MC Thảo Vân: "Người phụ nữ cần biết nhường nhịn!"

,
Chia sẻ

Lấy chồng làm nghệ thuật, lại đã có một cô con gái riêng, thế nhưng Thảo Vân vẫn có cách để gìn giữ hạnh phúc trong gia đình.

Thời gian gần đây ít thấy Thảo Vân xuất hiện trên truyền hình, chắc chị bận rộn cho cuộc sống gia đình?

Không hẳn là vậy! Vân vẫn tham gia chương trình “Tôi và Chúng Ta” của VTV. Ít xuất hiện trên truyền hình là vì Vân thấy chưa có chương trình phù hợp với mình,và cũng chưa thấy chương trình nào cần mình cả (cười). Còn nói cuộc sống gia đình chiếm quá nhiều thời gian của Vân thì cũng không đúng. Nếu có việc, Vân vẫn có thể thu xếp được để tham gia, ai cũng thế cả thôi mà.

 
Vợ chồng êm ấm, con trai kháu khỉnh, chị có thể chia sẻ bí quyết chăm sóc gia đình mình với độc giả không?

Gia đình nào cũng vậy thôi, nếu biết yêu thương, nhường nhịn, chia sẻ thì sẽ có được điều mình mong muốn. Nhưng không phải lúc nào mình cũng nhường nhịn, phải cố gắng làm sao nhường đúng chỗ, nhịn đúng chỗ. Vân cũng như bao người vợ, người phụ nữa khác đều mong muốn vợ chồng tìm được những điểu tâm đầu ý hợp..

Cuộc sống gia đình không tránh khỏi chuyện bất đồng quan điểm, những lúc như vậy, chị và anh Công Lý ai là người làm lành trước?

Đúng là cuộc sống gia đình không đơn giản, vợ chồng phải có lúc này lúc nọ. Vân và anh Lý tranh luận nhiều là khác. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cãi cọ. Tùy vào từng nguyên nhân, lí do nên mức độ cũng khác nhau. Và sau những lần như vậy, người làm hòa trước thường là Vân.

Như Vân đã nói ở trên, sự nhường nhịn của người phụ nữ trong gia định rất quan trọng. Đàn ông bao giờ họ cũng có cái tôi rất lớn. Dù biết sai nhưng họ vẫn cứ khăng khăng. Với Vân, chỉ cần sau đó chồng có những hành động, thái độ biết mình sai thế là đủ.

 
Chị có thế miêu tả mái ấm của mình ngắn gọn trong 3 câu?

Gia đình bình thường như nhiều gia đình khác. Không khí gia định nhẹ nhàng, ấm cúng. Mỗi lần về tới nhà cảm thấy rất dễ chịu.

Cùng làm việc trong môi trường truyền hình, hai vợ chồng chị có chia sẻ và giúp đỡ được nhau nhiều trong công việc?

Có chứ. Ví dụ đôi khi, Vân vẫn nhắc nhở anh Lý nên mặc như thế này thì hợp hơn, hay khi đi diễn, giao lưu nên như nào. Tuy nhiên, đấy chỉ là góp ý thôi, chứ mình không thể bắt chồng nên thế này hay thế kia được. Ngược lại, trong mắt anh Lý, Vân vẫn là người ngoài nghề, thế nên anh cũng góp ý nhiều.

Cả hai đều bận rộn cho công việc, vậy anh chị dành thời gian cho gia đình như thế nào?

Hiện tại, Vân đang làm ở công đoàn Đại học Quốc gia HN, chỉ thi thoảng chạy MC nên hết giờ làm việc là về nhà thôi. Còn do yêu cầu công việc nên anh Lý lại quan tâm gia đình theo cách riêng, không quen thể hiện ra ngoài. Nhưng mình biết anh cũng yêu gia đình lắm, ví dụ như anh vẫn hay chơi game ở nhà, nhưng với điều kiện là phải có vợ con loanh quanh bên cạnh.

 
Chị có thể giới thiệu cho độc giả biết về cậu cả nhà mình?

Cháu năm nay được 3 tuổi rồi, ở nhà mọi người vẫn gọi là Tít. Khó có thể kể hết về cháu, vì mẹ nào cũng thế, động đến con là nói hàng giờ mất, mình chỉ mừng là mọi người ở khu nhà rất quý vì cháu mau mồm mau miệng, gặp ai cũng chào, rất tươi tắn.

Anh chị có định hướng cháu theo con đường nghệ thuật?

Vân chưa bao giờ nghĩ tới việc hướng cháu theo con đường nào cả. Con người sinh ra trên đời đều có những khả năng, ý thích riêng của mình,không thể ép bảo phải theo ngành này ngành kia được. Nếu có thì sẽ chỉ là góp ý, hậu thuẫn thôi.

Anh chị có ý định thêm cháu chứ hai không?

Trong suy nghĩ Vân rất muốn có một cô công chúa nữa. Tuy nhiên có lẽ giờ chưa phải lúc, sinh đứa con ra thì đơn giản nhưng nuôi các cháu trưởng thành mới khó. Những ai đã có con đều hiểu được suy nghĩ này của Vân.

 
Theo em được biết thì gia đình chị có 4 người chứ không phải 3 người đúng không?

Đúng vậy, thành viên thứ 4 của gia đình Vân là con gái riêng của anh Lý Cháu được 7 tuổi rồi, rất ngoan và dễ thương.

Vậy tình cảm chị dành cho cháu như thế nào?

Vân vẫn luôn quan tâm và yêu thương cháu . Cháu có những thiệt thòi của mình, dù mình bù đắp cũng không đầy đủ được, cứ cố gắng thôi.

Vậy còn tình cảm của cháu dành cho chị?

Rất tốt.

Noel đang đến gần, gia đình chị có chuẩn bị gì nhiều không?

Cũng không chuẩn bị hay làm gì nhiều đâu. Trước Noel 1-2 ngày thì cơ quan Vân có tổ chức cho các bé tới chơi và chia quà, Vân cũng cho con mình tới chung vui cùng mọi người. Rồi noel thì dẫn cháu đi chơi Hà Nội, đến 1 số địa điểm vui chơi như Vincom hay Tràng Tiền . Ngoài ra, Vân sẽ bí mật nhờ một ông già Noel tới tặng quà cho các cháu.
 
Bài: Hương Ngân
Ảnh: Linh Phạm
Chia sẻ