Gặp “mỹ nữ trăm ký” mang 3 dòng máu có thể cạnh tranh nhan sắc với Hà Hồ

Shindo,
Chia sẻ

Cô gái xinh đẹp mang 3 dòng máu Tố Tố của “Bước nhảy ngàn cân” không ngại chia sẻ những nỗi buồn vì có thân hình kém thon gọn hơn những cô gái thông thường.

Ngay từ khi mới xuất hiện, Tố Tố - cô gái 22 tuổi mang 3 dòng máu Việt - Pháp - Bỉ đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả Bước nhảy ngàn cân. Không chỉ sỡ hữu nụ cười tươi tắn, khuôn mặt xinh đẹp hút ánh nhìn, Tố Tố còn đốn gục người xem bởi những bước nhảy điêu luyện và vững chắc. Ở tập 1 Bước nhảy ngàn cân, chính MC Trấn Thành đã khẳng định, Tố Tố sẽ là đối thủ nhan sắc khiến Hồ Ngọc Hà e dè nếu như cô giảm cân thành công. Đến tập thứ 2, giám khảo khách mời Lý Nhã Kỳ thậm chí còn đòi mang nhẫn kim cương ra làm phần thưởng cho cô gái đáng yêu này.

tố tố bước nhảy ngàn cân 6
Hồ Ngọc Hà từng e dè nhan sắc của Tố Tố khi ngồi ghế giám khảo "Bước nhảy ngàn cân"

tố tố bước nhảy ngàn cân 7
Trong khi đó Lý Nhã Kỳ lại đòi mang nhẫn kim cương ra làm phần thưởng nếu như Tố Tố giành chức Quán quân của chương trình

Chào Tố Tố. Vì sao bạn lại quyết định tham gia chương trình truyền hình Bước nhảy ngàn cân?

Cũng giống như các thí sinh khác, tôi tham gia với mục đích duy nhất là giảm cân. Tôi đang làm công việc liên quan đến nghệ thuật, với thân hình to béo như hiện tại, nhiều cơ hội đã không thể đến được với tôi. Khi đi hát, tôi bị chọc ghẹo, bị bầu show so sánh với những người thon gọn hơn. Lúc đóng phim, diễn kịch, tôi thường bị ép vào vai mập, vai dễ thương gây cười. Tôi muốn thay đổi bản thân để tìm cho mình cơ hội mới.

Sau khi xem qua Bước nhảy ngàn cân ở mùa 1, tôi đã rất thích chương trình. Lúc được tin casting, tôi đã xin gia đình cho đi thi. Mẹ tôi rất vui khi thấy con gái quyết tâm giảm cân, bà mẹ nào lại chẳng muốn con mình đẹp chứ. Vậy là tôi đi thi, may mắn được lọt Top 12 và vào nhà chung, tôi cứ thế mà tập luyện, chủ yếu là phải giảm thật nhiều ký để còn về gặp gia đình.

tố tố bước nhảy ngàn cân 5
Tố Tố có cân nặng hơn 90kg

Tập 1 Bước nhảy ngàn cân: I love it - Tố Tố

Đến thời điểm Bước nhảy ngàn cân phát sóng tập 3, Tố Tố đã giảm được bao nhiêu cân? Hành trình giảm cân này có gây ra cho chị những khó khăn gì?

Đến tập 3 vừa phát sóng thì tôi đã giảm được gần 9kg. Lúc mới tham gia chương trình tôi nặng khoảng 90kg, sau 3 tuần thì còn 81kg. So với các thí sinh khác, tôi giảm cân không tốt bằng, phần vì cơ địa của tôi khó giảm hơn. Nhưng nói chung tôi cũng rất hài lòng với kết quả này, vì dù gì đi nữa thì quan trọng nhất vẫn là giảm cân, phải ốm lại thì mới đẹp, mới làm nên chuyện được. Tôi đã sống 22 năm với nhiều nỗi buồn. Lần này tham gia chương trình tôi bất chấp hết, phải làm sao giảm được đến 32kg mới thôi. Thực ra tôi cũng có đặt mục tiêu giảm 40kg, nhưng thấy nó hơi cao (Cười).

Với người bình thường, giảm cân đã khó. Người béo như tôi, việc giảm cân càng khó khăn gấp bội. Vấn đề đầu tiên là chuyện ăn uống, chế độ dinh dưỡng thay đổi một trời một vực đúng là cực hình. Chị cứ thử nghĩ, ngay buổi đầu tiên bước vào nhà chung, ban tổ chức đã cho tất cả các thí sinh ăn hơn nửa kg đậu bắp luộc. Chỉ được ăn như vậy mà không cho chấm bất cứ gia vị nào. Sau đó, là chuỗi ngày tập luyện mệt mỏi. Sáng thức dậy từ lúc 5g30, xong rồi tập thể dục, ăn sáng, đến phòng gym, tập vũ đạo. Làm việc quần quật cả ngày nhưng ăn toàn là rau cải luộc, cơm ít, thịt ít, không có bất cứ loại nước giải khát có gas nào. Quả là một cực hình chịu không thể thấu.

tố tố bước nhảy ngàn cân 8

tố tố bước nhảy ngàn cân 9
Tố Tố và bạn nhảy Quang Đăng

Rất nhiều người béo phì sẽ không lựa chọn các tham gia 1 chương trình truyền hình để giảm cân. Vì họ sợ bản thân bị người khác dè bỉu. Riêng Tố Tố, nỗi sợ này có từng hiện hữu không?

