Gặp gỡ 5 đứa cháu nội của Vua Charles: Những hậu duệ hoàng gia mang theo cả tình yêu lẫn kỳ vọng cho tương lai
Ngoài địa vị Quốc vương, Vua Charles còn tự hào với một vai trò đời thường nhưng đầy yêu thương: Ông nội của 5 đứa cháu.
Những đứa trẻ này không chỉ là máu mủ, mà còn là những gương mặt đại diện cho thế hệ kế cận của Hoàng gia Anh.
1. Hoàng tử George (11 tuổi)
Chào đời vào tháng 7/2013, Hoàng tử George là đứa cháu đầu tiên của Vua Charles, đánh dấu khởi đầu cho một thế hệ hoàng gia mới. Ngay từ những năm tháng đầu đời, George đã được ông nội dẫn dắt trong những chuyến dạo chơi ngoài vườn Highgrove, cùng trồng cây và ngồi picnic giữa thiên nhiên.

Vua Charles từng nói về George: “Thằng bé có bản năng thích ra ngoài trời, tôi tò mò không biết tình yêu ấy có theo nó suốt đời không”. Và có vẻ như tình yêu ấy vẫn còn nguyên. Năm 2023, George trở thành cậu bé nhỏ tuổi nhất từng tham gia nghi lễ đăng quang của một vị vua khi đảm nhiệm vai trò Page of Honor, giúp ông nội giữ áo choàng trong lễ đăng quang lịch sử.

2. Công chúa Charlotte (10 tuổi)
Tháng 5/2015, gia đình Thân vương William và Vương phi Kate chào đón đứa con thứ hai - Công chúa Charlotte Elizabeth Diana. Tên gọi của cô bé là phiên bản nữ của “Charles”, khiến nhà vua vô cùng xúc động. “Tôi đã hy vọng có một đứa cháu gái - ai đó sẽ chăm sóc tôi lúc già yếu”, Charles từng chia sẻ hóm hỉnh.

Ngay từ nhỏ, Charlotte đã tỏ ra là cô bé điềm tĩnh và hiểu chuyện. Trong đám tang Nữ hoàng Elizabeth, cô từng nhắc George: “Anh phải cúi đầu khi linh cữu đi qua”. Cô cũng được khen ngợi vì nắm vững lễ nghi hoàng gia và không ngần ngại hướng dẫn em trai Louis cách vẫy tay đúng chuẩn "hoàng gia".

3. Hoàng tử Louis (7 tuổi)
Sinh tháng 4/2018, Louis không chỉ mang dòng máu hoàng tộc mà còn có tên gợi nhớ đến vị cố vấn thân cận của Vua Charles là Bá tước Mountbatten. Những khoảnh khắc giữa Louis và ông nội luôn khiến công chúng tan chảy, đặc biệt là bức ảnh đen trắng trong ngày sinh nhật lần thứ 70 của Vua Charles, ghi lại khoảnh khắc Louis nhỏ xíu nghịch ngợm… kéo mũi ông.

Louis cũng nổi bật trong lễ đăng quang năm 2023 - không phải vì nghi thức, mà là... biểu cảm. Cậu bé ngáp ngắn ngáp dài, làm mặt xấu và cười đùa trên ban công cung điện, chiếm trọn spotlight trên mạng xã hội.

4. Hoàng tử Archie (6 tuổi)
Archie Harrison Mountbatten-Windsor - con trai đầu lòng của Vương tử Harry và Meghan Markle chào đời tháng 5/2019, đúng vào sinh nhật thứ 70 của ông nội. Dù sinh ra trong vòng tay hoàng gia, Archie lại lớn lên tại California sau khi cha mẹ quyết định rời khỏi vai trò hoàng tộc.

Dù xa cách địa lý và vướng nhiều lùm xùm truyền thông, Archie vẫn có những khoảnh khắc đặc biệt bên ông nội. Trong Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng năm 2022, Vua Charles đã có dịp đoàn tụ với Archie - lần đầu tiên sau thời gian xa cách. “Đó là khoảnh khắc rất cảm động”, một nguồn tin hoàng gia tiết lộ.
Năm 2023, sau khi Charles lên ngôi, Archie chính thức được trao danh hiệu Hoàng tử Archie xứ Sussex, đúng với quyền lợi của một cháu trai của Quốc vương.
5. Công chúa Lilibet (4 tuổi)
Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor - đứa cháu út của Vua Charles chào đời tại California vào tháng 6/2021. Tên gọi "Lilibet" chính là biệt danh thân mật mà gia đình từng dành cho Nữ hoàng Elizabeth II.
Vua Charles đã rất xúc động khi lần đầu gặp cháu gái trong chuyến trở về Anh của nhà Sussex năm 2022. Một người thân cận kể: “Nhà vua vô cùng hạnh phúc và xúc động khi được gặp Lilibet lần đầu. Đó là một ngày tuyệt vời”.

Giống như anh trai, Lili chính thức được công nhận là Công chúa Lilibet xứ Sussex sau khi ông nội lên ngôi. Dù chưa từng xuất hiện trước công chúng, cô bé vẫn là một phần quan trọng trong gia phả hoàng gia vừa mang tên quá khứ, vừa hướng đến tương lai.
Tình cảm của Vua Charles dành cho 5 đứa cháu không chỉ là sự gắn bó huyết thống, mà còn là sự chuyển giao đầy tinh tế giữa thế hệ cũ và thế hệ mới của Vương quốc Anh. Giữa lễ nghi và lịch sử, những đứa trẻ ấy vẫn là... những đứa trẻ, được yêu thương, được dạy dỗ, và được kỳ vọng sẽ viết tiếp câu chuyện hoàng gia theo cách riêng của mình.