Gặp gỡ cô bé xinh xắn "hù" khán giả trong "Đoạt hồn"

Bài và ảnh: Jer Phạm,
Chia sẻ

Thanh Mỹ - cô bé làm khán giả phải hét lên khi xem "Đoạt hồn" lại khá xinh xắn, dễ thương và nhút nhát.

Phim "Đoạt hồn" hiện đang được khán giả cả nước đón nhận rất nhiệt tình, là diễn viên nhỏ nhất của phim lại chiếm được tình cảm của khán giả nhiều nhất, con nghĩ sao về điều này?

Lần đầu tiên cho con gửi lời cảm ơn đến khán giả đã xem phim và dành tình cảm ưu ái cho con cũng như đoàn làm phim. Khi thấy khán giả đón nhận nồng nhiệt như vậy con rất sung sướng và không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của mình. Con cũng thấy thú vị khi hù được khán giả la hét trong rạp vài lần. (Cười)

Khi xem phim khán giả không khỏi thán phục trước khả năng diễn xuất của con, đó là do tự nhiên hay con đã được học qua trường lớp?

Con không học qua trường lớp diễn xuất nào cả. Con bắt đầu đóng mẫu quảng cáo từ năm lên 3 tuổi rồi sau đó tham gia đóng phim cho đến hiện tại. Con lắng nghe và diễn theo lời chỉ dẫn của đạo diễn, diễn xong thì đi học văn hóa ở trường chứ không tham gia lớp học năng khiếu nào hết.

Gặp gỡ cô bé xinh xắn

Là một diễn viên nhỏ tuổi nhất của "Đoạt hồn" nhưng Thanh Mỹ đã có một vai diễn rất thành công, đây có phải là một sự may mắn đối với một cô bé nhỏ tuổi như con?

Con cũng không biết diễn tả nó như thế nào nữa, con còn nhớ khi được mời đi casting cho phim Đoạt hồn thì con chỉ biết lên diễn trước cho đạo diễn coi hai lần rồi sau đó con được nhận vai. Con rất thích đóng phim nên con cũng chỉ biết diễn cho thật tốt và làm hết khả năng của mình mà thôi. Mọi chuyện còn lại chắc con còn nhỏ quá nên con cũng chưa thể cảm nhận được hết ạ.

Khi đọc kịch bản, con có nghĩ mình sẽ phải hóa thân thành một nhân vật đáng sợ như Chi Nhỏ trong phim?

Thật sự là con không đọc hết kịch bản, con chỉ đọc những phần nào có vai của mình, đoạn nào không hiểu thì hỏi lại đạo diễn để nắm bắt được nhân vật. Con biết đây là phim ma nhưng không nghĩ mình đóng vai con ma mà là một cô bé Chi Nhỏ dễ thương nên con cũng không sợ lắm.

Để lột tả rõ nét hình ảnh nhân vật cần phải có một quá trình cũng như trải nghiệm cuộc sống, nhưng với tuổi đời còn quá nhỏ, con xử lý như thế nào?

Ba là người đọc cũng như tập thoại với con mỗi ngày để con hiểu được nhân vật, thuộc lời thoại, sau đó chú Hàm Trần là người hướng dẫn con phải diễn thế nào cũng như từng ánh mắt, cử chỉ ra sao để có thể có một vai diễn tốt nhất. 

Gặp gỡ cô bé xinh xắn

Gặp gỡ cô bé xinh xắn

Cảnh nào trong phim đối với con là khó và đáng sợ nhất?
 
Phân cảnh nào cũng có thể vượt qua được nhưng phân cảnh té sông là con thấy khó nhất vì không biết bơi. Tuy là phim ma nhưng con lại không hề sợ chút nào, nhưng đến ngày quay cảnh trong nhà xác thì thật sự con mới biết cảm giác “lạnh người" là thế nào. Lúc đó vừa nằm rồi phải ói ra ốc, bùn và phải nín thở cả 30 giây để quay nữa. Đây chắc chắc là một kỉ niệm không quên với con trong những ngày đi đóng phim.

Nếu tự cho điểm vai diễn của mình, Thanh Mỹ sẽ cho bao nhiêu điểm?

Con cũng không biết cho bao nhiêu điểm ạ, con để phần này cho khán giả sau khi xem phim Đoạt hồn xong ạ.

Gặp gỡ cô bé xinh xắn

Cũng góp mặt trong phim "Scandal 2", con có thể chia sẻ một chút về vai diễn này?

Nếu ở Đoạt hồn con là một cô bé hù dọa khán giả thì đến Scandal 2 con lại hóa thân vào nhân vật của cô Trang Nhung lúc còn bé, rất hiền và đặc biệt phải nói giọng Huế.

Mải mê đóng phim như vậy có ảnh hưởng gì đến chuyện học hành của con không?

Lúc đóng Đoạt hồn con có nghỉ học 2 bữa rồi sau đó đi học thêm và chép bài của bạn. Ba nói vẫn ưu tiên việc học và chỉ đi đóng phim trong thời gian rảnh thôi.

Từ sau khi "Đoạt hồn" ra rạp, cuộc sống của Thanh Mỹ có gì thay đổi không?

Con thấy không có gì thay đổi hết, chỉ thấy vui hơn thôi. Hôm bữa con đi nhà sách có 2 chị kia nhìn con hỏi "Có phải là bé Ái đóng phim "Đoạt hồn" không?" con nói là "Dạ là con đó". Chỉ cần nhiêu đó thôi con cũng thấy vui lắm rồi ạ.

Cảm ơn con, chúc Thanh Mỹ luôn được khán giả ủng hộ và yêu quý nhé!
Chia sẻ