Gặp khó mùa dịch, vườn thú Nhật chuyển hướng bán quần jeans sư tử cào, khuyên tai lông vẹt và nhiều thứ khác nữa

JJJ,
Chia sẻ

Kinh tế khó khăn thì cớ gì không xài luôn "cây nhà lá vườn" để tăng thêm thu nhập?

Giãn cách xã hội, phong tỏa liên tục khiến nhiều ngành kinh doanh rơi vào bế tắc, thậm chí phải đóng cửa. Để đương đầu với khó khăn, nhiều doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh đã chuyển mình để thích ứng với thời cuộc. 

Một trong số đó có thể kể tới vườn thú Sapporo ở Hokkaido (Nhật Bản).

Chưa thể tái hoạt động bình thường do dịch Covid-19, vườn thú này đã nghĩ ra nhiều phương thức hay ho để có thêm tiền. Ví dụ đây:

Gặp khó mùa dịch, vườn thú Nhật chuyển hướng bán quần jeans sư tử cào, khuyên tai lông vẹt và nhiều thứ khác nữa - Ảnh 1.

Vài hôm trước, vườn thú Sapporo đưa ra thông báo như sau: Vườn thú Sapporo đang gặp khó khăn, cứu với!

Gặp khó mùa dịch, vườn thú Nhật chuyển hướng bán quần jeans sư tử cào, khuyên tai lông vẹt và nhiều thứ khác nữa - Ảnh 2.

- Anh chị nào đóng 70.000 yên (gần 15 triệu đồng) sẽ nhận được 01 chiếc quần jeans rách theo kiểu cực độc: Sư tử cào.

Dĩ nhiên, nếu bạn không ưa jeans rách theo kiểu thô bạo, còn nhiều lựa chọn khác cũng thú vị không kém:

- Lót cốc làm từ thân cây có dấu răng của rái cá: 3000 yên (khoảng 640.000 đồng).

- Khuyên tai làm từ lông vẹt thật (rụng ra chứ không phải vặt): 5000 yên (hơn 1 triệu đồng).

- Tranh trừu tượng vẽ bởi khỉ, rái cá hoặc dê: 7000 yên (gần 1,5 triệu đồng).

- Live-stream cho thú ăn theo sở thích của khách: 10.000 yên (hơn 2,1 triệu đồng).

- Trở thành sếp vườn thú, sở hữu toàn bộ quyền điều hành trong 1 ngày: 100.000 yên (hơn 21 triệu đồng).

Gặp khó mùa dịch, vườn thú Nhật chuyển hướng bán quần jeans sư tử cào, khuyên tai lông vẹt và nhiều thứ khác nữa - Ảnh 3.

- À quên, còn khuyên tai làm từ xác rắn lột nữa cơ: 5000 yên (hơn 1 triệu đồng).

Đến thời điểm hiện tại, lót cốc từ gỗ có dấu răng của rái cá đã cháy hàng, các món lưu niệm độc lạ khác cũng không còn nhiều... Như vậy là phương án sống sót của vườn thú Sapporo đã khá thành công rồi đấy chứ!

Theo S.N

Chia sẻ