẹp Hầu Bội Sâm, Trần Khôn cho biết: “Khi tôi đang học vũ đạo tại Bắc Kinh, chị gái tôi từng phải bán máu để có tiền đút lót cho những người trong làng giải trí. Nhờ đó, tôi mới có cơ hội diễn xuất. Tuy nhiên, đến lúc tôi trở thành một diễn viên nổi tiếng thì chị ấy lại qua đời vì tai nạn giao thông”.

Không dừng lại ở đó, Trần Khôn còn ca ngợi tấm lòng hi sinh của mẹ: “Khi có tiền, mẹ thường mua đồ ăn ngon cho tôi còn bà thì nhịn đói. Sau này, tôi tìm được một công việc trong nhà hàng nhưng bà vẫn tiếp tục phần đồ ăn cho tôi. Cách nhìn nhận cuộc sống của mẹ đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Tôi sẽ không bao giờ lạc lối chỉ vì sự nổi tiếng”.
 

Theo nhà báo Chai Xiaoqian, bố mẹ của Trần Khôn đã ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ. Đó là lý do tại sao nam diễn viên 34 tuổi lớn lên trong tình thương của mẹ và phải trải qua một tuổi thơ đầy khó khăn. Nổi tiếng qua những vai diễn trong các bộ phim như Họa bì, Hoa Mộc LanNút thắt nhưng đây là lần đầu tiên Trần Khôn nói chuyện công khai về cuộc sống đời tư của mình.

Theo Cri/Zing

Chia sẻ