"Ghét thì yêu thôi" vừa lên sóng, nữ chính Phương Anh đã khóc nức nở vì bị từ hôn

Crissi,
Chia sẻ

Tập đầu tiên của "Ghét thì yêu thôi" khiến khán giả thích thú vì nữ chính Phương Anh "chất" ngoài sức tưởng tượng, bị bạn trai từ hôn trước lễ cưới chỉ 2 ngày.

Tập đầu tiên của bộ phim kế nhiệm Người phán xử - Ghét thì yêu thôi đã chính thức lên sóng trên kênh VTV3 vào tối 9/6 với những tình tiết hấp dẫn. Không mang màu sắc u tối và hình sự như Người phán xử, Ghét thì yêu thôi thể hiện góc nhìn tươi mới, hài hước pha lẫn lãng mạn. Nữ chính Phương Anh (vai Kim) xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng nhưng không kém phần cá tính. Trong khi nam chính Đình Tú (vai Du) vẫn chưa xuất hiện trong tập đầu tiên.

Kim (Phương Anh) vốn có hôn ước với anh người yêu tên Kiên và 2 người đang trong giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới trong mơ của mình. Nào ngờ trước lễ cưới 2 ngày, Kim bất ngờ bị người chồng tương lai phũ phàng từ hôn. Lý do anh đưa ra là 2 người có quá nhiều điểm khác nhau, dù đã dành thời gian để cố thay đổi nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng anh đành phải nói lời chia tay với cô ngay trước lễ thành hôn. Điều này đã khiến Kim bị sốc và đau lòng. Sau khi chia tay, Kiên cũng tắt luôn điện thoại không cho Kim liên lạc nữa. Kim thất thểu về nhà, khóc lóc cùng mẹ và cô bạn thân Phương Anh (Trang Cherry).

Ghét thì yêu thôi vừa lên sóng, nữ chính Phương Anh đã khóc nức nở vì bị từ hôn - Ảnh 1.

Kiên đã nói lời chia tay với Kim và từ hôn chỉ 2 ngày trước khi lễ cưới diễn ra.

Ghét thì yêu thôi vừa lên sóng, nữ chính Phương Anh đã khóc nức nở vì bị từ hôn - Ảnh 2.

Sau khi phũ phàng từ hôn thì Kiên cũng tắt điện thoại và từ chối nói chuyện với Kim khiến cô đau lòng đến mức òa khóc nức nở giữa phố.

Kim là một cô gái cá tính, cô yêu thích nhảy múa và là một cô giáo dạy belly dance cực kỳ quyến rũ. Thế nhưng bạn trai Kim lại không muốn cô làm công việc này nên mỗi lần muốn đi nhảy Kim đều phải nói dối là đang ở nhà.

Ghét thì yêu thôi vừa lên sóng, nữ chính Phương Anh đã khóc nức nở vì bị từ hôn - Ảnh 3.

Kim thường phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô bạn thân Phương Anh để lén đi nhảy ở quán cafe.

Một cô gái thích tự do, ghét ràng buộc như thế này mà bị bắt sống trong khuôn khổ với danh sách dài những luật lệ của gia đình chồng thì chắc chỉ có nước bỏ nhà ra đi. Thế nhưng Kim vẫn cố gắng chịu đựng vì cô yêu bạn trai mình và muốn kết hôn với anh. Nào ngờ chưa kịp cưới Kim đã bị từ hôn, nhanh đến nỗi Kim chả kịp biện minh hay níu kéo gì.

Ghét thì yêu thôi vừa lên sóng, nữ chính Phương Anh đã khóc nức nở vì bị từ hôn - Ảnh 4.

Kim là cô gái cá tính, không thích bị ràng buộc và tuyệt đối không chịu để gia đình chồng khống chế mình.

Mẹ của Kim là bà Diễm (Vân Dung), một người phụ nữ luống tuổi nhưng lại có tính cách xì-tin và thích được làm đẹp. Ngay trong lần gặp gỡ với sui gia, bà Diễm lại đến trễ và bắt gia đình Kiên phải chờ đợi khá lâu. Lý do khiến bà đến muộn buổi gặp gỡ giữa 2 bên thông gia lại vô cùng... không chính đáng. Chỉ vì bận săm soi mãi bộ váy mình mặc trong gương, hết thấy xấu rồi lại thấy đẹp nên bà cứ thế đổi đi đổi lại hết bộ này đến bộ khác.

