Gặp cô bé 14 tuổi xinh đẹp, hát dân ca ngọt lịm gây bão "Giọng hát Việt nhí 2017"

Trân Trân,
Chia sẻ

"Em thường vào youtube xem clip dạy hát của cô Vũ Cát Tường rồi bắt chước học theo" - Thu Hà, thí sinh "Giọng hát Việt nhí 2017" chia sẻ.

Xuất hiện trong tập 3 của Giọng hát Việt nhí 2017, cô bé Hoàng Thị Thu Hà (14 tuổi) đã hoàn toàn chinh phục được các HLV và khán giả bởi màn trình diễn vô cùng xuất sắc của mình. Lựa chọn ca khúc dân ca kinh điển Huyền thoại mẹ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cô bé gốc Hà Tĩnh xinh đẹp đã gây ấn tượng mạnh bởi giọng hát cao vút đầy nội lực. Để có được Thu Hà trong đội hình của mình, các HLV đã dùng tất cả mọi cách từ thuyết phục bằng lời đến thuyết phục bằng giọng hát. Cuối cùng, Thu Hà đã chọn về đội của HLV Vũ Cát Tường.

Gặp cô bé 14 tuổi xinh đẹp, hát dân ca ngọt lịm gây bão Giọng hát Việt nhí 2017 - Ảnh 1.

Hoàng Thị Thu Hà.

Hoàng Thị Thu Hà - "Huyền thoại mẹ".

Chào Thu Hà! Trước Giọng hát Việt nhí 2017, em đã từng thử sức trong cuộc thi nào chưa?

Dạ chưa ạ. Trước đây em chưa từng tham gia bất cứ cuộc thi nào hết. Em đam mê ca hát từ lúc còn rất bé nhưng vì ở tỉnh xa nên em không có nhiều điều kiện để đăng ký dự thi. Em luôn rất muốn thử sức mình với những cuộc thi tầm cỡ như thế này. Phải đợi đến năm nay thì gia đình em mới có đủ điều kiện để em đi thi. Lúc biết thông tin về cuộc thi năm nay, em đã xin phép mẹ và nhờ chú em đăng ký giúp.

Em đã từng đi học hát ở đâu chưa hay tự mình luyện tập tại nhà?

Ở quê em thì không có điều kiện như trên thành phố nên chẳng có trường lớp nào dạy chuyên về ca hát hay đào tạo ca sĩ gì hết ạ. Bình thường, em hay bật Youtube xem clip cô Vũ Cát Tường hướng dẫn các bạn khác rồi tập làm theo. Từ cách lấy hơi cho đến cách luyện thanh em đều theo đó mà học rồi tự luyện tập thêm vào những lúc rảnh rỗi.

Gặp cô bé 14 tuổi xinh đẹp, hát dân ca ngọt lịm gây bão Giọng hát Việt nhí 2017 - Ảnh 3.

Hiện tại em đã 14 tuổi, chỉ còn 2 năm nữa là em đủ tuổi để tham gia "Giọng hát Việt" dành cho người lớn. Vậy sao em lại chọn thi bây giờ mà không phải là 2 năm sau?

Em biết là so với các thí sinh nhỏ hơn thì em trông khá chững chạc và trưởng thành. Em cũng nghe nói về cuộc thi The Voice - Giọng hát Việt dành cho người lớn. Nhưng vì em muốn được đi thi càng sớm càng tốt nên em quyết định tham gia ngay Giọng hát Việt Nhí chứ không đợi đến khi đủ tuổi mới tham gia Giọng hát Việt dành cho người lớn.

Trước khi lên thi, em có mong muốn được vào đội của HLV nào không?

Dạ trước khi lên thi thì em đã có sẵn quyết định trong đầu là em muốn được vào đội của HLV Vũ Cát Tường. Khi thấy cô Tường bấm nút chọn mình, em cảm thấy rất vui, giống như ước mơ của mình đã thành hiện thực vậy.

Đội của HLV Vũ Cát Tường có khá nhiều thí sinh mạnh, em có thấy lo lắng khi mình phải đối mặt với các đối thủ nặng ký và không thể đi xa trong cuộc thi này không?

Thật ra thì em cũng có chút lo lắng về điều này. Nhưng mà em vẫn sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành thật tốt tất cả các màn trình diễn. Em không biết mình sẽ đi được bao xa nhưng em tin rằng nếu mình có đủ đam mê, quyết tâm và kiên trì thì những cố gắng của mình sẽ được đền đáp. Còn nếu luôn ỷ lại và không cố gắng phấn đấu học hỏi thì dù có hát hay đến đâu, mình sẽ chẳng bao giờ chạm được đến thành công.

Gặp cô bé 14 tuổi xinh đẹp, hát dân ca ngọt lịm gây bão Giọng hát Việt nhí 2017 - Ảnh 4.

Năm nay, các thí sinh dự thi thể loại dân ca khá đông. Em có sợ mình sẽ trở nên mờ nhạt hơn so với các bạn theo đuổi cùng dòng nhạc với mình không?

Em cũng không biết nữa (cười). Em chỉ nghĩ đơn giản là mình cứ cố hết sức, thể hiện hết những gì mình có thì khán giả sẽ tự động nhớ đến mình thôi ạ. Mỗi thí sinh đều có đặc điểm và dấu ấn riêng và em tin là mình cũng vậy.

HLV Vũ Cát Tường có chăm lo cho em các thí sinh khác trong đội đồng đều với nhau không?

Cô Vũ Cát Tường rất quan tâm đến bọn em. Cô luôn để ý, chỉ dạy và chăm lo cho từng thí sinh một của đội mình. Cô xem tất cả thí sinh đều như nhau, không hề thiên vị với bất cứ ai hết ạ.

