"Tôi đã khóc cả năm trời khi bạn gái... chuyển trường"

Micky Chu,
Chia sẻ

Nathan Lee đã chia sẻ nhiều điều về cuộc sống riêng tư cũng như sự nghiệp làm ca sĩ, người mẫu và cả sáng tác của mình.

Viết nhạc quan trọng là cảm xúc

Ngoài vai trò người mẫu, ca sĩ, anh cũng được khá nhiều người biết đến với vai trò là người viết nhạc, những sáng tác của anh thường là về tình cảm, vậy nguồn cảm hứng sáng tác của anh lấy từ đâu?

Tình yêu là một đề tài bất hủ và có rất nhiều khía cạnh để khai thác, con người sống là để yêu mà. Những sáng tác của tôi thường dựa vào cảm xúc của bản thân nên thường là rất buồn. Thật sự tôi cũng thấy bản thân bị mâu thuẫn khi mình thực ra là một người rất vui tính, nhưng không hiểu sao cảm xúc bên trong lại buồn nhiều hơn vui. Nguồn cảm hứng sáng tác của tôi không chỉ từ những câu chuyện của bản thân mà còn có thể từ những bộ phim tình cảm mà tôi đã xem. Tôi rất mê thể loại phim này và xem khá nhiều, nên có một số ca khúc viết dựa theo đó (cười).

 Vậy là anh vay mượn cảm xúc của những nhân vật trong bộ phim để sáng tác?

Tôi không nghĩ đó gọi là vay mượn cảm xúc, mà là do bản thân tôi tự tư duy và thấu hiểu những tình cảm trong bộ phim đó, tạo cho tôi cảm xúc dạt dào để viết nên ca khúc mà thôi.



Anh đã có bao nhiêu ca khúc tự sáng tác?

Nếu tính cả những ca khúc tôi sáng tác mà chưa tung ra thì có lẽ trên dưới khoảng 100 bài.

Với số lượng ca khúc sáng tác nhiều như vậy thì có lẽ gọi anh là nhạc sĩ cũng hợp lý chứ nhỉ?

Tôi không nhận mình là nhạc sĩ đâu, vì tôi chỉ là một ca sĩ yêu sáng tác và có những cảm xúc bất chợt để viết nên một bài hát mà thôi.

Khi nghe 1 ca khúc anh thường chú ý đến điều gì nhất? Giai điệu hay lời bài hát?

Cả 2. Giai điệu lẫn lời bài hát luôn phải hỗ trợ nhau thật tốt. Tôi là một khán giả khó tính, với cương vị là người sáng tác tôi lại càng cầu toàn. Cá nhân tôi luôn yêu thích những giai điệu đẹp, nó sẽ giúp người nghe nhớ mãi, thậm chí có thể gợi nên cảm xúc ngay tại khoảnh khắc lần đầu tiên khi nghe ca khúc ấy. Sau này dù có nghe lại ở bất cứ đâu cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn.

Nghiêm túc trong tình cảm

Để có thể viết được tình ca buồn và sâu sắc như vậy, hẳn anh là người từng trải?

(Cười lớn) Tôi không nghĩ mình từng trải hay yêu nhiều đâu, vì những mối tình của tôi rất lâu dài và rất…ít. Tôi là một người xem trọng tình cảm, nghiêm túc và khi đã yêu thì yêu rất sâu đậm. Nếu nói tôi yêu sớm thì tôi đồng ý (cười). Tôi còn nhớ khi mình khoảng 6-7 tuổi, bạn gái của tôi phải chuyển trường sang nước ngoài học thế là tôi đã khóc suốt 1 năm trời và cảm thấy thực sự rất đau khổ. Tôi biết rằng chuyện này rất khó tin, làm sao mà có một đứa trẻ có thể yêu sớm đến như vậy, nhưng tôi chính là đứa trẻ đó. Có thể theo lý giải của một số người thì khi thiếu thốn tình cảm gia đình thì bản thân sẽ luôn cần thật nhiều tình cảm và rất trân quý những tình cảm đó. Tôi là một người như thế chứ không hẳn có nhiều trải nghiệm trong tình yêu.


Anh có thể chia sẻ mối tình sâu đậm, khó quên nhất?

Năm 17 tuổi tôi quen bạn gái người Hy Lạp gốc Việt cùng làm chung trong công ty người mẫu. Tôi vốn dĩ không tin vào tình yêu sét đánh nhưng ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã trúng tiếng sét với người ấy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đây chắc chỉ là một tình cảm chóng qua, nhưng càng tìm hiểu tôi càng thấy yêu người đó nhiều hơn. Chúng tôi đã bên nhau đến 7-8 năm, và cực kỳ hiểu nhau. Nhưng rất tiếc do tính chất công việc phải xa nhau nhiều và ít có thời gian dành sự quan tâm cho nhau, và cũng vì quá hiểu nhau nên chúng tôi đã trở thành bạn tri kỷ. Hiện giờ tôi vẫn còn liên lạc với cô ấy, và tôi rất trân trọng mối quan hệ này.

Anh có đặt ra cho mình một hình mẫu cụ thể nào không?

Tôi không đặt bất kỳ một hình mẫu nào cho người mà mình sẽ yêu cả. Với tôi, khi đã yêu thì phải yêu tất cả những thứ thuộc về người ấy từ tốt đến những điều xấu nhất. Nhưng tôi sẽ rất thích thú với một cô gái mang vẻ bí ẩn, quyến rũ, nói chuyện thú vị làm tôi phải tò mò và cảm thấy cần phải tìm hiểu. (Cười)


Thế còn hiện tại của anh?