Ghét thì yêu thôi vừa lên sóng, nữ chính Phương Anh đã khóc nức nở vì bị từ hôn - Ảnh 5.

Vì bận chọn váy mà bà Diễm đến trễ buổi gặp mặt với thông gia.

Đóng vai trò khá quan trọng trong cuộc đời Kim, cô bạn thân Phương Anh luôn là vị cứu tinh xuất hiện kịp thời mỗi khi Kim cần. Phương Anh "được" bạn trai của Kim đánh giá là cô gái nam tính như đàn ông, học hành mãi 7 năm vẫn chưa ra trường, đã vậy lại còn làm cái nghề chạy xe ôm. Tuy vậy Phương Anh lại rất nghĩa khí và yêu thương Kim.

Ghét thì yêu thôi vừa lên sóng, nữ chính Phương Anh đã khóc nức nở vì bị từ hôn - Ảnh 6.

Phương Anh là cô gái nam tính như đàn ông và cũng rất nghĩa khí.

Sau buổi gặp gỡ có chút "thất bại" giữa 2 bên gia đình, dường như bố mẹ của Kiên không mấy hài lòng về cô con dâu tương lai và bà thông gia. Thế nhưng 2 ông bà vẫn kiên nhẫn làm đám cưới cho con vì nghĩ con trai mình yêu Kim thật lòng. Nào ngờ vừa gửi thiệp cưới đi xong, áo cưới cũng đã thử đủ đầy thì Kim và Kiên lại xảy ra cãi vã. Kiên không đồng ý cho Kim đi nhảy ở các quán cafe hay quán bar. Anh cho rằng việc Kim làm là không tôn trọng anh và xem việc đi nhảy ở những nơi như vậy là thấp kém.

Ghét thì yêu thôi vừa lên sóng, nữ chính Phương Anh đã khóc nức nở vì bị từ hôn - Ảnh 7.

Buổi gặp gỡ giữa 2 gia đình Kim - Kiên diễn ra không mấy suôn sẻ.

Ghét thì yêu thôi vừa lên sóng, nữ chính Phương Anh đã khóc nức nở vì bị từ hôn - Ảnh 8.

Kiên và Kim đã nhiều lần cãi nhau vì bất đồng quan điểm.

Kim đã vô cùng tức giận vì thái độ của Kiên. Trước đó 2 người từng xảy ra vụ đụng độ với ông Quang "quác" (NSƯT Chí Trung). Họ xảy ra vụ va quẹt xe nhẹ trên đường nhưng ông Quang lại lợi dụng việc này nằm ra ăn vạ. Không thể im lặng bị ức hiếp, Kim đã "sửng cồ" lên và hùng hổ lấn át ông Quang. Trong lúc "đụng độ", Kim vô tình bộp một bạt tai vào ngay mũi ông Quang làm mũi ông chảy máu. Cả 3 người đã phải lên đồn "uống trà" với công an để giải quyết vụ việc. Thái độ của Kim lúc đó cũng khiến Kiên không hài lòng, có lẽ việc này đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của 2 người.

Ghét thì yêu thôi vừa lên sóng, nữ chính Phương Anh đã khóc nức nở vì bị từ hôn - Ảnh 9.

Màn đụng độ ngoài phố của Kim - Kiên và ông Quang "quác".

Ghét thì yêu thôi vừa lên sóng, nữ chính Phương Anh đã khóc nức nở vì bị từ hôn - Ảnh 10.

Kim quyết không để cho ông Quang ăn vạ và lấy tiền của mình.

Ghét thì yêu thôi vừa lên sóng, nữ chính Phương Anh đã khóc nức nở vì bị từ hôn - Ảnh 11.

Còn ông Quang thì vô tình nhận lãnh một bạt tai làm chảy máu mũi.

Sau cú sốc bị từ hôn, cô gái trẻ Kim rồi sẽ ra sao? Chưa kể đến cô và bạn trai còn đang làm chung một công ty, khi đụng mặt nhau 2 người sẽ phải phản ứng như thế nào đây? Đón xem tập 2 của Ghét thì yêu thôi phát sóng lúc 21g30 ngày 9/6 trên kênh VTV3.

Chia sẻ