Tất nhiên là có rồi. Lúc mới đăng ký đi thi tôi ngại lắm, tôi cứ nghĩ hoài rằng mình lên TV như vậy đó, xong mình khai báo số cân nặng thực sự của mình, rồi mình lại còn nhảy múa quay cuồng nữa. Nhiều người chắc sẽ chọc ghẹo mình là con heo mập hay con lật đật này kia. Đó là cảm giác không dễ dàng gì vượt qua. 

Nhưng mà, tôi giống như bất chấp, mình đã béo thế này rồi, mình không thay đổi nữa thì đến bao giờ cuộc sống mới khác đi. Vậy là tôi nhắm mắt, liều mình tham gia. Đến bây giờ, khi nhìn lại hành trình và những thành quả giảm cân mình đã làm được, tôi cảm thấy vui hơn là mắc cỡ. Cái cảm giác ngại ngùng biến mất thay cho sự tự hào. Một điều vui nữa là rất nhiều người thân, bạn bè quanh tôi cũng ủng hộ tôi tìm đến Bước nhảy ngàn cân để giảm cân. 

Tập 2 Bước nhảy ngàn cân: Wonderwoman - Tố Tố

Tập 3 Bước nhảy ngàn cân: Vũ điệu hoang dã - Tố Tố

Tố Tố có cho rằng việc chị từng hoạt động nghệ thuật và đã biết qua nhảy múa từ trước sẽ là một lợi thế lớn ở sân chơi cần sự tỏa sáng như Bước nhảy ngàn cân?

Tôi đúng là có biết nhảy một chút nhưng vào đến nhà chung thì không phải lợi thế gì lớn lao. Cũng có nhiều bạn và anh chị nhảy giỏi hơn tôi. Tôi từng tham gia nghệ thuật nhưng cũng chỉ là diễn cho vui thôi, tôi béo thế này đâu có được nhiều cơ hội tỏa sáng. Hiện tại, tôi chỉ biết cố gắng hết sức, làm mọi cách để giảm cân tốt, sau đó đến nhảy đẹp hơn. Tôi đặt mục tiêu cho mình là vào được Top 3, nhưng nếu không may phải rời cuộc chơi sớm thì cũng chẳng vấn đề gì. Cái chính là tôi vẫn sẽ quyết tâm tập luyện để giảm được nhiều kg hơn.

tố tố bước nhảy ngàn cân 2

Trên sân khấu Bước nhảy ngàn cân, MC Trấn Thành từng so sánh chị với Hồ Ngọc Hà. Tố Tố cảm thấy như thế nào về điều này?

Mình là con gái mà, khi được khen xinh cũng vui lắm chứ. Tôi thật sự thấy hạnh phúc và tự hào khi được anh Trấn Thành, chị Hồ Ngọc Hà cũng như chị Lý Nhã Kỳ dành cho nhiều tình cảm. Tôi đã biết đến các anh chị từ rất lâu qua TV, sách báo nhưng mà các anh chị thì không có biết tôi (Cười).

Tôi mang trong mình 3 dòng máu Việt - Pháp - Bỉ. Cả bố mẹ đều là con lai, đến khi sinh ra tôi cũng là con lai nốt. Bố tôi mất từ 2 năm trước, tôi hiện tại chỉ còn mẹ và anh chị. Tôi không phải là béo từ nhỏ đâu, chỉ đến năm học lớp 4 thì mới to dần. Có lẽ do chế độ dinh dưỡng lúc đó không hợp lý, cộng với thể trạng dễ tăng cân nên tôi mới béo lên. Lúc gầy nhất tôi khoảng hơn 60 cân, bây giờ là hơn 90 cân. Tôi may mắn có gương mặt dễ nhìn một chút, chứ còn về thân hình thì như chị cũng biết rồi đó, là con gái thì ai lại mong muốn mình to như thế này bao giờ. 

tố tố bước nhảy ngàn cân 1

Được biết Tố Tố từng theo học ngành thiết kế, nhưng đến khi đã tốt nghiệp chị lại bất ngờ rẽ hướng sang nghệ thuật. Vì sao lại có điều này?

Về việc chuyển hướng và bỏ ngành thiết kế, đúng là cũng có hơi bất ngờ. Mà nó cũng tình cờ thôi, tương tự trường hợp tôi đăng ký thi Bước nhảy ngàn cân vậy đó. Tôi vốn thích ca hát, diễn xuất từ bé. Nhưng trước giờ quả thật là không có cơ hội, một phần vì gia đình tôi không có truyền thống nghệ thuật, phần khác do hạn chế ngoại hình nên tôi chẳng thể tiến xa. Có một lần tôi được anh Lê Nghĩa của nhóm Buffalo cho casting vai phụ trong vở nhạc kịch của nhóm, tôi hào hứng đi thử và được chọn. Mặc dù lúc đó tôi diễn không hay, hát opera cũng dở, vậy mà các anh chị trong nhóm Buffalo vẫn thương và tạo điều kiện.

