"Gạo nếp gạo tẻ": Có một kiểu người ngu muội như bà Mai, bị ung thư vẫn không ngừng "tạo nghiệp"

HNguyen,
Chia sẻ

Bà Mai bị ung thư, nhưng bà lại dùng chính căn bệnh của mình để làm "công cụ" giúp bà đạt được những điều khác.

Trong tập 90 Gạo nếp gạo tẻ, tai họa ập đến với bà Mai khi bị bà bị bác sĩ chẩn đoán ung thư gan. Giải pháp được đưa ra là ghép gan. Trong lúc cả nhà đang lo lắng cho bà Mai hết sức, thì bà Mai thậm chí chẳng màng đến sức khỏe của mình mà chỉ lo lắng cho một mình Hân mà thôi!

Thậm chí, bà Mai đã ngu muội tới mức dùng chính căn bệnh ung thư gan của mình làm "công cụ", giúp bà đạt được mục đích.

Gạo nếp gạo tẻ: Có một kiểu người ngu muội như bà Mai, bị ung thư vẫn không ngừng tạo nghiệp - Ảnh 1.

Bà Mai bị ung thư trong tập 90 "Gạo nếp gạo tẻ".

Đầu tiên, bà Mai dùng nó để "đe dọa" Hương. Khi Hương mang cháo gà tới tẩm bổ cho bà Mai, bà đã trách cô chị cả nhà Gạo là ích kỷ khi không chịu đi tìm Hân về cho bà. "Nếu các con không đi được thì để mẹ đi!" - bà dọa dẫm khiến Hương buộc phải hứa rằng nhất định sẽ tìm được Hân, gặp được Kiệt. Thực ra bà Mai biết rằng bà có đi thì cũng biết tìm Hân ở nơi nao, nhưng bà vẫn làm như vậy để uy hiếp Hương, để bắt Hương thề độc, hứa độc.

Gạo nếp gạo tẻ: Có một kiểu người ngu muội như bà Mai, bị ung thư vẫn không ngừng tạo nghiệp - Ảnh 2.

Thứ hai, bà dùng bệnh tật của mình để uy hiếp Kiệt. Khi gặp được Kiệt rồi, bà dọa rằng sẽ không phẫu thuật nếu Kiệt không trở vè bên Hân. Đến mức mà Kiệt phải nói với bà Mai rằng: "Bất cứ chuyện gì con cũng có thể làm cho mẹ, nhưng riêng chuyện đó thì không được!", bà Mai vẫn không từ bỏ. Bà Mai không nghĩ cho mình, cũng chẳng nghĩ cho ai, chỉ mãi nghĩ cho Hân thôi!

Tình cảm của người mẹ đó, đáng để trân trọng, nhưng cũng đáng để phê phán, vì nó ngu muội quá! Giống như ông Vương sau đó đã nói với bà Mai rằng: "Bà không thương tôi sao? Còn thằng Khoa nữa... Nó sẽ sống thế nào nếu như mất mẹ?". Tại sao từ đầu tới cuối, trong mắt bà Mai chỉ có Hân vậy? Đâu phải chỉ có ông Vương hay út Khoa, bà Mai còn có 2 cô con gái khác là Minh và Hương? Vậy mà tại sao, bà lúc nào cũng chỉ biết lo cho Hân, như thể cô nàng mới là đứa trẻ lên 2 vậy? Tại sao cho đến phút cuối rồi, bà Mai vẫn không nhận ra là chính sự nuông chiều của bà đã góp phần biến Hân thành con người như hiện tại?

Gạo nếp gạo tẻ: Có một kiểu người ngu muội như bà Mai, bị ung thư vẫn không ngừng tạo nghiệp - Ảnh 3.

Tại sao bà Mai mãi vẫn không nhận ra cuộc đời Hân như hiện tại là có sự "góp công" lớn nhất của bà?

Có một điểm nhất quán ở nhân vật bà Mai, đấy là suốt từ đầu phim tới giờ, biên kịch luôn để cho nhân vật của bà là con người làm mọi việc theo tinh thần bất chấp không bao giờ thèm suy nghĩ đến cảm xúc của người khác.

Kiểu hành xử lấy bệnh tật để uy hiếp người thân của bà nào có khác gì khi bà ép Hương phải moi tiền của Tường để cứu Hân, bất chấp trái tim cô đang vỡ ra từng mảnh? Hay khi bà ép Kiệt trở về bên Hân mà bỏ ngoài tai mọi lý lẽ của anh, bất chấp Kiệt đang tổn thương vì Hân đến tận cùng? Mọi đích đến của bà Mai đều là vì Hân cả. Người khác, dù có là con gái ruột hay con rể quý, cũng không đáng để đếm xỉa bằng cái móng tay!

Gạo nếp gạo tẻ: Có một kiểu người ngu muội như bà Mai, bị ung thư vẫn không ngừng tạo nghiệp - Ảnh 4.

Bà Mai dùng bệnh tình uy hiếp Kiệt.

Vì Hân đang chịu khổ, nên theo ý bà Mai, tất cả những người bên cạnh cũng không xứng đáng có được hạnh phúc, vì như thế là bất công với Hân! Thế nên bà mới "đốp" thẳng mặt Hương - Tường rằng không có đám cưới nào được phép diễn ra nếu Hân còn đang lưu lạc bên ngoài. Hân lớn rồi, chuyện ra ngoài kiếm sống có gì là lạ? Tại sao bà Mai không chấp nhận được sự thật ấy? Hơn nữa, sau bao nhiêu sự giúp đỡ của Tường dành cho gia đình, bà Mai vẫn luôn tỏ thái độ ác cảm với anh, tại sao vậy?

Gạo nếp gạo tẻ: Có một kiểu người ngu muội như bà Mai, bị ung thư vẫn không ngừng tạo nghiệp - Ảnh 5.

Tường quá hoàn hảo, nhưng bà Mai vẫn ghét Tường, vì... Hân!

Khi bà Mai rơi vào tình cảnh này, đáng lẽ bà nên được khán giả thương, nhưng điều đáng tiếc là biên kịch đang xây dựng nhân vật một người mẹ quá sức cực đoan, nên dù rất muốn, khán giả vẫn chưa thấy thương bà Mai được!


Chia sẻ