Gặp U40 chưa chồng mà vẫn vui tươi

,
Chia sẻ

"Hãy đợi hoàng hôn để thấy cái đẹp của buổi bình minh và hãy đợi tuổi già để hiểu thế nào là một người phụ nữ đẹp" (ngạn ngữ Đức), vậy nên phải đến 30- 40 tuổi người ta mới thấy được độ chín trong nhan sắc, tính cách...của người phụ nữ.

Ai bảo phụ nữ 30 tuổi chưa chồng là đầy lo âu và buồn phiền? Cùng chúng tôi gặp gỡ và khám phá cuộc sống của chị Nguyễn Thị Mân Khôi, 34 tuổi, độc thân và hiện đang là kế toán trưởng cho công ty của gia đình ở Quận Tân Bình – TP. HCM. Chị Khôi cho biết chị hoàn toàn cảm thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại. 

Trước nhất, muốn vui phải biết yêu bản thân và gia đình

Sáng ra chị dậy sớm nấu đồ ăn cho cả gia đình vì với chị giây phút gia đình ngồi quây quần cùng nhau dùng bữa thật hạnh phúc và ý nghĩa. Chị tâm sự: "Mình thường xuyên bận rộn với công việc, trưa có thể đi gặp khách hàng và tối lại cafe cùng bạn bè nên bữa sáng với mình rất quan trọng". Thế nên dù mệt cỡ nào sáng ra chị cũng cố gắng chuẩn bị bữa ăn đầy đủ, tươm tất cho bố mẹ và các thành viên trong nhà. Vì thế thực đơn sáng của gia đình khá hấp dẫn với các món "tủ" như bún bò, hủ tiếu, xôi hay mì Quảng.

Gặp U40 chưa chồng mà vẫn vui tươi 1
U40 chưa chồng có sao?

Sau khi dùng chung bữa sáng với gia đình, chị chuẩn bị váy áo và trang điểm nhẹ để đi làm. Chị tin rằng ngoại hình là yếu tố quan trọng vì nó là một trong những yếu tố chính gây ấn tượng với đối tác ngay trong lần gặp đầu tiên. Vì thế chị luôn đầu tư một khoảng thời gian vừa đủ để làm đẹp bản thân mà vẫn chu toàn được những việc khác. Anh mắt rạng rỡ, tươi vui của chị đủ khiến nhiều người phải tò mò dõi theo đầy ngưỡng mộ.

Tiếp xúc cả trên điện thoại lẫn ngoài đời, chị Khôi đều toát lên sự dịu dàng, ấm áp lẫn mạnh mẽ. Ở tuổi này, theo chị phụ nữ cần tinh tế, nhất là phụ nữ độc thân. Vì đó là điểm phụ nữ trẻ không mấy người có được. Mình lớn tuổi hơn thì đọ với các em bằng sự tinh tế vậy!

Đối mặt với "sự ế" với quan điểm rõ ràng

Thỉnh thoảng chị cũng bị bố mẹ nhắc chuyện chồng con. Không như nhiều người tìm cách trốn tránh, chị thường tâm sự với bố mẹ rằng khi nào duyên đến chị khắc sẽ báo tin để bố mẹ chuẩn bị đón tiếp gia đình người ta. Cho dù hầu hết bạn học và đồng nghiệp của chị đều đã yên bề gia thất, trong khi chị Khôi vẫn “sớm hôm đi về lẻ bóng”, nhưng chị vẫn không quá nôn nóng. 

Quan niệm của chị về tình yêu và hôn nhân gia đình rất rõ ràng. Chị là một người không quá đòi hỏi sự thành đạt về tài chính của một người đàn ông, để “dựa hơi” và an phận. Mà với chị, người đàn ông ấy phải “lớn” về suy nghĩ, giàu tính phán đoán, giàu lòng yêu thương đồng loại hoặc hơn nữa là người có lý tưởng, hoài bão. 

Gặp U40 chưa chồng mà vẫn vui tươi 2
Công việc của chị khá bận rộn

Nhiều người thắc mắc sao giờ này chị chưa có người yêu, chị thường nhẹ nhàng trả lời: " Một phần do mình mải mê công việc quá nên không có nhiều thời gian tìm hiểu bạn khác giới. Thôi thì đành chờ duyên tới cho tình đi vậy", chị vui vẻ tâm sự.

Không bao giờ để mình có "khoảng trống"

Để khỏa lấp nỗi buồn không có bạn trai, người phụ nữ tự tin này thổ lộ chị tìm niềm vui ở những việc khác như : "Công việc của tôi khá bận rộn, vì là kế toán trưởng thường xuyên phải xử lý giấy tờ, sổ sách hay gặp gỡ nhiều đối tác để thu hồi vốn... Thế nhưng tôi vẫn dành thời gian để tham gia một số câu lạc bộ trên mạng xã hội như Facebook, Twitter, Blog để theo dõi những diễn biến về văn học, báo chí, âm nhạc, hội họa...  Ngoài ra thỉnh thoảng tôi có tham gia một số lớp sinh hoạt ca hát tại nhà thờ, tiếp sức mùa thi và hoạt động tự thiện. Những hoạt động này vừa giúp lấp đầy khoảng thời gian trống, vừa giúp tôi gặp gỡ được nhiều người bạn hợp ý khác. Tôi thực sự thấy tự tin với cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hiện tại này".

Gặp U40 chưa chồng mà vẫn vui tươi 3
Có nhiều thời gian "bù khú" với bạn bè là nguồn vui mà cuộc sống độc thân dành tặng chị

Thế nên uớc mơ của chị là kiếm được một số tiền kha khá để có thể làm từ thiện, hoặc xây dựng một quỹ hỗ trợ cho các nhà văn, nhà thơ trẻ trong việc in ấn, xuất bản và mở một nhà hàng với các món ăn thuần Việt.

Với người phụ nữ này, công việc, bạn bè và những sở thích cá nhân như mua sắm, làm đẹp hay tham gia câu lạc bộ... mới là ưu tiên hàng đầu. Chị Khôi cảm thấy yêu đời, tự tin và rạng rỡ dù mỗi sáng thức dậy biết thời gian lại trôi nhanh hơn 1 khắc. Vì với chị thì : "Phụ nữ 34 tuổi không già, mà họ đang chỉ trở nên quyến rũ và tự tin hơn để chinh phục những mục tiêu lớn khác của cuộc đời".

Gặp U40 chưa chồng mà vẫn vui tươi 4
Không có nụ cười nào rạng rỡ hơn nụ cười của người làm chủ cuộc sống!
Chia sẻ