Chị N.T.H. (29 tuổi), đang làm điều dưỡng tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình phải chết oan khiến người dân ở đây chưa hết bàng hoàng. Nạn nhân để lại 3 con nhỏ và người chồng không có công việc ổn định cùng mẹ già.
Người nhà của nghi phạm trực tiếp đến hiện trường sau khi xảy ra vụ án và chứng kiến bức thư viết bằng tay, chữ loằng ngoằng có nội dung cho rằng cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, thường xảy ra mâu thuẫn và Hải tự nhận mình là đứa con bất hiếu.
Sau khi quay lại cửa hàng lấy chiếc quần đùi gửi lại trước đó, khi ra về nam thanh niên đã trộm luôn chiếc xe Liberty của chủ nhà.
Sau trận đòn "hội đồng" của người dân vì bị nghi ngờ bắt cóc nữ sinh đang bán bóng bay, anh Tuấn bị dập mũi, gãy răng, đa vết thương.
Sự việc bé gái 5 tháng tuổi tử vong bất thường ở Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), khiến nhiều người thân trong gia đình của bé vô cùng hoang mang và cho rằng có sự tắc trách của các bác sĩ.