"Lời nói ấm áp" kết thúc trong hy vọng

Mercury,
Chia sẻ

Drama "One Warm Word - Lời nói ấm áp" vừa kết thúc phát sóng với một happy ending mở ra những thông điệp lạc quan.

Nhân vật của Lee Sang Woo là người tóm tắt thông điệp của Lời nói ấm áp khi trong những phút cuối cùng, anh là người lặp lại những điều mà anh học được từ gia đình vợ mình: "Người đau khổ nhất thế giới là người ngã xuống mà không có ai đó đỡ mình".

Trong đoạn kết của Lời nói ấm áp, tất cả các nhân vật đã nhận ra rằng những mối quan hệ chính là bí mật của hạnh phúc, cho dù người nâng đỡ bạn trong cuộc sống là người đến từ chính gia đình bạn hay gia đình mà bạn đã tạo ra.

Mặc dù câu chuyện của ba cặp đôi trong phim đã kết thúc trong hy vọng nhưng có vẻ như đoạn kết này vẫn chưa thực sự "gọn gàng" và không thuyết phục được hầu hết người xem. Đã có 4 mối quan hệ bị ảnh hưởng bởi câu chuyện ngoại tình của 1 cặp đôi nhưng 8 người liên quan, không ai trở thành kẻ thù.



Cuộc hôn nhân của Eun Jin (Han Hye Jin) và chồng trở nên mạnh mẽ hơn bởi cả hai đã sẵn sàng tha thứ và chấp nhận quá khứ của nhau, trong khi cuộc hôn nhân của Mi Kyung và Jae Hak thì mơ hồ hơn. Đoạn kết của bộ phim không cho biết đôi vợ chồng này có nối lại với nhau hay không. Việc họ sống chung không được nói tới nhưng rất có thể họ vẫn gặp gỡ và hẹn hò. Thay vào đó, bộ phim nói nhiều hơn đến việc họ vẫn có những công việc của riêng mình ở ngoài xã hội và cả hai lấy đó làm niềm vui.

Mối quan hệ của Min Soo và Eun Young cũng không có gì chắc chắn trong tập cuối Lời nói ấm áp. Khán giả sẽ còn phải đoán già đoán non về việc đôi bạn trẻ này sẽ "yêu lại từ đầu" hay chỉ là những người bạn tốt. Cuối cùng, chỉ có "mối tình già" của các bậc cha mẹ là trở nên mạnh mẽ, vững bền hơn cả sau khi họ phải chứng kiến và đối diện với những đổ vỡ trong hôn nhân của con cái.



Nhìn lại chiều dài của bộ phim, cũng dễ dàng để hiểu tại sao nữ diễn viên Han Hye Jin lại háo hức như vậy để nhận vai Na Eun Jin trong Lời nói ấm áp, đến mức cô đã "bỏ rơi" chồng mới cưới tại Anh để trở về Hàn Quốc đóng phim. Nữ diễn viên tâm sự: "Tôi đã được tìm hiểu và trải nghiệm vô số cảm xúc: tội lỗi, hối tiếc, lo lắng, đau đớn và rất nhiều nỗi buồn trong bộ phim này. Tôi đã học được rằng chỉ một lời nói ấm áp hay tử tế có thể giúp người với người lại gần nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Giống như tiêu đề của bộ phim, tôi hy vọng One Warm Word sẽ truyền cảm hứng tới khán giả, để mọi người chia sẻ nhiều hơn tình yêu và sự quan tâm của mình đến những người xung quanh".
Chia sẻ