Sau khi trải qua nhiều cảm xúc vui - buồn - đau khổ - hạnh phúc trong tình cảm, bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình. Ngày trước tôi từng nghĩ khi đã yêu ai thì phải ở bên cạnh người đó, còn bây giờ tôi nghe đến yêu là tôi đã sợ, huống hồ chi là trói buộc trong một mối quan hệ.

Ca hát là niềm đam mê lớn

Là một người đa tài, anh nghĩ ở vị trí nào anh mới đúng thật là mình? Nhạc sĩ, ca sĩ, người mẫu... hay bất cứ gì khác?

Từ bé tôi đã đam mê ca hát và luôn muốn trở thành ca sĩ nên khi thực hiện được điều đó, tôi cảm nhận bản thân mình rõ ràng nhất. Những vai trò khác là trải nghiệm, là vốn sống và đến với tôi hoàn toàn tự nhiên.

Bản thân tôi là một người năng động, tôi không thể từ chối khi có những cơ hội mới mở ra cho mình.Tuy nhiên tôi không phải là một kẻ tham lam, tôi chỉ nhận lời khi biết mình có thể làm tốt công việc ấy. Có thể nói đam mê lớn nhất của tôi là âm nhạc, còn những vai trò như người mẫu, người viết nhạc hay giám đốc sáng tạo của một tạp chí là để thỏa mãn bản thân khi còn trẻ, còn sung sức mà thôi.


Nhưng đôi khi anh cũng cảm thấy mình đang ôm đồm quá nhiều thứ?

Đúng vậy. Tôi đã ôm đồm quá nhiều thứ nên trong năm 2013 này tôi sẽ tập trung hơn vào âm nhạc. Sắp tới tôi cũng có nhiều dự định riêng cho sự nghiệp của mình

Những dự định đó là...?

Trước mắt tôi sẽ tham gia cuộc thi Cặp Đôi Hoàn Hảo. Còn có một số chương trình âm nhạc tôi đang xem xét để tham dự và chắc chắn sẽ ra mắt album đồng thời tung nhiều MV hơn. Ngoài ra thì còn những điều tôi đang ấp ủ mà chưa thể bật mí, nhưng chắc chắn sẽ khiến khán giả bất ngờ.


Nathan Lee và người mẫu Ngọc Oanh sẽ cùng kết hợp trong Cặp Đôi Hoàn Hảo

Anh có định kết hợp với một tên tuổi để dễ dàng lăng-xê sản phẩm của mình? Chẳng phải anh rất thân với Thu Minh sao?

Tôi thường không quan tâm lắm đến việc phải lựa chọn ca khúc hay ca sĩ mà mình sẽ kết hợp để mưu cầu sự nổi tiếng. Điều quan trọng trong âm nhạc là sự thăng hoa cảm xúc, như bạn cũng thấy đấy tôi chỉ kết hợp với những người bạn thân thiết, những người tôi khâm phục về giọng hát, sự kết hợp đó để nhằm thỏa mãn tính "nghệ sĩ" trong tôi mà thôi. (cười)

Mối quan hệ giữa tôi và Thu Minh ai cũng biết, nhưng trong công việc không phải cứ thân thiết là được. Tôi cũng đã từng hợp tác cùng chị ấy, tuy nhiên cái gì cũng cần sự phù hợp, tôi chưa thể nói trước được điều gì.


Nathan Lee và Thu Minh đã có tình chị em thân thiết nhiều năm nay


Nhưng Thu Minh vừa "trúng quả lớn" ở The Voice đấy, anh nghĩ như vậy đã đủ phù hợp chưa?

Tôi làm việc vì đam mê và niềm yêu thích, cho nên những điều đó không liên quan gì tới những dự án của tôi. Trong âm nhạc tôi cần sự hòa hợp, thăng hoa chứ không phải thành tích cá nhân của đối tác.

Anh có vẻ khá thong dong. Chắc anh thấy sự nghiệp của mình đã đủ hài lòng?

Đúng vậy. Tôi hài lòng với những gì mình đang có vì những sản phẩm âm nhạc của tôi đều bắt nguồn từ đam mê thật sự. Nổi tiếng ư? Việc đó bây giờ không quá khó đâu. Tôi biết rõ vị trí của mình đang đứng ở đâu, tôi được tự do ca hát và được tự do sáng tạo với âm nhạc của mình, để những cảm xúc của mình được thăng hoa. Tôi không muốn mình bị gò bó hay áp lực gì cả.

Những khán giả của tôi thực sự rất văn minh trong âm nhạc, đó là những giá trị thực sự hơn là tự tạo những giá trị ảo và nghĩ mình nổi tiếng. Có người bảo tôi đang bước chậm mà chắc, tôi không nghĩ mình chậm đến thế. Đó là tôi đang ung dung bước đi và thoải mái làm những điều mình thích.

Nhưng thành công đi đôi với tiền tài, vậy nghĩa là anh sẽ lấy những công việc khác để nuôi dưỡng đam mê ca hát của mình?

Chỉ cần làm việc với tư duy thoải mái thì làm gì tôi cũng tìm được lợi ích cho mình. Bấy lâu nay tôi đã và đang như thế, mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp. Tôi biết rõ công việc nào đem lại cho mình điều gì, và mình sẽ làm gì cho hợp lý với nó.

Cám ơn anh về những chia sẻ rất chân thành, chúc anh có nhiều thành công trong những dự án âm nhạc sắp tới!

Chia sẻ