Jennifer Lopez "cứu" Adele khỏi phóng viên quá khích

Thu Thủy,
Chia sẻ

Trên sân khấu trao giải Grammy lần thứ 55, Vitalii Sediuk - nam phóng viên từng cưỡng hôn Will Smith đã suýt nữa phá hỏng bài phát biểu của Adele. Rất may, Jennifer Lopez đã ngăn chặn kịp thời.

Vitalii Sediuk - phóng viên người Uk-rai-na từng cưỡng hôn Will Smith và bị nam diễn viên này cho ăn... tát tại buổi ra mắt phim Men In Black 3 tại Moscow (Nga) năm ngoái lại có ý định làm gián đoạn bài phát biểu của Adele khi cô bước lên sân khấu Grammy cuối tuần qua.

Xuất hiện trên sân khấu lúc đó là Jennifer Lopez, cô làm nhiệm vụ giới thiệu màn trao giải thưởng Màn trình diễn solo ca khúc Pop xuất sắc nhất. Và khi Adele bước lên sân khấu để chuẩn bị cho bài phát biểu của mình thì Vitalii Sediuk xuất hiện với ý định làm gián đoạn. 

Jennifer Lopez
Vitalii Sediuk suýt làm gián đoạn màn phát biểu của Adele

Tuy nhiên, Jennifer Lopez đã kịp thời nhận ra anh chàng phóng viên thích bày trò này và khá lúng túng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã thể hiện bản lĩnh sân khấu khi chỉ tay cảnh cáo Vitalii Sediuk và khiến âm mưu của anh này thất bại. Vitalii Sediuk nhanh chóng lui vào trong cánh gà và Adele đã có một bài phát biểu suôn sẻ.

Clip Jennifer Lopez nhanh trí cứu nguy cho Adele

Vitalii Sediuk sau đó đã cho biết rằng anh chàng lọt được vào trong buổi lễ trao giải nhờ đi cùng bạn bè mà không có vé mời. Sediuk đã ngồi vào ghế của Adam Levine trên khán đài và sau đó nảy ra ý định bước lên sân khấu trong lúc Adele lên nhận giải.

"Adele là ca sĩ thần tượng của tôi, thế nên khi nghe tên cô ấy được xướng lên, tôi đã bước lên sân khấu với ý định giả vờ như giải thưởng đó dành cho mình, sau đó nói với Adele: "Cảm ơn Adele, bạn là nguồn cảm hứng của tôi!"".

Diễn tiến của sự việc quá nhanh chóng khiến cho các nhân viên bảo vệ không kịp trở tay, và rất may mắn là Jennifer Lopez đã kịp cứu nguy. 

Jennifer Lopez
Adele lên nhận giải thưởng tại Grammy 2013

Được biết, Vitalii Sediuk đã phải trải qua một đêm trong tù bởi hành vi quá khích trên. Vitalii Sediuk cũng là người đã tiếp cận với ca sĩ Madonna  tại LHP Venice năm 2011, tặng cô một bó hoa cẩm tú cầu màu tím và gọi nữ hoàng nhạc pop là "công chúa của tôi". Madonna cho biết mình vốn không ưa cẩm tú cầu và cô đã phải giấu bó hoa này vào ngăn bàn trước khi bắt đầu cuộc họp báo giới thiệu bộ phim của mình.

Jennifer Lopez
Vitalii Sediuk từng bị Will Smith cho ăn tát khi phóng viên này định cưỡng hôn anh trên thảm đỏ ra mắt phim

Điều đáng nói là giải thưởng Grammy đã từng bị gián đoạn bởi những hành động quá khích như thế này không chỉ một lần. Năm 1998, nghệ sĩ biểu diễn Michael Portnoy đã từng làm gián đoạn màn trình diễn của Bob Dylan trên sân khấu Grammy khi anh chàng bước lên cạnh ca sĩ với dòng chữ "Soy Bomb" được viết trên ngực trần.

Hoặc năm 2003, Nicholas "Sixx" King cũng gây náo loạn sân khấu Grammy khi Foo Fighters đang nhận giải thưởng.

Những sự kiện này đặt ra vấn đề về việc đảm bảo an ninh cho giải thưởng Grammy nói riêng và những sự kiện lớn của Hollywood nói chung.
Chia sẻ