"Gạo nếp gạo tẻ": Hân Hoa Hậu "tạo nghiệp" nặng, fan đào bới cảnh quay khóc trong nhà tù để mỉa mai cực hài hước!

HNguyen,
Chia sẻ

Các fan nhà "Gạo nếp gạo tẻ" có óc hài hước cực kỳ cao!

Trở về từ trại giam, Hân Hoa hậu vẫn không thay đổi tính cách mà thậm chí còn ngược ngạo, khó chịu hơn. Điều này gây cho khán giả rất nhiều ức chế, đồng thời nhiều khán giả Gạo nếp gạo tẻ còn lôi cảnh quay Hân Hoa hậu khóc trong trại giam ra để chỉ trích biên kịch rằng tại sao xây dựng một cảnh quay "chạm tới trái tim" như vậy, nhưng cuối cùng lại để cho Hân trở lại làm con người không biết hối hận, lấy con đường "tạo nghiệp" làm lẽ sống của cuộc đời.

Gạo nếp gạo tẻ: Hân Hoa Hậu tạo nghiệp nặng, fan đào bới cảnh quay khóc trong nhà tù để mỉa mai cực hài hước! - Ảnh 1.

Ở cảnh quay trong trại giam, Hân đã khóc rất nhiều khi ông Vương gửi bánh trung thu và lá thư thấm đẫm tình cha vào cho cô. Với cảnh quay này, người xem cứ ngỡ rằng Hân đã chính thức thay đổi, biết suy nghĩ và hối hận vì những gì mình đã làm. Nhưng không! Vậy thì cảnh quay này tạo ra để làm gì? Dưới đây là câu trả lời của fan:

Gạo nếp gạo tẻ: Hân Hoa Hậu tạo nghiệp nặng, fan đào bới cảnh quay khóc trong nhà tù để mỉa mai cực hài hước! - Ảnh 2.

Cảnh quay Hân Hoa hậu khóc trong trại giam khiến Thúy Ngân dành được nhiều thiện cảm của khán giả vì diễn xuất xuất sắc.

- Vì Hân thích ăn bánh dẻo nhưng ông Vương lại gửi cho bánh nướng nên ức quá khóc thôi!

- Vì ông Vương gửi cho có 1 cái bánh đấy, miệng to hay gào như Hân phải ăn 1 lúc 4 cái!

- Vì nghĩ đời mình thật bất hạnh, mọi người đối xử thật bất công, phải ăn bánh trung thu handmade trong khi lúc còn ở ngoài hàng xịn chưa chắc đã thèm ăn!

Gạo nếp gạo tẻ: Hân Hoa Hậu tạo nghiệp nặng, fan đào bới cảnh quay khóc trong nhà tù để mỉa mai cực hài hước! - Ảnh 3.

Phải chăng Hân khóc vì cô không thích ăn bánh nướng?

Gạo nếp gạo tẻ: Hân Hoa Hậu tạo nghiệp nặng, fan đào bới cảnh quay khóc trong nhà tù để mỉa mai cực hài hước! - Ảnh 4.

Hay vì cả nhà keo kiệt chỉ gửi cho cô 1 cái bánh thay vì 4 cái?

Ngoài ra fan cũng có những bình luận khá hài về cái tát của Tường dành cho Hân:

- Tường nghĩ sao đàn ông sức trâu mà đi tát một con đàn bà bằng tay yếu đuối như vậy? Phải dùng hết sức mà đấm chứ!

- Cỡ Hân chắc phải My Sói may mới trị được! Thiết nghĩ My nên xin ra tù một ngày tới nhà ông Vương tát cho Hân tỉnh ngủ!

- Sao Tường lại tát Hân? Cỡ cô này phải dùng tay bóp cổ!

Gạo nếp gạo tẻ: Hân Hoa Hậu tạo nghiệp nặng, fan đào bới cảnh quay khóc trong nhà tù để mỉa mai cực hài hước! - Ảnh 5.

Fan cho rằng Tường không nên tát mà nên... bóp cổ Hân!

Bên cạnh đó, fan cũng có những kiến nghị gửi cho biên kịch, ấy là đang xây dựng nhân vật Hân quá vô lý! Theo khán giả, ở bản Hàn nhân vật của Hân đỡ gây ức chế hơn bản Việt rất nhiều. Một con người đã gây ra quá nhiều lỗi lầm nhưng lại không hề biết sửa đổi như vậy thật khó chấp nhận trong đời thực!

Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về cảnh quay trong trại giam, về cái tát của Tường và về nhân vật Hân?

Chia sẻ