Khi Trần Khôn “thanh minh”…

,
Chia sẻ

Trần Khôn vừa lên tiếng đáp lại những tin đồn liên quan tới anh suốt thời gian qua như: bí mật kết hôn và có con trai riêng, mối quan hệ “ầm ĩ” với “én nhỏ” Triệu Vy...

Trần Khôn đã có 10 năm hoạt động trong làng giải trí và hiện nay, anh được xem là một trong những nam diễn viên thành công nhất tại Trung Quốc. Mới đây, Trần Khôn đã vui vẻ nhận lời chụp hình và trả lời phỏng vấn của tạp chí Marie Claire (Trung Quốc), số tháng 4/2009.

 

Trần Khôn tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh vào năm 1996 với thành tích xuất sắc. Trên màn ảnh, anh rất hay được “chọn” vào vai công tử nhà giàu, đa tình và lạnh lùng. Còn ngoài đời, trong mắt đông đảo đồng nghiệp, anh là người rất nhiệt tình với bạn bè dù hơi ít nói. Song, ngay từ hồi còn đi học, Trần Khôn đã nổi tiếng “đào hoa” nhất lớp bởi vẻ đẹp nam tính, có phần lạnh lùng, bí ẩn.
 
Sau Thủy Vân Dao (năm 2007) và Họa bì (năm 2008), tên tuổi của Trần Khôn trong làng giải trí Trung Quốc càng lên. Tháng 1 vừa rồi, anh đã nhận lời tham gia bộ phim nhựa cổ trang Hoa mộc lan và hiện tại đang có mặt tại phim trường của phim này. Trong phim, anh vào vai một vị tướng nổi tiếng và giỏi giang. Trong Hoa mộc lan, anh tiếp tục đóng cặp với “én nhỏ” Triệu Vy, người từng đảm nhiệm vai vợ hiền của anh trong một bộ phim ăn khách trước đó Họa bì.
 
Triệu Vy và Trần Khôn là bạn thân của nhau từ khi hai người còn học tập tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Trước đây, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh, một người bạn của “én nhỏ” và Trần Khôn, từng tiết lộ, Triệu Vy đã yêu thầm Trần Khôn suốt thời đi học.
 
 
Khi được hỏi về mối quan hệ với Triệu Vy, Trần Khôn cười vang nói: “Với tôi, ngoài đời, Triệu Vy giống như một người bạn trai vậy. Còn trong công việc, cô ấy là một đồng nghiệp tuyệt vời. Khi làm việc chung với cô ấy, tôi luôn có cảm giác thoải mái, dễ chịu và quen thuộc”. 

Khoảng hai năm gần đây, báo giới thường chộp được hình ảnh Trần Khôn cùng một cậu nhóc 6 tuổi. Hồi tháng 1 vừa rồi, báo giới tiếp tục bắt gặp cậu nhóc này xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Trần Khôn. Có nguồn tin cho hay, đứa trẻ này là con riêng của Trần Khôn, song trên tạp chí Marie Clarie, Trần Khôn đã lên tiếng đính chính, đứa trẻ này là con nuôi của anh.

Trần Khôn cũng thật thà tâm sự, anh không giận khi bắt gặp quá nhiều thông tin liên quan tới cuộc sống riêng của mình xuất hiện đều đặn hàng ngày trên báo. Ngôi sao củaHọa bì nói: “Tôi không nổi giận với họ hay ghét bỏ báo giới. Tôi đã quen với việc này và chấp nhận nó như một phần trong cuộc sống của một người của công chúng”.
 







 
Theo MC/Dân trí
Chia sẻ