"The Amazing Spider-Man 2": Nỗi cô đơn của anh hùng

Hải Anh,
Chia sẻ

Hơn cả một bộ phim bom tấn cống hiến cho khán giả những kỹ xảo đẹp mắt, "The Amazing Spider-Man 2" còn là câu chuyện sâu sắc về tình yêu và nỗi cô đơn.

Tháng 5 này, nhiều bom tấn của mùa hè đồng loạt ra quân mà mở màn là phần 2 của The Amazing Spider-Man mang tên Rise of Electro. Bộ phim của đạo diễn Marc Webb mang lại cho khán giả những giây phút giải trí tuyệt vời nhưng cũng không thiếu những phút giây lắng lại để suy ngẫm với nhiều thông điệp sâu sắc.


Trong The Amazing Spider-Man 2 mở màn đầy phấn khích bằng cảnh cậu học sinh trung học Peter Parker (Andrew Garfield) trong bộ cánh Người Nhện đang tả xung hữu đột giữa thành phố New York để trợ giúp cảnh sát bắt một tên tội phạm nguy hiểm trong khi bạn gái anh, Gwen Stacy (Emma Stone) thì đang chuẩn bị bước lên bục danh dự đọc diễn văn tốt nghiệp.

Phân đoạn mở màn này cũng gần như một cái nhìn toàn cảnh vào cuộc sống hàng ngày của Spider-Man và những người xung quanh anh, chỉ khác là trong phần 2 này, cô gái mà Peter yêu thương nhất - Gwen lại đang chuẩn bị cho một hành trình rời xa anh khi sang London học tập. 


Chưa hết buồn phiền về chuyện yêu đương, Peter còn phải đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm tràn đầy lòng thù hận lẫn tham vọng, đó là Electro, vốn là một kỹ sư bình thường sau khi bị điện giật đã biến thành Người Điện với nguồn sức mạnh vô hạn. Đó còn là Harry Osborn - cậu bạn thân thiết thuở nhỏ của Peter nay mắc phải căn bệnh hiểm nghèo có nguy cơ tử vong. Harry tin rằng chỉ có máu của Người Nhện mới giúp cậu ta chữa được căn bệnh quái ác. Nỗi sợ hãi bệnh tật dần khiến Harry đánh mất lý trí và biến thành một con người khác hẳn - Green Goblin - với sức mạnh đến từ nỗi hận thù cùng tham vọng thay đổi thế giới.

Một bên là cuộc đấu tranh với những thế lực nguy hiểm để bảo vệ thành phố, và một bên là người yêu sắp rời xa mình, đằng sau là bí ẩn về cái chết của cha mẹ với nhiều khuất tất, Peter Parker như đứng trước một mê cung không tìm được lối thoát. Thế nên so với cuộc chiến trong phần 1, những thử thách mà Spider-Man phải đối mặt trong phần 2 gian nan và nguy hiểm hơn rất nhiều. Nó cũng khiến cho The Amazing Spider-Man 2 nhuốm màu u tối hơn và chắc chắn cũng sẽ khiến khán giả phải đau lòng hơn.



Là một bom tấn hành động, trước tiên điểm cộng của The Amazing Spider-Man 2 đến từ những kỹ xảo đẹp mắt, càng ấn tượng hơn với công nghệ 3D. Những pha nhào lộn, bay lượn của Người Nhện giữa không trung, những màn chiến đấu đẹp mắt của Spider-Man và Electro, hòa quyện cùng phần âm thanh cực ấn tượng thực sự mang đến cho người xem một bữa tiệc thị giác vô cùng choáng ngợp.

Ngoài ra, rút kinh nghiệm từ phần 1 từng bị phàn nàn về việc lạm dụng nhiều kỹ xảo cho nhân vật phản diện, đạo diễn Marc Webb đã thực hiện hình ảnh của Electro và Rhino sống động và “thật” hơn. “Chúng tôi cố gắng làm sao cho họ trông thực nhất có thể. Sẽ phải có yêu cầu cao với những màn phóng điện của Jamie (vai Electro) và diện mạo anh ấy trông sẽ vô cùng tuyệt vời” - vị đạo diễn này chia sẻ.