Sau lần diễn này, tôi tiếp tục sinh hoạt cùng nhóm Buffalo, đến tận bây giờ cũng được 1 khoảng thời gian ngắn. Tôi không cho rằng đấy đã là thành tích gì ghê gớm, vì phần lớn vai diễn tôi chỉ toàn là hỗ trợ mọi người. Nhưng như vậy cũng vui. Ít ra tôi còn có cơ hội theo đuổi đam mê của mình. 

tố tố bước nhảy ngàn cân 3

Tố Tố từng tâm sự là chị đã bị bạn trai từ chối vì ngoại hình không được thon thả như các cô gái khác. Đến nay, nỗi buồn chia tay này còn làm chị vướng bận gì không?

Cách đây khoảng 3 năm, lúc tôi 19 tuổi, tôi có quen một người. Tôi thích người đó và cũng nghĩ người đó thích tôi. Cho đến một ngày, bạn của người đó nói rằng: "Bộ mày hết đứa để yêu sao lại chọn con đó". Tôi buồn lắm, tôi biết người ta chê tôi mập, chê tôi là con lật đật nhưng cũng không ngờ lại thẳng thừng đến mức đó. 

Rồi sau này, tôi có thấy người bạn trai cũ viết trên facebook là đã chia tay, có người còn vào châm chọc rằng: "Mày chán cục thịt mỡ đó rồi à". To béo là điều mà bất cứ ai cũng không muốn, nhưng tôi nghĩ mình không đáng để bị chê bai thế này. Có nhiều lần tôi uất ức và tủi thân đến phát khóc. Mình chẳng làm gì sai, vậy mà vẫn bị cười, bị khi dể bằng những lời lẽ không hay. Nỗi buồn đó khiến tôi có động lực hơn trong việc giảm cân, tôi muốn mình sống tốt hơn để những người từng chê cười không thể nói gì được nữa. 

tố tố bước nhảy ngàn cân 4
Tố Tố (trái) và một thí sinh khác của "Bước nhảy ngàn cân"

Kể từ đêm thi thứ ba, bạn nhảy của Tố Tố là Quang Đăng đã rút khỏi chương trình. Vũ công Đình Lộc đã thay thế ngay sau đó. Điều này có khiến cho Tố Tố gặp bất lợi so với các thí sinh khác?

Lúc ban tổ chức mới thông báo là anh Quang Đăng không tham gia nữa, tôi sẽ phải bắt cặp nhảy cùng anh Đình Lộc, tôi gần như là bị sốc. Tôi hoang mang lắm, vì ở Bước nhảy ngàn cân, không phải chỉ nhảy thông thường, thí sinh cùng với vũ công còn phải có sự thấu hiểu để tập luyện và vượt qua loạt thử thách do giám khảo đưa ra. Tôi sợ anh Đình Lộc thay thế sẽ không thể hiểu mình như anh Quang Đăng. Nhưng mà sau vài ngày tập luyện, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Anh Lộc và cả anh Đăng đều là những vũ công giỏi, nhiệt tình, chăm sóc và quan tâm tôi chu đáo. Nhảy cùng anh Đình Lộc còn có lợi thế là được chị Xuân Thảo biên đạo cho. Thành ra tôi có tới 2 sư phụ để thọ giáo thay vì 1 người như các thí sinh còn lại.

tố tố bước nhảy ngàn cân 10

Vào nhà chung đã lâu, Tố Tố có kỷ niệm đặc biệt nào với các thí sinh và bạn nhảy không?

Kỷ niệm thì nhiều lắm, với riêng anh Đình Lộc, tôi chỉ biết nói cám ơn. Rất nhiều lần trên sàn tập, tôi đã đè anh Đình Lộc. Vì nhảy thì phải bê đỡ, mà anh Lộc thì thỉnh thoảng không thể nhấc được tôi, thế là cả hai ngã nhào và lần nào tôi cũng đè anh Lộc. Rồi có những lần tôi nhấc bổng anh Lộc lên, tôi nhìn to béo vậy thôi chứ sức thì không có. Tôi làm anh Lộc té, xong bản thân cũng té nốt, thế là tôi lại đè anh Đình Lộc. Chỉ cảm thấy rất thương anh khi phải chịu đựng 1 thí sinh vụng về như tôi.

Với các bạn khác, tôi có sự quý mến kỳ lạ, chúng tôi đi thi mà không có cảm giác hơn thua, vì ai cũng có câu chuyện riêng, cũng đều mong ước sẽ giảm được thật nhiều kg. Tôi thân với chị Thùy Trang, chị Mai Trang và cả em Xuân Lộc. Mỗi ngày ở nhà chung Bước nhảy ngàn cân đều là một niềm vui, chắc sau này khi rời khỏi chương trình tôi sẽ nhớ lắm!

Cám ơn Tố Tố vì đã dành thời gian trò chuyện!
Chia sẻ