Gặp lại người yêu cũ sau 10 năm xa cách, tôi giật mình ngỡ ngàng với khuôn mặt hiện tại của cô ấy
Không ngờ, sau 10 năm, chúng tôi gặp lại nhau như thế này.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Hằng trong một hoàn cảnh như thế này.
Buổi chiều thứ Bảy nhàn nhạt, tôi ngồi trong quán cà phê quen thuộc ở Thành phố Hồ Chí Minh, bỗng có người xuất hiện trước mặt, tôi ngẩng lên và… tim như ngừng đập.
Một người phụ nữ nở nụ cười e ấp: "Anh còn nhớ em không?".
Giọng nói ấy – tôi nhận ra ngay. Nhưng khuôn mặt? Không. Đó không phải là Hằng của 10 năm trước. Đôi mắt to hơn, sống mũi cao thẳng tắp, gương mặt V-line gọn gàng như những ngôi sao Hàn Quốc tôi thấy trên TV. Tôi lắp bắp: "Hằng… em à?".
Cô ấy gật đầu, ngồi xuống đối diện. Tôi cố không nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ấy, chỉ lý nhí nói: "Em thay đổi nhiều quá".
Hằng cười, kể về hành trình phẫu thuật thẩm mỹ sau khi sang Hàn Quốc làm việc. "Em muốn bắt đầu lại, anh hiểu mà". Nhưng tôi chỉ thấy lòng quặn đau. Tôi nhớ cô gái ngày xưa với nụ cười hơi lệch vì răng khểnh, chiếc mũi hếch mỗi khi giận. Giờ đây, trước mặt tôi là một người phụ nữ hoàn hảo, nhưng sao xa lạ đến thế.

Ảnh minh họa
Tôi gặp Hằng lần đầu tiên ở thư viện trường đại học. Cô ấy ngồi cuối góc, đeo chiếc kính cận dày cộp, tay vừa ghi chép vừa nhẩm bài như một đứa trẻ. Tôi bị cuốn hút bởi cách Hằng cắn môi khi suy nghĩ.
Chúng tôi yêu nhau bằng tất cả sự ngây ngô của tuổi 20. Hằng là người duy nhất biết tôi sợ ma nhưng lại thích nghe chuyện kinh dị; là người nhịn ăn sáng cả tuần để mua tặng tôi chiếc áo đá bóng in số 7. Còn tôi, từng đạp xe 15 cây số đưa cô ấy về chỗ trọ mỗi tối.
Chúng tôi chia tay không phải vì hết yêu, mà vì gia đình Hằng chuyển đi nơi khác nên dần mất liên lạc, thời đó chưa có điều kiện như bây giờ nên khó mà giữ được ngọn lửa yêu xa.
Không ngờ, sau 10 năm, chúng tôi gặp lại nhau như thế này. Ngồi ôn chuyện một lúc, tôi phải về đi đón con, Hằng đọc cho tôi số điện thoại, bảo tôi lúc rảnh thì nhắn tin cô ấy. Nhưng tôi giả vờ ghi lại sau đó xóa bỏ chứ không lưu lại. Tôi không muốn liên lạc lại, quá khứ, người yêu cũ... thôi thì cho vào dĩ vãng. Giờ đây tôi có vợ, có con, tôi nên hết lòng vì những điều tuyệt vời của hiện tại.