Bên cạnh những cảnh quay hành The Amazing Spider-Man 2 còn là một câu chuyện tình yêu lãng mạn, vừa ngọt lại vừa đắng. Khó có thể chê được sự "ăn rơ" của cặp tình nhân Andrew Garfield và Emma Stone trên màn ảnh. Dường như tất cả sự ngọt ngào, trìu mến mà họ dành cho nhau ở ngoài đời đều được mang vào bộ phim khiến những phân đoạn tình tứ của Gwen và Peter chân thực và "đốn tim" khán giả.


Nhưng bên cạnh câu chuyện "chinh chiến và yêu đương", The Amazing Spider-Man 2 còn có gì khác? Đó là câu chuyện về những người anh hùng, về nỗi cô đơn, về những kẻ bị chối bỏ, mà điểm nhấn chính là hai nhân vật chính diện/phản diện trung tâm của bộ phim: Peter Parker và Electro.

Với Peter, đó là người anh hùng được cả New York tung hô, là thần tượng của các thiếu nữ và em nhỏ. Spider-Man sống trong ánh hào quang của người hùng nhưng phía sau anh là bóng tối bủa vây, là quá khứ chất chồng nỗi đau khi bị cha mẹ bỏ rơi, là tâm trạng đau đớn vì yêu nhưng lại không dám đến gần người yêu mình. Mỗi một mạng người mà Spider-Man cứu được thì cũng là lúc mà một kẻ thù của Spider-Man được tạo ra. Khi trở thành người hùng cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những người thân yêu xung quanh sẽ gặp nguy hiểm vì bị kẻ thù của mình rình rập.


Peter yêu Gwen, nhưng anh không thể gạt bỏ được quá khứ, không thể gạt được hình bóng người cha đã chết của Gwen, lúc nào cũng như đứng trước mặt anh cảnh cáo rằng anh hãy rời xa Gwen nếu muốn cô gái ấy được an toàn. Không thể đến với người mình yêu, đến cả người bạn thân duy nhất cũng muốn lấy máu của anh, và rồi trở thành kẻ thù của anh. Spider-Man trong mắt người dân thành phố vô cùng vĩ đại, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, anh chỉ là một Peter Parker bé nhỏ và cô độc cũng khát khao được yêu và được sống như một người bình thường nhất.

Về phía Electro, đây là một nhân vật phản diện rất hay được tạo ra trong phần 2 của The Amazing Spider-Man. Bản chất Electro không xấu, chính sự bất công và khinh rẻ của người đời đã góp phần tạo nên con quái vật trong Electro. Trước khi bị biến thành Người Điện, Electro là Max Dillion - một kỹ sư hiền lành của tập đoàn Oscorp, cũng là một fan "cuồng" của Người Nhện.


Max là điển hình của nhân vật bi kịch trong xã hội, một người lúc nào cũng gắng hết sức mình nhưng chẳng ai nhận ra anh ta cũng như công nhận năng lực của anh ta. Max hâm mộ Người Nhện không chỉ bởi vì Spider-Man đã cứu anh, mà còn bởi đó là người duy nhất nhớ được tên anh ngay lần đầu gặp mặt. Max sống một cuộc đời vô hình và buồn tẻ giữa cả thế giới bận rộn chảy trôi, không người thân, không bạn bè. 

Electro/Max Dillion quyết tâm trở thành kẻ xấu bởi một sự thật trớ trêu là khi Max trở nên hung ác, thì người ta mới nhận ra anh, chú ý đến anh. Nỗi bi kịch của cuộc đời Max Dillion đã đẩy anh đi tới quyết định: thôi thì thà làm kẻ xấu được cả thế giới biết đến còn hơn làm một người lương thiện bé nhỏ bị chà đạp và coi khinh. 



The Amazing Spider-Man 2 không chỉ xây dựng thành công hai nhân vật chính diện/phản diện ở hai đầu chiến tuyến, mà còn đặc tả xuất sắc nỗi cô đơn của cả ánh sáng và bóng tối. Một kẻ thì cô đơn vì quá nổi bật, còn kẻ khác lại cô đơn vì quá vô hình.

Với những gì thể hiện, có thể nói The Amazing Spider-Man 2 đã mở màn thành công mùa phim hè năm nay và nó khiến khán giả háo hức chờ đợi phần tiếp theo của bộ phim sẽ ra rạp vào một ngày không xa nữa.


Chia sẻ