Song Hye Kyo: "Tình yêu chân thật không đáng bị khinh thường"

Hân Như,
Chia sẻ

Song Hye Kyo hóa thân thành một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán trong "Tôi là nữ vương".

Mới đây, bộ phim Tôi là nữ vương do Song Hye Kyo, Trần Kiều Ân, Ô Quân Mai thủ vai chính, Y Năng Tịnh làm đạo diễn đã tung ra trailer đầu tiên. Đoạn trailer dài gần 2 phút đã hé lộ những câu chuyện kịch tính giữa các nhân vật trong phim và rất nhiều cảnh quay "mãn nhãn". Trong phim, Song Hye Kyo hóa thân thành một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, Trần Kiều Ân sẵn sàng bị khinh thường khi yêu, còn Ô Quân Mai lại không bao giờ thật lòng với tình yêu.

Trailer "Tôi là nữ vương"

Có thể nói, ba nhân vật chính của bộ phim đã phản ảnh cuộc sống, tính cách, quan điểm về tình yêu của những người phụ nữ sống giữa thành phố nhiều cám dỗ và phức tạp. Trong đó, câu nói của Song Hye Kyo "tình yêu chân thật không đáng bị khinh thường" đã lý giải cho toàn bộ những khúc mắc và mâu thuẫn trong tình yêu.

Song Hye Kyo:

Song Hye Kyo:

Song Hye Kyo:

Song Hye Kyo:

Tôi là nữ vương không chỉ tái hiện lại câu chuyện yêu đương đầy chân thực của những người phụ nữ chốn thị thành, mà còn giúp chúng ta học được cách đứng lên mỗi khi vấp ngã trong tình yêu, cũng giống như câu nói khép lại trailer của Song Hye Kyo: "Tôi luôn nghĩ rằng khi yêu chúng ta cần phải học cách biến mình từ nô lệ trở thành nữ hoàng, nhưng giờ tôi mới biết, chúng ta chẳng phải làm nữ hoàng, mà chỉ cần là chính mình."

Song Hye Kyo:

Song Hye Kyo:

Song Hye Kyo:


Tôi là nữ vương là bộ phim thứ ba của Song Hye Kyo tại thị trường Trung Quốc. Trong phim, bên cạnh tạo hình xinh đẹp và quyến rũ, Song Hye Kyo còn gây ấn tượng với những cảnh cãi vã, tranh giành, thậm chí là phải chịu ăn tát cháy má. Ngoài ra, những màn đối đầu "khốc liệt" giữa Song Hye Kyo và tình địch (do chính đạo diễn của bộ phim - Y Năng Tịnh thủ vai) cũng rất đáng để khán giả chờ đợi. Theo dự kiến, Tôi là nữ vương sẽ ra rạp vào ngày 7/11 tới.

(Nguồn: Xinhuanet)
Chia sẻ