Phụ nữ Việt vẫn là người chung thủy số 1 thế giới

,
Chia sẻ

Người nổi tiếng trong tình trường Tommy Trần. Người đang chuẩn bị “cho đầu vào rọ” Lê Xuân Hảo. Người còn lại thì đã “yên bề gia thất” Phan Anh. Họ nói gì về chung thủy?

Mỗi người đang ở mỗi vị trí khác nhau. Một người nổi tiếng trong tình trường, “sát gái” với nhiều sức hút như Tommy Trần. Người đang tất bật chụp ảnh cưới, chuẩn bị “cho đầu vào rọ”  (Lê Xuân Hảo) .Người còn lại thì đã “yên bề gia thất” với “khu vườn yên tĩnh” (Phan Anh).

Tommy Trần: Đàn ông làm mọi điều cũng chỉ cố mang vinh quang về để hãnh diện với người phụ nữ

Sự thành bại của một cuộc hôn nhân phụ thuộc 100% vào sự chung thủy. Đàn ông hay đàn bà cũng thế thôi, hôn nhân đổ vỡ, phần lỗi đều chia đều cho cả hai. Có rất nhiều lý do dẫn đến rạn nứt, người thì dành quá nhiều thời gian cho công việc hay người chán cái cũ, đi tìm cái mới, có xu hướng nhìn ra bên ngoài, tham gia nhiều cuộc vui chơi thâu đêm.

Vai trò của người đàn ông rất quan trọng, tôi ví đàn ông như lính ra chiến trận, nếu không có một người phụ nữ đảm đang ở lại giữ thành thì việc ra trận trở nên vô nghĩa vì người đàn ông mang vinh quang về chỉ để hãnh diện với người phụ nữ.

Người đàn ông cật lực làm việc để kiếm tiền về lo cho gia đình, người phụ nữ phải chăm con, nấu cơm và (đặc biệt) cũng phải chăm sóc chồng chu đáo. Mặt khác, ngoài thời gian đi làm, người chồng phải dành thời gian cho gia đình, dạy dỗ con cái nên người, vai trò của người cha rất quan trọng.  

Tôi không nghĩ rằng phụ nữ thời nay ngày càng kém chung thủy. Xã hội đang phát triển nên người phụ nữ càng có nhiều sự lựa chọn hơn. Tôi biết rất nhiều người phụ nữ thông minh và cực kỳ chung thủy vì họ chỉ muốn có một ông chồng tốt nên họ phải biết nâng niu và hành xử đúng đắn. Tuy nhiên, cũng có nhiều người phụ nữ rất hão huyền, họ mải mê chạy theo các đại gia mong được đổi đời và dẫn đến cuộc sống không ổn định, nay đây, mai đó.

Còn đối tượng rủi ro về sự chung thủy, tôi cho rằng đó là những người thích đua đòi, không có học, suốt ngày lêu lổng. Đàn ông cũng thế, cũng có nhiều rủi ro không kém, những buổi tiệc, những buổi ký kết hợp đồng không tại văn phòng… Cái gì cũng có giá, tôi đã phải trả một cái giá quá đắt cho một cuộc tình kéo dài 7 năm của mình vì một sự dại dột ngớ ngẩn khiến tôi phải ghi nhớ suốt đời.

Giả dụ, nếu tôi rơi vào trường hợp bị “cắm sừng”…tôi sẽ phải rút lui và không nói bất cứ một lời nào. Chỉ cần một lần mất lòng tin thì sẽ mất vĩnh viễn như một ly nước bị rơi xuống đất thì làm sao còn lành lặn được. Trong tình yêu cũng như trong công việc vậy, lúc nào cũng cần phải có một chữ “TRUST” (tin tưởng), nếu không sẽ không làm được trò trống gì cả.

Lê Xuân Hảo: Hôn nhân gia đình giống như hình ảnh hai người cùng kéo hai đầu một sợi dây

Tôi luôn coi sự chung thủy nằm trong “top” những điều quan trọng của một cuộc hôn nhân bền vững. Tôi không thể quy ra bao nhiêu phần trăm như một phép tính toán của số học, nhưng tôi sẽ xếp sự chung thủy vào những yếu tố cần cho tình yêu, cho cuộc sống hôn nhân. Thiếu sự chung thủy chưa đồng nghĩa với sự thất bại của cuộc sống vợ chồng, vì còn có sự tha thứ, bao dung, sự bỏ qua nhưng chắc chắn sẽ thiếu đi rất nhiều sự tôn trọng, và gây nên những vết thương lòng khó phai.

Mỗi người có một hoàn cảnh, lối sống và cách xử sự khác nhau trong cuộc sống. Nếu để kể lý do từ khách quan, chủ quan có thể suy đoán được hiện tượng thiếu chung thủy thì không thể liệt kê hết được. Nhưng thiếu chung thủy hay là không chung thủy? Là bản chất hay chỉ là phút xao lòng? Là tình yêu thực sự hay phút trăng hoa?

