Ông bố viết nhật ký "gây bão" The Voice Kids lần đầu lên tiếng

Nope,
Chia sẻ

Lương Quốc Thái - bố của thí sinh Lương Thùy Mai của The Voice Kids (đội HLV Thanh Bùi) đã có những chia sẻ về bài viết gây chú ý dư luận thời gian qua.

Sau phần thi của Lương Thùy Mai đội HLV Thanh Bùi tại Liveshow 3 Giọng hát Việt nhí, bố của bé là Lương Quốc Thái đã chia sẻ hành trình đưa con đi thi của mình lên trang cá nhân. Mọi diễn biến trong suốt thời gian tham gia The Voice Kids từ những vòng đầu tiên đến đêm Liveshow của Thùy Mai đều được bố Quốc Thái miêu tả khá chi tiết, tỉ mỉ trong bài viết.

Theo đó, anh và một số phụ huynh khác đã gặp nhiều khó khăn, bất cập trong việc ăn ở, sinh hoạt suốt thời gian tham gia cuộc thi. Bài viết dạng nhật ký này đã khiến dư luận, đặc biệt là các vị phụ huynh quan tâm bởi nó nói lên mặt trái ít ai biết của một cuộc thi tầm cỡ. Độc giả cũng cảm thông hơn với những suy nghĩ, trăn trở của các bậc phụ huynh và không khỏi xúc động trước tình cha con thiêng liêng, đáng quý của bố con bé Lương Thùy Mai.

Ông bố viết nhật ký
Anh Lương Quốc Thái

Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện cùng anh Lương Quốc Thái sau bài viết gây chú ý này:

Chào anh, bài chia sẻ của anh về việc đưa con gái là bé Lương Thùy Mai đi thi The Voice Kids đã gây chú ý trong dư luận mấy ngày qua, anh muốn nói gì về điều này?

Tôi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân như viết blog bình thường, Facebook của tôi cũng chỉ toàn bạn bè quen biết, không ngờ lại được lan rộng và gây chú ý như vậy.

Trong bài viết có khá nhiều điểm nhạy cảm về ban tổ chức Giọng hát Việt nhí, khi chia sẻ những điều này, anh có nghĩ chương trình sẽ bị ảnh hưởng?

Tôi không có ý định phê phán hay chê trách gì ai cả. Tôi là người trong cuộc, viết về hành trình của cá nhân mình đưa con đi thi và những gì tôi đã trải qua. Chỉ đơn giản có thế nên tôi nghĩ chương trình chẳng có gì bị ảnh hưởng.

Bài viết được đăng tải từ trước khi bé Thùy Mai biểu diễn vòng Liveshow, anh không sợ những điều này có thể gây rắc rối cho bé?

Tôi viết bài có quá trình cụ thể từ  trước khi Liveshow diễn ra và đăng tải ngay sau khi con tôi dừng chân và như đã nói, đây chỉ là chia sẻ của tôi với bạn bè. Tôi nghĩ điều này không ảnh hưởng gì tới con và cũng chẳng có gì để gây rắc rối cho bé cả.

Ông bố viết nhật ký
Bố của Thu Hà, Thùy Mai cùng 2 con gái tự nấu cơm và ăn trong khách sạn - một trong những hoạt động được nhắc đến khá nhiều trong bài viết của anh Quốc Thái

Anh nghĩ gì khi ban tổ chức tỏ ra khá thờ ơ trước những chia sẻ này?

Tôi không quan tâm, vì tôi chẳng viết ra để trách móc họ. Việc qua hết rồi mà.

Thùy Mai có biết những gì bố viết trên mạng không? Bé có ý kiến hay chia sẻ gì về điều này?

Tôi làm những việc mà cá nhân tôi muốn làm, tôi không kết bạn với bé trên Facebook nên bé không biết tôi viết gì cả.

Có một phần biểu diễn không tốt như mong đợi trong Liveshow 3, nhưng Thùy Mai vẫn nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Là người luôn bên cạnh bé từ đầu cuộc thi, anh muốn nói gì về điều này? Anh đã động viên con mình thế nào?

Thật quá may mắn đối với 1 con bé chưa học 1 chữ thanh nhạc nào trước khi đến với cuộc thi. Đi đến Liveshow 3 đã là bất ngờ, lại được khán giả yêu mến nhiều nữa thì càng ngoài sức tưởng tượng của bé và gia đình. Bé có được những điều đó là vui lắm rồi, đâu cần phải động viên nữa?

