Gánh nặng của người phụ nữ bị động kinh có chồng nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông, con còn thơ dại

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Chị Tiệp vốn bị khuyết tật bẩm sinh, ngắn lưỡi, nói không thành lời lại mắc bệnh động kinh. 4 lần mang thai nhưng sảy 3 lần. Chưa kịp sống bình yên bên con trai duy nhất thì người chồng lại bị tai nạn giao thông, tính mạng nguy kịch.

Tai họa giáng xuống

Nhìn thấy mẹ khóc nghẹn khi nhắc đến sức khỏe hiện tại của bố, khuôn mặt bé Phan An Thuyên (5 tuổi, ngụ khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) tỏ ra lo lắng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ vừa lau những giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ vừa lí nhí cầu xin.

"Mẹ đừng khóc nữa, con sợ lắm. Mẹ nín đi, con sẽ đi tìm bố về cho mẹ. Mẹ đừng làm con sợ".

Gánh nặng của người phụ nữ bị động kinh có chồng nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông, con còn thơ dại - Ảnh 1.

Chị Tiệp vốn bị khuyết tật bẩm sinh vì ngắn lưỡi, nói ngọng ngịu không thành lời, lại mắc bệnh động kinh.

Hai tháng nay kể từ ngày anh Phan Văn Thủy (31 tuổi, bố của Thuyên) bị tai nạn giao thông, dù mới 5 tuổi nhưng ngày nào đứa trẻ cũng phải sống trong cảm giác bất an, sợ hãi vì phải chứng kiến cảnh người mẹ là Hoàng Thị Tiệp (33 tuổi) khóc lóc rồi lên cơn co giật, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép vì di chứng của căn bệnh động kinh. Chị Tiệp vì lo lắng cho chồng, tâm lí buồn đau khiến bệnh tình tái phát thường xuyên.

Chị Tiệp bị khuyết tật bẩm sinh, lưỡi ngắn, giọng ngọng ngịu, nói không nên lời cộng thêm căn bệnh động kinh.

Gánh nặng của người phụ nữ bị động kinh có chồng nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông, con còn thơ dại - Ảnh 2.

4 lần mang thai nhưng 3 lần bị sẩy, niềm hi vọng vợ chồng chị dành trọn cho đứa con duy nhất.

7 năm trước, số phận của chị được người đàn ông khỏe mạnh bình thường, ít hơn 2 tuổi đồng cảm, nên duyên vợ chồng.

"4 lần mang thai nhưng 3 lần tôi bị sảy. Đau đớn lắm nhưng vợ chồng tôi cũng chỉ biết động viên nhau xem đó như số phận, cố gắng chăm lo cho đứa con duy nhất. Ấy vậy mà chưa được sống những ngày bình yên bên gia đình nhỏ thì tai ương lại tiếp tục giáng xuống...", chị Tiệp ngọng ngịu chia sẻ trong tiếng nấc nghẹn.

2 tháng trước, trên đường đi làm về thì anh Thủy gặp tai nạn giao thông với một chiếc xe máy khác chạy ngược chiều. Vụ va chạm khiến anh Thủy bị chấn thương sọ não, tính mạng nguy kịch.

Gánh nặng của người phụ nữ bị động kinh có chồng nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông, con còn thơ dại - Ảnh 3.

Gánh nặng của người phụ nữ bị động kinh có chồng nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông, con còn thơ dại - Ảnh 4.

Anh Thủy bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, 2 tháng nay vẫn chưa tỉnh lại.

"Suốt 2 tháng nay chồng tôi giành giật sự sống trong bệnh viện. Dù đã mở mắt nhưng anh ấy vẫn chưa có phản ứng gì, cơ thể ngày càng héo hon. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì mẹ con tôi biết sống thế nào đây?" chị Tiệp đau đớn.

Tận cùng nỗi đau

Cuộc sống của vợ chồng chị Tiệp phụ thuộc hoàn toàn vào nghề đánh cá thuê trên biển của anh Thủy. Biết chị Tiệp mắc bệnh động kinh nên chẳng ai dám thuê làm việc vì sợ "rước họa vào thân". Hàng ngày, chị chỉ biết mót cá ở những con tàu vừa cập bến để kiếm tiền đong gạo, trang trải bữa cơm hàng ngày cho cả gia đình.

