Nhạt nhòa đêm chung kết Bài hát Việt

Bài và ảnh: Duy Khánh,
Chia sẻ

Tối qua(26/2) đêm chung kết Bài hát Việt 2010 đã được tổ chức tại Nhà hát Quân đội, TP.HCM.

15 ca khúc xuất sắc nhất đã lần lượt một lần nữa được biểu diễn trên sân khấu Bài hát Việt. Nhưng trong tổng thể 15 ca khúc thì không có hiện tượng về giai điệu, không có ấn tượng mạnh bởi ý tưởng.
 
Nhưng đổi lại là sự xuất hiện của rất nhiều tác giả trẻ và điều đáng "biểu dương" ở họ là mang được hơi thở của cuộc sống đương đại vào ca khúc. Điều đặc biệt là những sáng tác mới không chỉ "tỉ tê" về chuyện tình cảm sướt mướt của đôi lứa mà trong mỗi ca khúc còn gói gém những tình cảm của cá nhân với gia đình, cộng đồng và lớn lao hơn là với quê hương đất nước : Việt Nam, Lá cờ, Hồ gươm sáng sớm, Uống trà, Gửi cánh chim biển....
 
Trong không khí "trầm lắng" của nhạc Việt 2010, Bài hát Việt cũng khó tránh khỏi sự u ám bao trùm. Chính vì thế chất lượng ca khúc cũng không cao bằng các kỳ tổ chức trước đây.

Mở màn là một sáng tác của tác giả Hà Chương mang tên "Nắng hát" qua phần biểu diễn rất sôi động và gây ấn tượng của nhạc sỹ Đoan Trang.
 
Với bộ áo dài được cách điệu, trông Đoan Trang rất quyến rũ và sexy nhưng không kém phần nữ tính, nhẹ nhàng với phần trình diễn tối qua. Nhưng phần biểu diễn chỉ đạt về mặt hình ảnh, còn phần "âm thanh" thì có những đoạn khá chênh và nhiều nốt phô thấy rõ. 


"Mưa chiều vắng anh" là một bản pop ballad rất của Sơn Thạch qua phần thể hiện của  Nguyễn Ngọc Anh, ca khúc này trở nên lôi cuốn hơn rất nhiều.


Dương Trường Giang thể hiện "Bánh xe Hà Nội" của tác giả Lê Hà Nguyên.



 
Đặc biệt trong Bài hát Việt lần này, có một sáng tác chung của 2 nhạc sỹ là An Hiếu và Hoàng Tuấn mang tên "Con ơi hãy ngủ" được thể hiện qua phần trình diễn của ca sỹ Khánh Linh. Một ca khúc viết về tình thương yêu thiêng liêng giữa người mẹ và đứa con bé bỏng của mình, rất nhẹ nhàng và cảm động.



 
Mai Khôi thực sự gây ấn tượng cho Hội đồng nghệ thuật và khán giả bởi vẻ trong trẻo, đáng yêu trong ca khúc do cô tự sáng tác mang tên "Việt Nam". Đây thực sự là một ca khúc hay của Mai Khôi.



"Hồ Gươm sáng sớm" là một trong những ít ca khúc tham gia Bài hát Việt 2010 và có mức độ phủ sóng tốt nhất, một phần cũng vì Hoàng Hải (ca sỹ thể hiện chính ca khúc này) thể hiện rất thành công, anh hát rất đúng “chất” và thể hiện đúng tinh thần của bài hát, phần nữa là "Hồ Gươm sáng sớm" cũng đã được anh đầu tư làm clip và phát hành trong album riêng của mình.


 
Lan Trinh thể hiện "Chạy theo ánh mặt trời" (st Lương Bằng Quang).




Thanh Thúy nhẹ nhàng với "Gửi cánh chim biển" của tác giả Võ Thiên Lan. Ca khúc này mang "đậm" âm hưởng nhạc Nga.



 
"Lá cờ" của Tạ Quang Thắng tuy mới xuất hiện ở liveshow cuối cùng của Bài hát Việt tháng 1 nhưng đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả bởi ý tưởng âm nhạc độc đáo và trẻ trung của nó. Phần biểu diễn rất tự nhiên và hết mình của anh cũng là một trong những lý do để làm cho "Lá cờ" càng gây ấn tượng và thích thú.


Hạ Trâm thướt tha trong bộ váy dài sang trọng, cất tiếng hát cao vút, khỏe khắn với ca khúc "Chợt như giấc mơ" của Huy Trực, một ca khúc trữ tình và khá buồn. Rất nhiều khán giả trẻ thích thú với ca khúc này, nó cũng được dự đoán là sẽ một trong những ca khúc được biết đến nhiều nhất của Bài hát Việt bởi giai điệu dễ nghe và ca từ nhẹ nhàng.
 

Nhạc sỹ trẻ Toàn Thắng đã làm cho không khí nhà hát Quân Đội sôi động hơn với ca khúc "Uống trà", đây là một ca khúc được đánh giá rất sáng tạo và khá lạ về giai điệu, ý tưởng. Nếu để ca sỹ chuyên nghiệp thể hiện có lẽ sẽ thành công hơn!
 
 
"Quên", một bản ballad  của Thành Vương, được thể hiện khá trọn vẹn qua một giọng ca mới, Lam Trang. Đúng như tựa đề của ca khúc, nghe xong không có chút gì lắng lại, thậm chí cả một nét giai điệu cũng không mấy ấn tượng.
 

Lương Viết Quang đã có một màn biểu diễn máu lửa trong ca khúc "Cầu mưa" của tác giả Xuân Minh. Nhưng so với các ca khúc dân gian đương đại trước đây thì "Cầu mưa" còn ở một khoảng cách khá xa.
 
 

"Giọt nước" của tác giả Trần Hải Nam khá mới mẻ qua phần trình diễn của Hà Anh Tuấn. Với sự thông minh trong việc xử lý ca khúc, Hà Anh Tuấn thực sự đã làm cho ca khúc đặc biệt hơn.
 

Tina Tình kết thúc đêm diễn với một ca khúc do cô tự sáng tác mang tên "Có những lúc". Một bản Pop rất dễ nghe, dễ thuộc và cũng dễ quên.
 
Chương trình cũng giới thiệu đến khán giả những ý kiến và nhận xét chất lượng các tác phẩm Bài hát Việt 2010 từ Hội đồng nghệ thuật và các nhà báo uy tín. Tối nay(27/2) đêm Gala và trao giải sẽ được tổ chức tại Nhà hát quân đội và truyền hình trực tiếp trên VTV3 vào lúc 20h00.
Chia sẻ