Ghen tị với khu vườn ban công rộng 7 mét vuông mà thứ gì cũng có lại còn là góc nghỉ ngơi lý tưởng cho cả gia đình

V Sam,
Chia sẻ

Với 7 mét vuông, chị Vương đã biến ban công thành khu vườn trồng hoa, các loại rau củ và cùng các con thư giãn mỗi dịp cuối tuần.

Chị Vương lớn lên với niềm yêu thích cỏ cây hoa lá. Tuổi thơ của chị gắn liền với khu vườn đầy hoa hương thơm thoang thoảng, vừa ngồi nghe cha kể chuyện. Vì muốn những đứa trẻ của mình cũng có được những kỉ niệm đẹp đẽ đó, chị Vương đã tự sáng tạo ra một khu vườn trong ban công nhà mình.

Ghen tị với khu vườn ban công rộng 7 mét vuông mà thứ gì cũng có lại còn là góc nghỉ ngơi lý tưởng cho cả gia đình - Ảnh 1.

Khu vườn bên ban công được chị Vương tự tay chăm sóc gần 1 năm nay.

Chị Vương mong muốn tuổi thơ của các con mình được đến gần hơn với thiên nhiên.

Nhờ ban công hướng Đông Nam mà khu vườn của chị Vương có thể đón nhận được khá nhiều nguồn sáng mỗi ngày. Bởi thế, chị Vương chẳng ngại lựa chọn thật nhiều loài hoa để đặt trong khu vườn nhỏ của mình. Bạn có thể nhìn thấy rất nhiều chậu hoa dạ yến thảo, dừa cạn, hoa bông tuyết xanh, bông tuyết đỏ, hoa hồng, hoa thủy tiên xuất hiện bên trong khu vườn của chị Vương.

Có rất nhiều loài hoa được chị Vương chăm sóc bên trong khu vườn nhỏ của mình.

Dạ yến thảo là giống chịu nắng, dễ sống, thích hợp với người mới bắt đầu nên là lựa chọn ưu tiên của chị Vương. Rất nhiều loại hoa hồng khác nhau cũng được chị Vương dành thời gian chăm chút bên trong khu vườn nhỏ của mình.

Ghen tị với khu vườn ban công rộng 7 mét vuông mà thứ gì cũng có lại còn là góc nghỉ ngơi lý tưởng cho cả gia đình - Ảnh 4.

Những chậu hoa rực rỡ khoe sắc khiến khu vườn ban công trông rất bắt mắt.

Các loài hoa ưa nắng, dễ trồng được chị Vương ưu tiên lựa chọn cho khu vườn nhỏ.

Các chậu cây được sắp xếp thành nhiều tầng lớp để tận dụng triệt để không gian ban công.

Chị Vương còn đặt thêm nhiều tượng có thiết kế vô cùng dễ thương trong khu vườn.

Chị Vương còn tận dụng không gian ban công để trồng rất nhiều loại rau củ như cà chua, bầu, bí ngòi, ớt và một số loại cây gia vị khác.

Ghen tị với khu vườn ban công rộng 7 mét vuông mà thứ gì cũng có lại còn là góc nghỉ ngơi lý tưởng cho cả gia đình - Ảnh 8.

Bên cạnh các loài hoa thì chị Vương còn trồng không ít các loại rau củ.

Các loại cây gia vị và rau củ được chị Vương trồng tại khu vườn ban công có thể kể đến như ớt, rau thơm, cà chua, bầu, bí ngòi.

Không chỉ thỏa mãn niềm đam mê của riêng mình, khu vườn bên ban công còn là nơi để các con chị Vương được đến gần hơn với thiên nhiên. Hằng ngày, chị Vương sẽ dạy các bé cách chăm sóc các loài hoa có trong vườn, biết cách gọi tên và phân biệt chúng. Các bé của chị Vương cũng rất thích thú với việc theo dõi quá trình nở hoa kết trái của những loại rau củ có trong khu vườn nhỏ này.

Ghen tị với khu vườn ban công rộng 7 mét vuông mà thứ gì cũng có lại còn là góc nghỉ ngơi lý tưởng cho cả gia đình - Ảnh 10.

Các bé của chị Vương vô cùng thích thú và hào hứng với việc chăm sóc các loại cây có trong khu vườn.

Chị Vương còn dành thời gian dạy các bé cách phân biệt và gọi tên từng loài hoa, cây rau trong khu vườn.

Dù bận rộn với công việc gia đình, chăm sóc các con nhưng chị Vương vẫn dành thời gian để chăm bón khu vườn nhỏ của mình. Việc được nhìn ngắm những loài hoa đang khoe sắc trong khu vườn luôn khiến chị thấy hạnh phúc. Nhất là được cùng các con vừa kể chuyện vừa ngắm hoa, có được những bài học thực tế thì tất cả những công sức chị bỏ ra đều là đáng giá.

Ghen tị với khu vườn ban công rộng 7 mét vuông mà thứ gì cũng có lại còn là góc nghỉ ngơi lý tưởng cho cả gia đình - Ảnh 12.

Khu vườn nhỏ ban công là nơi nghỉ ngơi lý tưởng của chị Vương bên các con.

Ghen tị với khu vườn ban công rộng 7 mét vuông mà thứ gì cũng có lại còn là góc nghỉ ngơi lý tưởng cho cả gia đình - Ảnh 13.

Dù bận rộn nhưng khu vườn ban công lại mang đến cho chị Vương nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Theo sohu

Chia sẻ