"Gạo nếp gạo tẻ": Bà Mai tiếp tục vu khống cho Hương tội đâm sau lưng Hân, và đây là người khiến bà "sáng mắt"!

Anna,
Chia sẻ

Một lần nữa, khán giả Gạo nếp gạo tẻ lại phẫn nộ cùng cực trước cách cư xử của bà Mai với Hương. Nhưng thật may, lần này đã có người hóa giải tất cả mọi chuyện.

Tập 102 Gạo nếp gạo tẻ lên sóng tối nay hứa hẹn sẽ giải quyết nhiều mâu thuẫn trong gia đình nhà Gạo. Ở tập phim này, bà Mai sẽ biết chuyện ông Vương nghỉ dạy. Một lần nữa, bà gọi Hương đến trách móc, mắng mỏ. Bà cho rằng nếu Hương nói sớm thì bà sẽ lên gặp thầy hiệu trưởng để giải quyết.

Gạo nếp gạo tẻ: Bà Mai tiếp tục vu khống cho Hương tội đâm sau lưng Hân, và đây là người khiến bà sáng mắt! - Ảnh 1.

Nhân chuyện này, bà Mai cũng lôi quá khứ ra để chì chiết Hương. Bà cho rằng chính Hương là kẻ xấu xa luôn đâm sau lưng kẻ khác. Hương là kẻ đã kể chuyện quá khứ của Hân cho Kiệt nghe, khiến Kiệt ly dị vợ. "Chính vì vậy mà mẹ không bao giờ thương con được!" - lời nói của người mẹ ruột đẻ ra mình như lưỡi dao cứa vào lòng Hương. Bao nhiêu lâu nay, cô đã hết lòng vì gia đình, hiếu thảo với mẹ, luôn chăm sóc kính trọng mẹ dẫu cho mẹ có đối xử với mình như con ghẻ. Thế mà giờ đây, bà Mai lại có thể nói những lời như vậy với cô hay sao?

Gạo nếp gạo tẻ: Bà Mai tiếp tục vu khống cho Hương tội đâm sau lưng Hân, và đây là người khiến bà sáng mắt! - Ảnh 2.

Khi Hương cay đắng nói rằng mình không phải là người như vậy, nhưng bà Mai nhất quyết không tin. Bà thẳng thừng đuổi cô ra khỏi nhà khiến Hương không còn cách nào khác mà phải ra đi trong nước mắt.

Nhưng rất may, lần này, đã có người giúp Hương giải nỗi oan ức. Người ấy chính là Kiệt.

Gạo nếp gạo tẻ: Bà Mai tiếp tục vu khống cho Hương tội đâm sau lưng Hân, và đây là người khiến bà sáng mắt! - Ảnh 3.

Kiệt đã đứng phía ngoài và chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của Hương và bà Mai. Anh đã nói với bà Mai rằng trước đây, anh từng năm lần bảy lượt hỏi Hương chuyện của Hân, nhưng cô không bao giờ hé răng lấy nửa lời. "Vậy chứ làm sao mà con biết?" - bà Mai hậm hực hỏi Kiệt thì anh ái ngại nói rằng: "Tại con vô tình nghe mẹ nói...".

Gạo nếp gạo tẻ tập 102: Bà Mai đổ lỗi oan cho Hương, ngã ngửa khi biết sự thật từ Kiệt

Gạo nếp gạo tẻ: Bà Mai tiếp tục vu khống cho Hương tội đâm sau lưng Hân, và đây là người khiến bà sáng mắt! - Ảnh 5.

Sáng mắt chưa bà Mai? Cuộc đời Hân như ngày hôm nay, công lao đóng góp của bà là lớn nhất. Quá nuông chiều dẫn đến con gái hư hỏng chưa đủ, lại còn bao che để con làm điều sai trái, dối trên gạt dưới. Nếu ngày đó bà Mai không nói ra, thì biết đâu bây giờ Kiệt và Hân vẫn là vợ chồng? Người khiến Kiệt ly dị Hân chính là bà đó!

Chia sẻ