Ghen "độc"

Theo PNO,
Chia sẻ

Người ta thường hay nói: “Có yêu mới ghen”, nhưng bà xã của anh hình như chẳng bao giờ biết ghen thì phải.

Từ lúc quen nhau, cưới nhau, rồi bầu bì, có con nhỏ, chẳng bao giờ em tỏ thái độ nghi ngờ, ghen tuông hay hờn giận.

Anh đi làm về muộn, em càu nhàu chỉ vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Anh bù khú bạn bè đến khuya, em than vãn sao anh quá chén. Tuần trước, cũng vì quá chén nên anh ngủ đêm ở nhà người bạn. Chuẩn bị tinh thần sẽ phải đón nhận cơn thịnh nộ từ “gấu mẹ lớn”. Và rồi, không thể tưởng nổi, mới sáng sớm, em đã điện thoại để… nhắc chừng anh uống thuốc, đừng bỏ cữ.
 
Người yêu cũ của anh vài hôm đến nhà chơi một lần, em cũng không tỏ ra đề phòng, lo lắng chuyện “tình cũ không rủ cũng tới”. Cô ấy gợi ý đi Vũng Tàu tắm biển, em nhận lời ngay. Anh trách, em tỉnh bơ: “Em không đi thì anh đưa cô ấy đi, không đi cô ấy sẽ buồn”. Trời ạ, cô ấy là người yêu cũ, còn độc thân, đi chung với nhau sao tiện. Em vô tư: “Nhiều chuyện, có gì mà không tiện”!
 
Anh biết, với em, chồng con là tất cả. Nhưng đôi lúc, anh tự hỏi, em có yêu chồng không, sao em không biết hờn ghen, giận dỗi? Chẳng lẽ, em không biết hờn ghen cũng là một loại gia vị giúp cuộc sống vợ chồng bớt tẻ nhạt?

Hôm qua, anh làm ra vẻ vô tư nói về người yêu cũ, nào là cô ấy nấu canh chua ngon, hát hay, giao tiếp rộng và… hay ghen tuông. Em không một lời căn vặn mà chỉ chăm chút cho con gái ăn. Anh thấy lòng thoáng buồn.

Mãi đến đêm, vô tình đọc quyển nhật ký của em, anh mới nhận ra không phải em không biết ghen, biết giận, mà ngược lại, em hờn giận anh nhiều đến vô lý. Hóa ra, vì giữ thể diện cho anh, vì sự ấm êm trong gia đình nên em nhịn nhường anh trong ấm ức. Em thầm giận anh khi anh muốn cho nhiều đường vào nồi canh chua, giận vì anh thích loại dầu gội đầu ấy, giận vì anh dắt xe ra cổng cho người ta, giận vì anh mời cô ta dùng cơm cùng gia đình… Những gì liên quan đến người yêu cũ của anh, em đều hờn ghen, giận dữ.
 
 
Vợ yêu, giờ anh mới thấm thía thế nào là bị ghen và anh cũng hiểu ghen đâu chỉ là mặt lạnh, là trách móc, là nặng nhẹ. Ghen mà để trong bụng dạ không bộc lộ ra ngoài mới là… cao thủ. Nhưng mà, ghen kiểu này làm anh bức bối, khó chịu lắm, vợ ơi!
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