Giải mã bức hình “Sân chơi của mẹ ngày còn là con và sân chơi của con” được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội

Quang Vũ,
Chia sẻ

Gần đây, mạng xã hội đang lan truyền rộng rãi bức hình với chủ đề thú vị “Trống cây, trống trải nghiệm”. Bức hình dường như đã nói đúng tâm lý của những bậc phụ huynh hiện nay: tìm cho con một không gian xanh để vui đùa không hề dễ dàng.

Bức hình với chủ đề "Trống cây, trống trải nghiệm" so sánh giữa hai sân chơi: sân chơi ngày xưa và sân chơi bây giờ. Sự khác biệt nào đã khiến mọi người chia sẻ nó nhiều đến thế?

Nơi mẹ chơi là không gian xanh mát, nơi con chơi là khói bụi thị thành

Sân chơi ngày xưa của cha mẹ là khoảng đất trống dưới những tán cây dừa mát rượi hay gốc cây me, cây phượng trong làng. Chiều chiều thì ra đồng cỏ xanh mướt chơi ô làng, thả diều,...

Sân chơi của con trẻ bây giờ hạn hẹp với bốn bức tường, công viên thì nhỏ bé mà trẻ em thì quá đông, sân trường cũng vắng bóng mát. Sự thay đổi quá lớn của sân chơi ngày xưa và bây giờ khiến các bậc cha mẹ đều lo lắng.

Bức hình với ý nghĩa sâu sắc đã chạm đúng đến trái tim của các phụ huynh. Họ không ngừng chia sẻ bức hình trên mạng xã hội, mong muốn được làm một điều gì đó để tìm lại không gian xanh cho những đứa trẻ của mình.

Giải mã bức hình “Sân chơi của mẹ ngày còn là con và sân chơi của con” được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Đặng Thùy trăn trở tìm cách để đem đến sân chơi lành mạnh cho con

Giải mã bức hình “Sân chơi của mẹ ngày còn là con và sân chơi của con” được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Nỗi khó khăn của mẹ Phượng khi công viên cũng quá chật chội để con có thể vui chơi thỏa thích

Giải mã bức hình “Sân chơi của mẹ ngày còn là con và sân chơi của con” được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Đưa con đi khai giảng, mẹ Quỳnh chợt nhận ra sân trường chẳng còn mấy cây xanh, thay vào đó là những tấm bạt vô hồn

Giải mã bức hình “Sân chơi của mẹ ngày còn là con và sân chơi của con” được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Quang Bảo cũng bồi hồi nhớ lại những hàng cây sân trường mà anh từng cùng bạn bè núp bóng vui đùa

Giải mã bức hình “Sân chơi của mẹ ngày còn là con và sân chơi của con” được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh 5.

Mẹ Trang thì nhớ những ngày tháng cùng bạn bè tung tăng đi bộ đến trường dưới những hàng cây xanh ngát mà bây giờ chẳng còn nữa

Giải mã bức hình “Sân chơi của mẹ ngày còn là con và sân chơi của con” được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh 6.

Cùng tâm trạng trạng như các mom khác, Trang Lou chỉ mong có được một sân chơi đầy bóng mát cho bé Xoài nhà mình

Các trang mạng xã hội lớn cũng không ngừng lan tỏa bức hình ý nghĩa này. Cộng đồng mạng cũng đồng cảm với thực trạng thiếu thốn môi trường xanh cho trẻ em bây giờ. Đa số mọi người cũng đều vô cùng tiếc nuối khi nhớ lại những bóng mát thời ấu thơ của mình.

Giải mã bức hình “Sân chơi của mẹ ngày còn là con và sân chơi của con” được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh 7.

Và những câu chuyện cảm động về hàng cây chỉ còn trong ký ức của người lớn

Cô bán nước với thâm niên hơn 40 năm trước cổng trường học ở quận 5 tỏ vẻ vô cùng luyến tiếc kể về những hàng cây to, rợp bóng mát cho cô bán hàng mỗi ngày. Giờ đây, hàng cây chẳng còn nữa, nhưng cô bán nước vẫn còn đó. Cô vẫn tiếp tục cố gắng mưu sinh dù cho làn da bị nắng trời thiêu đốt mỗi ngày. Có chăng là, khi phải thật sự mất đi thì con người ta mới biết luyến tiếc.

Giải mã bức hình “Sân chơi của mẹ ngày còn là con và sân chơi của con” được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh 8.

Cô bán nước với làn da đen khắc khổ cũng nhớ thương hàng cây xanh ngày nào

Hay câu chuyện chàng trai nhớ về kỷ niệm cùng bố đi thi đại học. Như bao đứa trẻ từ quê lên Hà Nội dự thi, những ông bố, bà mẹ luôn là người đồng hành cùng con vượt qua những giây phút quan trọng của cuộc đời. Hình ảnh quen thuộc của phụ huynh ngồi quạt cho con dưới bóng cây vỉa hè, tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi làm ai cũng bồi hồi xúc động. Nếu ngày xưa còn có hàng cây vỉa hè cùng đồng hành thì giờ đây, tất cả chỉ còn lại sự trơ trọi và ánh nắng mặt trời như thiêu đốt chẳng chừa một ai.

Giải mã bức hình “Sân chơi của mẹ ngày còn là con và sân chơi của con” được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh 9.

Phải chăng sự hiện đại hóa đang "cướp" đi không gian xanh của trẻ?

Ngày xưa, trẻ con muốn vui chơi là lại ra cánh đồng hay gốc cây đa, cây si, cây me trong xóm để tụ tập, lăn lộn dưới bãi cỏ mà chẳng sợ lấm bẩn. Sân trường cứ đi vài bước là lại có một cây xanh, bóng rợp mát buổi trưa nắng gắt. Tới mùa hè, cây phượng vĩ nhiều năm tuổi lại đỏ rực cả một góc sân. Tuổi thơ của trẻ con ngày xưa đầy màu xanh như thế đó.

Giờ đây, trên những con đường rất hiếm hoi để có thể tìm thấy được những hàng cây như ngày xưa. Có vẻ như việc đô thị hóa quá nhanh đã khiến cây xanh không còn chỗ đứng, thay vào đó là những tòa nhà cao tầng, những nhà máy, xí nghiệp.

Sân trường của trẻ bây giờ cũng bớt những gốc cây phượng to lớn, nhiều năm tuổi đủ rợp bóng cả sân trường. Trường học chỉ còn là những dãy lớp học chán chường, thiếu nơi vui chơi tươi xanh cho con trẻ.

Chung tay giáo dục con trẻ, giúp các bé xây dựng môi trường sống xanh

Thực trạng thiếu cây xanh đang ngày càng đáng báo động, nếu chúng ta để điều này tiếp diễn thì chẳng bao lâu nữa khói bụi sẽ rợp trời, đe dọa nghiêm trọng đến cả sức khỏe, sự sống của thế hệ tương lai.

Chúng ta có thể nói cho con nghe việc cây xanh tạo ra khí oxi cho con đó, cây xanh đã giúp con sống vui, sống khỏe như thế nào. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể dạy con trồng cây ngay tại nhà, giúp con ý thức được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình phải làm trong tương lai.

"Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Chúng ta hãy cùng nhau giáo dục con trẻ để chúng biết cách bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh và chung tay trồng cây, góp phần xây dựng và đem đến môi trường sống xanh, lành mạnh cho thế hệ tươi lai.

Chia sẻ