Gánh nặng của người phụ nữ bị động kinh có chồng nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông, con còn thơ dại - Ảnh 5.

Gánh nặng của người phụ nữ bị động kinh có chồng nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông, con còn thơ dại - Ảnh 6.

Từ ngày chồng gặp nạn, căn bệnh động kinh của chị Tiệp tái phát thường xuyên.

"Từ ngày anh trai tôi gặp nạn, chi phí chữa trị đã trên 300 triệu đồng. Để có số tiền trên, gia đình tôi phải chạy vạy khắp nơi mới có được.

Vừa rồi không còn khả năng vay mượn nên gia đình tôi đành bất lực đưa anh về nhà. May mắn được bà con lối xóm kêu gọi, quyên góp mỗi người một ít nên anh tôi có cơ hội quay lại bệnh viện. Chỉ cầu mong anh ấy sớm bình phục để trở về làm chỗ dựa cho vợ bệnh tật, con thơ", chị Phan Thị Yến (em gái anh Thủy) khóc nghẹn.

Gánh nặng của người phụ nữ bị động kinh có chồng nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông, con còn thơ dại - Ảnh 7.

Chị Yến (em gái anh Thủy) cầu xin mọi người giúp đỡ để anh trai có cơ hội bình phục, làm chỗ dựa cho chị dâu và đứa cháu thơ dại.

Gánh nặng của người phụ nữ bị động kinh có chồng nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông, con còn thơ dại - Ảnh 8.

Dù mới 5 tuổi nhưng hàng ngày bé Thuyên phải sống trong lo sợ khi chứng kiến mẹ lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược khi bệnh tái phát.

Được biết, bình quân mỗi ngày, chỉ tính riêng tiền viện phí của anh Thủy từ 3 triệu đến 5 triệu đồng.

Bố mất sớm. Hiện anh Thủy đang được mẹ già túc trực, chăm sóc. Những anh chị em trong nhà phải đi làm, vay mượn khắp nơi để có tiền gửi ra Hà Nội cho anh Thủy tiếp tục điều trị. Thời gian này, có người phải bên cạnh, trông chừng chị Tiệp vì sợ bệnh tình của chị tái phát, không kịp trở tay.

Gánh nặng của người phụ nữ bị động kinh có chồng nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông, con còn thơ dại - Ảnh 9.

Căn nhà của gia đình chị Tiệp cũng đã thế chấp để lấy tiền cứu chữa cho chồng.

"Bố cháu bị bệnh nặng lắm, phải nằm viện. Mẹ khóc rồi ngất xỉu suốt làm cháu sợ. Cháu mong bố sớm về nhà. Đã lâu rồi cháu không gặp bố", đưa tay lau nước mắt cho người mẹ, bé Thuyên buồn bã chia sẻ.

Gánh nặng của người phụ nữ bị động kinh có chồng nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông, con còn thơ dại - Ảnh 10.

"Cháu mong bố sớm về nhà. Cháu sợ thấy mẹ khóc", vừa lau nước mắt cho mẹ, bé Thuyên vừa buồn bã chia sẻ.

Ông Hồ Quỳnh Lưu (khối trưởng khối Tân Hải) cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Tiệp hiện tại hết sức khó khăn. Bản thân chị Tiệp mắc bệnh động kinh, nói ngọng, không làm được gì, đang hưởng trợ cấp hàng tháng của nhà nước. Anh Thủy là lao động chính trong gia đình giờ lại gặp nạn, hai tháng nay vẫn đang tích cực cứu chữa tại Hà Nội. Đứa con còn quá thơ dại, mịt mù tương lai.

Sắp tới, anh Thủy tiếp tục được phẫu thuật nhưng gia đình họ không còn khả năng vay mượn. Hoàn cảnh của gia đình chị Tiệp đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người để anh Thủy có cơ hội sớm bình phục, trở về làm chỗ dựa cho vợ con.

Mọi giúp đỡ cho gia đình chị Tiệp xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Hoàng Thị Tiệp, khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Hoặc STK của chị Phan Thị Yến (em ruột anh Thủy): 51510000403063, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. ĐT: 0339.338.392.

Trân trọng cám ơn!


Chia sẻ