"Gạo nếp gạo tẻ": Sau hành trình dài "tạo nghiệp", thật không ngờ cũng có ngày bà Mai "giác ngộ" thế này

HNguyen,
Chia sẻ

Tham tiền, thực dụng, nói những lời làm tổn thương người khác, nhưng không ngờ cũng có ngày bà Mai trở nên thế này trong "Gạo nếp gạo tẻ"!

Tập 103 Gạo nếp gạo tẻ vừa lên sóng HTV2 và Giải trí TV đã chính thức đánh một dấu mốc quan trọng, đó là việc bà Mai và Hương chính thức hóa giải hiểu lầm. Bà Mai đã xin lỗi và hứa sẽ bù đắp cho Hương. Sau đó, bản thân nhận thức của bà Mai cũng có những thay đổi đáng kinh ngạc.

Đó là khi bà chứng kiến cảnh ông Vương bị cấp trên mắng nhiếc, nói những lời thiếu tôn trọng, mặc dù đi còn không vững phải chống nạng nhưng bà Mai vẫn hùng hổ cãi tay đôi với người bắt nạt chồng bà. Bà dọa rằng nếu anh ta tiếp tục có những hành động thiếu tôn trọng người lớn tuổi như vậy nữa, bà sẽ kêu... 500 anh em tới xử lý.

Gạo nếp gạo tẻ: Sau hành trình dài tạo nghiệp, thật không ngờ cũng có ngày bà Mai giác ngộ thế này - Ảnh 1.

Gạo nếp gạo tẻ: Sau hành trình dài tạo nghiệp, thật không ngờ cũng có ngày bà Mai giác ngộ thế này - Ảnh 2.

Chẳng những vậy, bà Mai còn tuyên bố ông Vương sẽ nghỉ việc từ hôm nay, nhưng tiền lương của ông những ngày đi làm vẫn phải được thanh toán đầy đủ.

Sau khi hai vợ chồng về nhà, bà Mai nói với ông Vương rằng từ giờ ông hãy nghỉ ngơi đợi bà khỏi bệnh, bà sẽ đi kiếm việc và làm để nuôi ông. Bao nhiêu năm qua ông Vương vất vả vì gia đình như vậy đã quá đủ. Từ giờ, bà Mai không muốn chồng phải lao lực phấn đấu nữa.

Gạo nếp gạo tẻ: Sau hành trình dài tạo nghiệp, thật không ngờ cũng có ngày bà Mai giác ngộ thế này - Ảnh 3.

Gạo nếp gạo tẻ: Sau hành trình dài tạo nghiệp, thật không ngờ cũng có ngày bà Mai giác ngộ thế này - Ảnh 4.

Khi ông Vương băn khoăn nhắc đến chuyện căn nhà, bà Mai nói rằng nhà cao cửa rộng bà cũng đã từng ở rồi, đến tuổi này, bà cũng chẳng còn mong ước gì cao sang nữa, ở một nơi nào đó chật hẹp nhưng ấm áp, có chỗ che mưa che nắng với bà đã là quá đủ. Tiền bạc, sau cùng chỉ là phù du, tuổi gần đất xa trời như ông bà, suy cho cùng, chẳng nên mưu cầu vật chất làm gì nữa mà hãy sống vui vẻ, làm những điều mình muốn, mình thích. Bà muốn quãng đời còn lại của bà và ông Vương sẽ là những tháng ngày như vậy.

Có lẽ sau chuyện xảy ra với Hương, bà Mai đã chính thức "giác ngộ" mọi chuyện và quyết định buông bỏ, bớt sân si. Sự thay đổi của bà Mai cũng khiến khán giả cảm thấy ấm lòng.


Chia sẻ