Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 41: Danh và Trâm Anh quyết ly hôn, trước mắt ly thân

Linh Anh,
Chia sẻ

Danh (Thanh Sơn) và Trâm Anh (Khả Ngân) đã quyết định đường ai nấy đi vì không thể cứu vãn nổi sự tình.

Hà và Phương đi tìm Trâm Anh, Thành nói chuyện với Công

Từ ngày Danh (Thanh Sơn) biết chuyện, Trâm Anh (Khả Ngân) tránh mặt mọi người trong gia đình. Cô thường đi sớm về khuya để tránh gặp bố mẹ, không qua studio để tránh gặp Hà (Lan Phương). Hà sốt ruột gọi Trâm Anh nhưng Trâm Anh cũng không nghe máy. Hà biết chỗ đoàn làm phim quay, rủ Phương (Kiều Anh) đến thì được đạo diễn báo Trâm Anh đã bị cắt vai. Cả hai loay hoay không biết nên đi tìm Trâm Anh ở đâu.

Trong khi đó, Thành (Doãn Quốc Đam) nói chuyện với Công (Quang Sự) về việc của Danh và Trâm Anh. Sau nhiều lần lờ mờ biết được câu chuyện thì giờ Công đã tỏ tường. Bản thân Công cũng lo lắng cho Danh nhưng anh cũng thừa nhận đây là việc rất khó để người ngoài xen vào. Đến tối, cả Danh cũng ra uống rượu cùng hai anh. Nhìn tình trạng bệ rạc của Danh, Thành không chấp nhận nổi.

Cũng vì có rượu mà Danh nổi xung với Thành, nói chính mình bị anh trai lừa dối. Danh nói Thành rẻ tiền và Thành cũng lên cơn, nói Danh cứ đấm thẳng vào mặt mình đi rồi muốn thế nào thì muốn. Danh lúc nào cũng trong tình trạng chán đời và say khướt. Ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) và bà Cúc (NSND Lan Hương) cũng nhận thấy không khí gia đình dạo này rất khác.

Danh và Trâm Anh quyết định ly hôn

Trâm Anh hẹn Danh ra nói chuyện. Cả hai đều nghĩ bây giờ khó có thể ở nhà cùng với anh chị bố mẹ nữa. Trước đó, Danh đã nói cả hai nên dừng lại, Danh vì chuyện trong quá khứ của Trâm Anh và nghĩ đến cảnh cô lấy tình đổi vai lại là không chịu được. Còn Trâm Anh thì không chịu nổi ánh mắt khinh thường, những lời lẽ coi thường mà Danh dành cho mình.

Cả hai nói chuyện với nhau cần xa nhau một thời gian. Trâm Anh quyết định sẽ về bên mẹ Ngọc để ở. Còn Danh nói cũng sẽ thuê nhà ra ở riêng. Cả hai nói chuyện với bố Toại mẹ Cúc. Cả Danh và Trâm Anh đều rất cố gắng thể hiện không có vấn đề gì trước bố mẹ. Mẹ Cúc và bố Toại cũng đồng ý để hai đứa sang bên nhà mẹ Ngọc ở một thời gian vì mẹ Ngọc đi vắng, nhà thì cần sửa chữa. Bà Cúc tinh ý nhận ra dạo này Trâm Anh gầy hẳn đi, xanh xao và thiếu sức sống. Bà Cúc dặn dò, quan tâm Trâm Anh cần giữ gìn sức khoẻ hơn.

Hà và Phương biết chuyện, muốn níu kéo Trâm Anh ở lại. Nhưng Trâm Anh nói cả hai đã quyết định rồi và cũng đã thưa chuyện với bố mẹ. Hà và Phương cũng sốc khi nghe em dâu nói cả hai đã quyết định ly hôn, trước mắt sẽ ly thân một thời gian. Dù rất thương Trâm Anh nhưng Hà và Phương cũng không làm gì được. Hà chỉ nói dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cả ba vẫn sẽ mãi là chị em.

Công, Thành và Danh cũng ra chỗ hồ quen thuộc nói chuyện. Thành xin lỗi Danh vì những chuyện đã xảy ra. Cả ba anh em cũng làm hoà, Công nói dù có chuyện gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải sống tiếp ngày mai.

Chia sẻ