Gần 100 trẻ nhỏ Hà Nội "lạc" trong rừng suốt 3 giờ, vật lộn với các thử thách, hiểm nguy để sinh tồn

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Gần 100 trẻ nhỏ phải vượt rừng, trèo đèo lội suối và thể hiện những kỹ năng sinh tồn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

87 học sinh tham gia một khóa trại hè phải trải qua quãng đường khoảng 3-4km đường rừng trong thời gian khoảng 3 giờ đồng hồ để đạt được những mục tiêu được giao. Trong thời gian đó, các em phải "đối mặt" với nhiều mối nguy hiểm luôn rình rập, buộc các em phải có những kỹ năng sống để sinh tồn trong hoang dã.

Gần 100 trẻ nhỏ Hà Nội lạc trong rừng suốt 3 giờ, vật lộn với các thử thách, hiểm nguy để sinh tồn - Ảnh 1.

Ngày 31/5 là ngày thứ 4 trong hành trình 8 ngày của khóa trại hè lính cứu hỏa, 87 trẻ theo học phải vượt qua thử thách sinh tồn trong rừng thẳm. Theo đó, các em được chia làm 4 tiểu đội vượt qua khoảng 3-4km đường rừng trong thời gian khoảng 3 giờ đồng hồ để đạt được thử thách đặt ra.

Gần 100 trẻ nhỏ Hà Nội lạc trong rừng suốt 3 giờ, vật lộn với các thử thách, hiểm nguy để sinh tồn - Ảnh 2.

Theo đó, mỗi tiểu đội sẽ phải thực hiện nhiệm vụ di chuyển trong rừng tìm các vật dụng như: Lều bạt, khung lều, dây thừng... trong quá trình khám phá rừng. Đội nào tìm thấy hết những thứ trên sẽ tiến hành dựng lều và nghỉ ngơi, đội nào hoàn thành sớm nhất là đội chiến thắng.

Gần 100 trẻ nhỏ Hà Nội lạc trong rừng suốt 3 giờ, vật lộn với các thử thách, hiểm nguy để sinh tồn - Ảnh 3.

Mỗi tiểu đội có 1 tình nguyện viên lớn tuổi sẽ hướng dẫn các em tham gia trò chơi đồng thời định hướng cũng như giúp đỡ đội của mình đạt mục tiêu.

Gần 100 trẻ nhỏ Hà Nội lạc trong rừng suốt 3 giờ, vật lộn với các thử thách, hiểm nguy để sinh tồn - Ảnh 4.

Rừng thẳm chứa nhiều hiểm nguy, tuy nhiên việc các em phải vượt qua nỗi sợ hãi, sự bền bỉ, kiên trì và có trong tay những kỹ năng sinh tồn... là hành trang giúp trẻ vững bước vào đời.

Gần 100 trẻ nhỏ Hà Nội lạc trong rừng suốt 3 giờ, vật lộn với các thử thách, hiểm nguy để sinh tồn - Ảnh 5.

Mỗi trẻ tham gia được trang bị một bộ quần áo theo đúng tiêu chuẩn, một chiếc mũ, một đôi giày bệt, một chiếc gậy.

Gần 100 trẻ nhỏ Hà Nội lạc trong rừng suốt 3 giờ, vật lộn với các thử thách, hiểm nguy để sinh tồn - Ảnh 6.

Tính đồng đội được trẻ tận dụng triệt để khi tìm những vật dụng cần thiết khi tham gia trò chơi.

Gần 100 trẻ nhỏ Hà Nội lạc trong rừng suốt 3 giờ, vật lộn với các thử thách, hiểm nguy để sinh tồn - Ảnh 7.

Đã có những thảo thuận sôi nổi và cả những cuộc cãi nhau nảy lửa... xảy ra.

Gần 100 trẻ nhỏ Hà Nội lạc trong rừng suốt 3 giờ, vật lộn với các thử thách, hiểm nguy để sinh tồn - Ảnh 8.

Nhiều trẻ tham gia than thở rất mệt, rất mất sức nhưng để đạt được mục tiêu thì đồng đội sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng động viên nhau.

Gần 100 trẻ nhỏ Hà Nội lạc trong rừng suốt 3 giờ, vật lộn với các thử thách, hiểm nguy để sinh tồn - Ảnh 9.

Người hướng dẫn tiểu đội có nhiệm vụ đưa đội mình đến khu vực tìm những vật dụng được đưa ra thử thách.

Gần 100 trẻ nhỏ Hà Nội lạc trong rừng suốt 3 giờ, vật lộn với các thử thách, hiểm nguy để sinh tồn - Ảnh 10.

Trên núi có nhiều mối hiểm nguy nên đây cũng là cách để các em "bật" những kỹ năng sinh tồn đã được phổ biến trước đó.

Gần 100 trẻ nhỏ Hà Nội lạc trong rừng suốt 3 giờ, vật lộn với các thử thách, hiểm nguy để sinh tồn - Ảnh 11.

Nhiều trẻ em gái tỏ ra mệt mỏi nhưng vẫn rất hào hứng bởi chưa bao giờ các em được thử thách như thế này.

Gần 100 trẻ nhỏ Hà Nội lạc trong rừng suốt 3 giờ, vật lộn với các thử thách, hiểm nguy để sinh tồn - Ảnh 12.

Thời tiết nắng nóng khiến ai nấy đều toát mồ hôi hột.

Gần 100 trẻ nhỏ Hà Nội lạc trong rừng suốt 3 giờ, vật lộn với các thử thách, hiểm nguy để sinh tồn - Ảnh 13.

Rừng sâu có nhiều loài thực vật, dây leo chằng chịt, trẻ phải vô cùng cẩn thận khi vượt qua.

Gần 100 trẻ nhỏ Hà Nội lạc trong rừng suốt 3 giờ, vật lộn với các thử thách, hiểm nguy để sinh tồn - Ảnh 14.

Một thành viên nhí dường như đã tìm thấy một vài vật để thực hiện dựng lều bạt cho cả đội.

Gần 100 trẻ nhỏ Hà Nội lạc trong rừng suốt 3 giờ, vật lộn với các thử thách, hiểm nguy để sinh tồn - Ảnh 15.

"Cháu chưa bao giờ thấy mệt đến thế này, tuy nhiên vì chiến thắng của đội nên phải cố gắng. Tuy mệt nhưng cháu học hỏi được rất nhiều điều", một đứa trẻ nói.

Gần 100 trẻ nhỏ Hà Nội lạc trong rừng suốt 3 giờ, vật lộn với các thử thách, hiểm nguy để sinh tồn - Ảnh 16.

Cả đội mặt đỏ như gấc, mồ hôi nhễ nhại sau gần 3 giờ "lạc" trong rừng khi đã tìm được gần hết đồ đạc để dựng lều.

Chia sẻ