Quan điểm của tôi về hôn nhân gia đình giống như hình ảnh hai người cùng kéo hai đầu một sợi dây, nếu người kia buông ra thì người còn lại không những không giữ được sợi dây thẳng mà còn bị đau… tay nữa. Trong “công cuộc” giữ gìn hạnh phúc gia đình, giữ gìn tình yêu, cả hai người đều có vai trò quan trọng như nhau. Tuy nhiên, là người đàn ông thì trách nhiệm nặng hơn, ví dụ có thể là chỗ dựa về mặt vật chất, tinh thần cho vợ. Biết đối nội đối ngoại với họ hàng hai họ, biết thông cảm cho sự bận rộn, căng thẳng của cuộc sống một người phụ nữ trong xã hội hiện đại, biết dành thời gian cho vợ con dù bận rộn đến mấy.

Thời buổi nào, xã hội nào cũng có người này người kia, chúng ta không nên dựa trên một số  hiện tượng nhỏ trong xã hội để rồi võ đoán, phán xét cảm tính về phụ nữ thời nay kém chung thủy hay không. Nếu như nói phụ nữ Việt thời nay kém chung thủy thì đàn ông Việt cũng … thế, không thì họ “kém chung thủy” với ai?

Tôi có đọc một số bài báo, xem một số chương trình TV, họ có liệt kê ra một số ngành nghề mà những người làm công việc đó có ẩn chứa nhiều nguy cơ dẫn đến ngoại tình cao. Nhưng tôi nghĩ khác, nghề nào - ở đâu cũng có người này người nọ, không thể quy chụp thiếu công bằng được. Nghề nghiệp không quy định được tính cách con người. Nhưng môi trường dẫn đến sự rủi ro thì có thể có.  

Phan Anh: Phụ nữ Việt Nam vẫn là những người chung thủy số 1 thế giới
 

Tôi nghĩ đơn giản chung thủy là không giả dối và không phản bội bạn tình, bạn bè, bạn đời. Bản thân khi hai người yêu nhau đã đòi hỏi phải có  sự chung thủy vậy nên không có lý gì  khi trong hôn nhân, một cấp độ cao hơn trong quan hệ nam nữ, lại có thể chứa chấp những kẻ ngoại tình. Nhưng chung thủy không phải là tất cả. Nó chỉ là một trong những điều kiện cần chứ chưa đủ. Tình yêu và hôn nhân luôn cần sự hi sinh, sự quan tâm, sự chia sẻ, sự tin tưởng.. và chúng ta đều cần phải học. Học để yêu, học để biết cách làm cho hôn nhân không phải là nấm mộ của tình yêu.

Lý do lớn nhất dẫn đến sự thiếu chung thủy chỉ là tình yêu đã ra đi hoặc trong giây phút nào đó, những người yêu nhau đã quên mất rằng mình đang có một tình yêu. Và lại thêm những sự tấn công của: cái đẹp, sự gạ gẫm, bản năng chinh phục, sự cô đơn… hay đơn giản là nhu cầu tình dục. Tất nhiên mọi số liệu điều tra đều cho thấy đàn ông kém chung thủy hơn, ở Tây hay ở ta đều thế. Xong phải ca ngợi thêm rằng, theo quan điểm của tôi có lẽ phụ nữ Việt Nam vẫn là những người chung thủy số 1 thế giới.

Các cụ nói rằng “đàn ông xây nhà, đàn bà  xây tổ ấm”, tôi nghĩ nhà mà không có, không chắc chắn, không được chăm lo thì tổ.. sao có thể ấm được. Vì vậy hiển nhiên, vai trò của đàn ông cũng thực sự lớn. Xã hội hiện đại, phụ nữ càng ngày càng bình đẳng hơn và người đàn ông thời đại cũng là người biết san sẻ với người phụ nữ của mình nhiều công việc gia đình. Nhưng có những cái thuộc về thiên chức, thuộc về thuộc tính của phụ nữ thì tôi vẫn nghĩ người giữ lửa cho tổ ấm vẫn là họ.

Bạn cũng để thấy rõ rằng một bộ phận đàn ông “không chung thủy” là không chung thủy với những người phụ nữ đã có gia đình (?!). Bản thân đàn ông thường có nhiều điều kiện, cơ hội để không chung thủy hơn nhưng phụ nữ càng ngày càng bình đẳng với đàn ông nên “điều kiện, cơ hội” ngoại tình đến với họ cũng nhiều hơn. Cám dỗ thì vô cùng, cả đàn ông, lẫn đàn bà đều chỉ nhỏ bé.. cũng không thể lớn tiếng là tránh hết được.

Tuy rằng phụ thuộc rất nhiều vào môi trường văn hóa, giáo dục và bản lĩnh của một con người nhưng thẳng thắn mà nói thì tôi võ đoán về đối tượng dễ ngoại tình nhất là: nghệ sỹ, doanh nhân, lái xe, hướng dẫn viên, những người hay phải đi công tác xa nhà.. là những người hay có “điều kiện, cơ hội” phải tiếp xúc với những cám dỗ nhiều hơn, nên hiển nhiên đỗ rủi ro cao hơn.

Khi được cảnh báo là tôi đang bị “cắm sừng” thì trước tiên là phải xem xem sự thật có  đúng là là trên đầu mình có "sừng" không… Yêu bằng trái tim nóng, nhưng cái đầu phải lạnh. Ở đời, bây giờ lắm kẻ dèm pha, ghen ăn tức ở lắm. Còn nếu là sự thực thì tôi sẽ ra đi một cách thanh thản.
 
Theo 2sao
Chia sẻ