BÀI GỐC Hãy cho anh một cơ hội, vì con và gia đình

Hãy cho anh một cơ hội, vì con và gia đình

Trước tòa anh ra sức bác bỏ tất cả để giữ lại hạnh phúc của gia đình. Vì anh không muốn các con lâm vào hoàn cảnh như anh, bố mẹ ly dị. Hãy cho anh một cơ hội được làm lại, nếu không phải vì em cũng là vì con.

9 Chia sẻ

Tha thứ thì dễ, nhưng quên đi sự xúc phạm chẳng dễ chút nào

,
Chia sẻ

Người phụ nữ cũng có thể diện của mình, mà việc người chồng ngoại tình là một việc làm để phụ nữ cảm thấy bất ổn, thiếu tự tin, thất vọng và mất thể diện nhất.

Tôi cũng là một người phụ nữ có chồng ngoại tình. Và mặc dù chuyện đã trôi qua vài tháng nay, nhưng mọi sự căm giận, thất vọng, chán chường, coi thường trong tôi vẫn còn nguyên như mới.

Tôi cũng không còn yêu chồng tôi như xưa nữa, và tôi biết anh ấy cảm nhận được điều đó, mặc dù tôi không ly hôn và đã nói tha thứ cho chồng. Có lẽ mọi lời khuyên lúc này là đã muộn, vì anh chị đã ra tòa.

Với anh Hung Vi, có lẽ anh nên nhìn nhận lại bản thân mình một cách nghiêm túc hơn nữa. Vì theo tôi thấy anh sai nhưng vẫn muốn đòi hỏi sự cư xử từ phía chị Hương mà tôi nghĩ không phải ai cũng làm được. Anh muốn giữ thể diện ở chỗ đông người, vậy khi hôn cô gái trẻ kia chỗ đông người anh có nghĩ đến thể diện của vợ anh không?

Tôi nói thật, tình cảm vợ chồng có thể phai nhạt, anh đi vụng trộm thì đừng có công khai trước bàn dân thiên hạ để rồi chị hoặc người quen của chị nhìn thấy. Vì người phụ nữ cũng có thể diện của mình, mà việc người chồng ngoại tình là một việc làm để phụ nữ cảm thấy bất ổn, thiếu tự tin, thất vọng và mất thể diện nhất.

Còn với chị Hương, tôi cảm thấy quyết định ly hôn có hơi vội vã chăng? Tôi biết là cực kỳ đau đớn, nhưng sự đau đớn của những đứa con có ý nghĩa nhiều với chị không? Tôi đã đọc một số tài liệu và người ta cho rằng trước khi quyết định ly hôn thì nên ly thân khoảng 3 tháng, đủ để cả 2 nhìn nhận lại mình và mối quan hệ hôn nhân đó, xem có cần thiết cắt đứt nó không, những cái được và mất khi ly hôn. Tất nhiên cũng phải xem sự phục thiện của chồng có đáng tin không nữa.

Mặc dù nói đã tha thứ cho chồng, nhưng tôi cũng đang phải suy nghĩ, đau đớn rất nhiều. Có lẽ tôi đang cho mình và người chồng của tôi một khoảng thời gian, cho các con tôi một cơ hội có được gia đình cả bố và mẹ. Chúc anh chị dù có quyết định thế nào cũng sẽ tìm được hạnh phúc, và dù thế nào cũng nuôi dạy các con anh chị để chúng không bị thiệt thòi.

Nga/Vnexpress

Chia sẻ