Thùy Mai thể hiện "We are never ever getting back together" trong Liveshow 3

Vì sao anh nhận lời ban tổ chức The Voice Kids để bé Thùy Mai biểu diễn đêm Chung kết sau nhiều điểm không hài lòng về chương trình?

Sao lại nghĩ tôi không hài lòng chứ? Tôi chẳng cay cú hay có vấn đề gì cả, chỉ là chia sẻ những vấn đề bình thường hàng ngày với bạn bè thôi. Việc cho bé biểu diễn đêm Chung kết cũng là cơ hội để bé gặp gỡ lại HLV mà bé rất yêu quý và được gặp lại bạn bè trong suốt quá trình vừa qua. Hợp lý như thế thì sao lại ngăn con?

Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như thế trong suốt thời gian đưa con đi thi, liệu anh có cho con đi thi một lần nữa?

Không! Trừ khi sau này bé lớn và có thể tự lập.

Ông bố viết nhật ký
Bé Lương Thùy Mai trong trang phục do bố chuẩn bị

Thùy Mai thể hiện là một cô bé rất đam mê ca hát, anh có định cho bé đi theo con đường nghệ thuật không? Anh có thể chia sẻ kế hoạch, dự định của bé trong tương lai?

Mai còn quá bé nên hiện giờ học là quan trọng nhất. Kế hoạch thì cứ để nó ở trong đầu, đến đâu thì tính tiếp thôi chứ đâu ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ tốt nhất để bé tốt nghiệp 1 trường khác, còn năng khiếu âm nhạc có thể sẽ hỗ trợ tốt hơn cho công việc sau này.

Sau cả hành trình thi thố cùng The Voice Kids, ngoài những mất mát về thời gian, tiền bạc, 2 bố con hẳn cũng có thêm nhiều kinh nghiệm, kỷ niệm đáng nhớ?

Có chứ! Lần đầu tiên ông bố mix đồ cho con gái và được khen… (Cười)

Ông bố viết nhật ký
Thùy Mai đã đi học trở lại

Cuộc sống của Thùy Mai hậu The Voice Kids có gì thay đổi? Bé đã đi học bình thường chưa? Có theo kịp bài vở trên trường?

Mai về tối hôm trước thì sáng hôm sau bé đã đi học bình thường ngay. Trong quá trình ở TP. HCM, Mai thường xuyên được các bạn ở lớp up bài lên Facebook nên cháu vẫn theo kịp. Ngay ngày thứ 3 sau khi đi học trở lại, kiểm tra toán 1 tiết cháu được 8,5 điểm.

Rất thú vị là trở về nhà sau cuộc thi, Mai đã cao hơn trước tới 5 cm và nặng hơn 3 kg.

Cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ trên, chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

(Trích Nhật ký "Tôi đưa con đi thi The Voice Kids" của bố Lương Thùy Mai)

Đầu tháng 5, đứa con gái nhỏ đi học về thì thầm: "Bố cho con đi thi The Voice Kids". Nghe con nói mà giật mình. Chương trình này đâu có đất dành cho những đứa chưa có một chữ thanh nhạc bẻ đôi như con mình? Nghĩ sao làm vậy, tôi bảo con bé: "Thôi con, thi làm gì? Nhà mình không có "mả" hát".

Nói vậy nhưng cuối cùng tôi cũng cố gắng tìm hiểu format chương trình và cũng nghĩ đơn giản: Chiều cho nó đến vòng gửi xe rồi về. (...)

Sau 2 vòng sơ khảo, một ngày đẹp trời từ số máy 08.3xxx.xxx gọi đến thông báo: "Bé Lương Thùy Mai đã được vào vòng Giấu Mặt". (...)

Sau một hồi tính lui, bàn tới, cuối cùng cả nhà ra nghị quyết: Bố sẽ là người sát cánh bên con gái trong suốt quá trình vào TP HCM thi "giấu mặt". (...)

Thế rồi cái gì đến cũng sẽ đến, vòng thi Giấu mặt cũng diễn ra. Trong số 80 bé (về sau được biết còn 67 bé) dự thi thì chỉ có 45 bé được đi tiếp vào vòng trong. Bé nhà mình là một trong số 45 bé. Sướng! Bố chấp nhận mất tiền để con được vui. (...)

Sau bữa tối, khi chỉ còn hai vợ chồng, niềm vui vẫn còn vương vất nhưng liền sau đó vết nhăn thoáng qua trên trán vợ bởi số tiền mang theo trong ví giờ chỉ còn tính bằng trăm nghìn...
Chia sẻ