Vì sao em lại chọn hát nhạc dân ca mà không phải là một thể loại khác sôi động hơn?

Từ lúc còn nhỏ, em đã đi hát ở một số nơi rồi. Lúc ấy em chỉ toàn hát nhạc trẻ thôi chứ không hát dân ca nhiều. Khi lên 8 tuổi thì em bắt đầu thích nhạc dân ca. Kể từ đó trở đi em đã quyết định sẽ đi theo dòng nhạc dân ca, cho đến bây giờ em cũng chỉ hát mỗi nhạc dân ca thôi. Việc này bắt nguồn từ sở thích cá nhân của em chứ không hề bị tác động bởi bố hay mẹ em gì cả.

Gặp cô bé 14 tuổi xinh đẹp, hát dân ca ngọt lịm gây bão Giọng hát Việt nhí 2017 - Ảnh 5.

Ngoài em ra thì trong gia đình có ai thích hát hay có năng khiếu về ca hát không?

Cả mẹ và em gái của em đều thích hát và hát rất hay. Em gái cũng thích hát dân ca giống em và từng đi hát ở một số địa điểm. Hai chị em thường hay rủ rê nhau đi hát cùng lắm.

Nếu có thể đi sâu vào những vòng trong và trở nên nổi tiếng hơn sau cuộc thi, em có dự định theo nghiệp hát luôn hay là sẽ tạm ngưng để tập trung cho việc học?

Em chưa dám nghĩ đến việc sẽ đi theo con đường hát chuyên nghiệp ngay sau cuộc thi này đâu. Giả dụ như em có vào được vòng chung kết thì em nghĩ mình cũng chưa đủ kinh nghiệm để bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình. Em vẫn còn phải học hỏi rất nhiều và trau dồi thêm kinh nghiệm, vừa để củng cố khả năng của mình, vừa có thể định hướng cho bản thân một cách chính xác trong tương lai. Em rất thích hát và muốn trở thành ca sĩ, đó chính là mục tiêu của em sau này khi đã đủ trưởng thành.

Gặp cô bé 14 tuổi xinh đẹp, hát dân ca ngọt lịm gây bão Giọng hát Việt nhí 2017 - Ảnh 6.

Bình thường ngoài lúc đi học thì em hay làm gì?

Em thích nghe những thể loại nhạc lạ và khác biệt nên em thường lên mạng tìm những video nhạc hay để nghe. Em cũng hay nghe nhạc dân ca nữa. Ngoài ra thì em cũng thường tìm hiểu thêm về những dòng nhạc khác nhau để bản thân không bị gói gọn trong một thể loại mà có thể hát những dòng nhạc khác nhau, thay đổi phong cách đa dạng hơn. Ngoài thời gian đó thì em sẽ phụ giúp mẹ và chơi với em gái, em ít khi đi chơi với bạn bè lắm.

Em có một ngoại hình xinh xắn, cao ráo và giọng hát hay. Đã từng có ai khuyên em đi làm ca sĩ chưa?

Thật ra thì có nhiều người khuyên em như thế lắm. Lúc trước em đi học ở trường thì thầy cô cũng hay bảo em là có giọng hát hay, ngoại hình xinh đẹp sao không thử đi làm ca sĩ hay đi thi hát đi. Nhưng lúc đó em còn nhỏ và nghĩ rằng mình chưa đủ cứng cáp để dự thi một cuộc thi lớn như thế này nên em vẫn phải chờ. Đến tận năm nay em mới có đủ tự tin để tham gia thi hát. Ngoài ra thì em cũng được nhiều người cho em lời khuyên, động viên em đi thi nên cuối cùng em đã có thể tự mình đứng trên sân khấu Giọng hát Việt nhí năm nay và thực hiện ước mơ ca hát của mình.

Gặp cô bé 14 tuổi xinh đẹp, hát dân ca ngọt lịm gây bão Giọng hát Việt nhí 2017 - Ảnh 7.

Sau khi xuất hiện trên TV, mọi người có đối xử với em khác hơn so với lúc trước không?

Sau khi em lên TV thì có rất nhiều người gửi lời mời kết bạn với em trên Facebook. Họ còn bình luận trên Facebook là em hát rất hay và khen em xinh nữa (cười). Nhận được nhiều sự quan tâm và khen ngợi từ phía mọi người làm em cực kỳ vui và rất thích. Trước đây chưa bao giờ em nhận được sự chú ý và ủng hộ từ mọi người xung quanh nhiều như vậy. Video phần thi của em trên youtube cũng được nhiều người xem và khen ngợi. Lượt xem của em còn nhiều hơn một số bạn khác nữa nên em thấy rất vui và hạnh phúc. Bởi vì giọng hát của mình cuối cùng đã được mọi người công nhận và yêu thích.

Trở nên nổi tiếng hơn đồng nghĩa với việc sẽ bị nhiều người dòm ngó và soi mói. Em có sợ rằng mình sẽ bị ghét không?

Ban đầu thi em cũng có chút sợ và lo lắng nhưng sau đó em lại nghĩ rằng mình không việc gì phải sợ cả. Bản thân mình không làm điều sai thì sao phải lo lắng người khác nói xấu sau lưng mình. Em chỉ nghĩ đơn giản là em sẽ cố gắng để hát thật tốt, thi hết mình để đền đáp lại những tình cảm và sự kỳ vọng mà mọi người đã dành cho em thôi.

Gặp cô bé 14 tuổi xinh đẹp, hát dân ca ngọt lịm gây bão Giọng hát Việt nhí 2017 - Ảnh 8.

Cảm ơn Thu Hà đã dành thời gian trò chuyện và chúc em sẽ còn tiến xa hơn trong cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2017.

Chia sẻ