Gần 190 triệu đồng đến với bé trai 8 tuổi khát khao tìm lại nguồn sáng

Hoa Thạch,
Chia sẻ

Cảm thương số phận bất hạnh, độc giả hảo tâm đã ủng hộ gần 190 triệu đồng, giúp bé trai 8 tuổi có thêm cơ hội chữa trị, tìm lại ánh sáng.

Ngày 26/5, chị Nguyễn Thị Nhung (37 tuổi, trú tổ dân phố 5, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế) vui mừng cho biết, những ngày qua, sau khi hoàn cảnh của con trai Bạch Quốc Tuấn (8 tuổi) được báo chí đăng tải, nhiều nhà hảo tâm đã điện thoại thăm hỏi, động viên. Ngoài ra, tài khoản cá nhân của chị Nhung còn nhận được tổng số gần 190 triệu đồng ủng hộ từ các mạnh thường quân, giúp con trai có thêm cơ hội chữa trị căn bệnh quái ác.

"Những ngày qua, gia đình tôi như trút được một phần gánh nặng trên vai và có thêm động lực để cùng con cố gắng khi được độc giả báo chí giúp đỡ. Số tiền lớn này đủ để con trai tôi điều trị trong một thời gian dài cũng như chi phí cho ca phẫu thuật mắt.

Cả cuộc đời vất vả, đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi cầm được số tiền lớn thế này. Tôi không biết nói gì hơn, xin cúi đầu gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ. Hi vọng rằng đây sẽ là động lực lớn, giúp con trai cố gắng chiến đấu bệnh tật, đôi mắt nhanh khỏe lại để nhìn thấy ánh sáng, thấy cha mẹ và tiếp tục đến trường", chị Nhung chia sẻ bằng lòng biết ơn.

Ngày 21/5/2024, bài viết "Người mẹ khẩn cầu giúp con trai 8 tuổi tìm lại nguồn sáng" được đăng tải, chia sẻ hoàn cảnh đáng thương của cháu Tuấn.

Biến cố cuộc đời của cháu Tuấn xảy ra từ trận lũ đầu tiên của tháng 9 năm ngoái. Bé Tuấn sốt cao 40, 41 độ, dù uống thuốc nhưng vẫn không cắt được sốt. Vợ chồng chị Nhung ôm con đi viện thì được kết luận bị "Nhiễm trùng huyết tổn thương đa cơ quan" và đưa vào phòng cách ly điều trị.

Gần 190 triệu đồng đến với bé trai 8 tuổi khát khao tìm lại nguồn sáng- Ảnh 1.

Nhờ sự giúp đỡ của độc giả hảo tâm, bé Tuấn có thêm cơ hội chữa trị, tìm lại ánh sáng.

Bác sĩ giải thích, có thể do lội nước lũ nhiều nên bé Tuấn bị nhiễm khuẩn. Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể dẫn đến viêm họng rồi nhiễm trùng máu.

Sau hơn một tháng điều trị ở phòng cách ly tại bệnh viện Trung ương Huế, nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe bé Tuấn tiến triển tốt, được gặp bố mẹ. Hiện bé Tuấn vẫn sốt ngày 2 đến 3 lần nhưng đôi mắt không mở được, cứ nhắm nghiền. Bác sĩ kết luận bị "loét giác mạc", phải kiên trì điều trị và chờ đợi khoảng một đến 2 năm thì mắt của đứa trẻ mới mở được, khi đó mới có cơ hội nhìn thấy ánh sáng.

Hoàn cảnh gia đình cháu Tuấn khó khăn. Mẹ là công nhân cho một công ty may gần nhà với mức lương hơn 5 triệu đồng/tháng. Anh Bạch Văn Thiết (39 tuổi, bố bé Tuấn) không có việc làm ổn định, ai thuê phụ hồ, bốc vác… đều nhận làm nhưng bấp bênh, ngày làm ngày nghỉ.

Từ khi cháu Tuấn bị bệnh, nằm viện điều trị triền miên, vợ chồng chị Nhung nghỉ việc, luân phiên chăm sóc con trai. Ngoài bé Tuấn, họ còn phải chăm lo cho 2 con (lớn học lớp 12, nhỏ mới 3 tuổi).

Con cái bệnh tật khiến gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Lo sợ con sẽ phải xuất viện giữa chừng, đôi mắt không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng, vợ chồng chị Nhung khẩn cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Chia sẻ