Gần 10 năm nay, tôi chưa bao giờ tẩy trang, đặc biệt là gỡ mi giả trước mặt chồng, kể cả lúc ngủ hay sinh con

Newben,
Chia sẻ

Hôm nay là ngày đánh dấu 7 năm tôi nối mi và tôi vẫn chưa thể sống cùng chồng với gương mặt mộc.

Phụ nữ nào cũng muốn mình luôn đẹp trong mắt người mình yêu. Chính vì thế, người phụ nữ trong câu chuyện có thật sau đây chưa bao giờ chùi đi lớp trang điểm trước mặt chồng. Chị đã chia sẻ câu chuyện của mình với trang Women’s Weekly của Singapore và đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ độc giả. Chị viết:

Khi học trung học, tôi được rất nhiều người khen ngợi cho diện mạo của mình. Họ cho rằng tôi một cô gái có nét lai giữa Á và Âu dù tôi là người châu Á hoàn toàn. Kể từ đó, tôi rất ý thức về ngoại hình của mình. Tôi muốn mình lúc nào cũng phải xinh đẹp, hoàn hảo và đó cũng là lúc tôi bắt đầu trang điểm mọi lúc mọi nơi. Dù đi tập gym hay chạy marathon, tôi vẫn không bao giờ lau đi lớp trang điểm trên mặt.

Gần 10 năm nay, tôi chưa bao giờ tẩy trang, đặc biệt là gỡ mi giả trước mặt chồng, kể cả lúc ngủ hay sinh con - Ảnh 1.

Tôi muốn mình lúc nào cũng phải xinh đẹp, hoàn hảo và đó cũng là lúc tôi bắt đầu trang điểm mọi lúc mọi nơi. (Ảnh: Internet)

Chẳng lâu sau khi tốt nghiệp đại học, tôi gặp Steven qua những người bạn chung và tôi gọi đó là tình yêu từ ánh mắt đầu tiên. Anh nói với tôi rằng anh đã bị mê hoặc bởi ánh mắt của tôi và yêu vẻ đẹp của tôi qua những bức ảnh. Tôi đùa rằng đó là những thủ thuật trang điểm đơn giản, những ứng dụng chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh giúp tôi trông đẹp như thế. Nhưng thực tế thì tôi đã dành hàng giờ liền đứng trước gương để chắc chắn một điều rằng lớp trang điểm trên mặt tôi thật hoàn hảo trước khi tôi ra khỏi nhà.

Steven và tôi sau đó đã thành một cặp và rất nhanh chóng, tôi đã dành trọn những buổi tối cuối tuần ở nhà anh ấy. Trong mối quan hệ của chúng tôi, tôi luôn thành thật về mọi thứ duy chỉ có 1 thứ tôi chưa bao giờ và cũng không thể thành thật đó chính là việc tôi trang điểm. Tôi không thể chịu được việc tẩy sạch lớp trang điểm trước mặt anh ấy, đặc biệt là đôi mi giả.

Tôi luôn đợi Steven đi ngủ trước rồi mới làm sạch lớp trang điểm. Tuy nhiên, tôi sẽ để đôi mi giả suốt cả đêm để khi thức dậy mình sẽ có đôi mắt xinh đẹp. Một lần, tôi quyết định tẩy trang và cùng anh ấy ăn khuya. Steven nhìn thấy liền bảo trông tôi rất khác so với thường ngày. Và kể từ đó tôi không bao giờ tẩy trang khi ở cùng anh, chỉ làm việc đó khi ở nhà của mình.

Có vài lần Steven hỏi tôi rằng vì sao tôi luôn phải gắn mi giả, thậm chí vào những lúc chúng tôi đi du lịch. Tôi đưa ra lý do rằng tôi không có loại tẩy trang đặc biệt dành cho mắt và tôi sẽ rất đau nếu như cố gắng dùng lực để gỡ mi giả ra. Dù Steven từng bảo với tôi rằng tôi không trang điểm trông vẫn ổn, chẳng có vấn đề gì nhưng tôi không thể chịu đựng được suy nghĩ anh sẽ bỏ tôi nếu không chấp nhận được gương mặt thật của tôi.

Gần 10 năm nay, tôi chưa bao giờ tẩy trang, đặc biệt là gỡ mi giả trước mặt chồng, kể cả lúc ngủ hay sinh con - Ảnh 2.

Tôi không thể chịu được việc tẩy sạch lớp trang điểm trước mặt anh ấy, đặc biệt là đôi mi giả. (Ảnh: Internet)

Phải thừa nhận rằng, mỗi khi đeo mi giả liên tục tôi rất đau. Thêm vào đó, tôi phải đối mặt với nỗi sợ mi giả sẽ bị thổi bay đi nếu có gió mạnh hay vô tình bị trôi lúc tôi tắm. Có rất nhiều lần mí mắt tôi trở nên sưng và ngứa, tôi chẳng thể đi bơi mà không có kính. Tất cả vì sự bướng bỉnh của tôi để giữ những thứ giả dối đó trên mặt.

Ngày Steven cầu hôn tôi cũng đến, chúng tôi nhanh chóng kết hôn, thành vợ thành chồng. Tuy nhiên, dù cho đã cưới rồi, tôi vẫn chưa đủ can đảm để tẩy trang và đối diện với anh bằng gương mặt mộc của mình. Suốt 3 năm qua đầu sau hôn nhân, tôi luôn ngủ sau anh và thức giấc sớm hơn. Chỉ vậy tôi mới có thể trang điểm trước khi anh thức dậy.

Sau đó, tôi phát hiện ra phương pháp nối mi và dù phương pháp này có thể giữ được 1 tháng nhưng tôi luôn luôn giữ chúng trên mi bởi tôi không muốn bất kì ai trông thấy tôi mà không có chúng cả. Tôi thậm chí không chấp nhận tháo mi giả vào ngày tôi sinh con đầu lòng và khăng khăng muốn trang điểm đầy đủ khi bước vào sinh. Sự ám ảnh của tôi với mi giả, với nối mi diễn ra suốt nhiều năm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng mi thật. Hầu hết chúng đều rụng bởi sức nặng mà chúng đã phải chịu trong suốt thời gian dài. Bác sĩ da liễu đã khuyên tôi nên ngừng nối mi một thời gian nhưng tôi kiên quyết từ chối.

Gần 10 năm nay, tôi chưa bao giờ tẩy trang, đặc biệt là gỡ mi giả trước mặt chồng, kể cả lúc ngủ hay sinh con - Ảnh 3.

Suốt 3 năm qua đầu sau hôn nhân, tôi luôn ngủ sau anh và thức giấc sớm hơn. Chỉ vậy tôi mới có thể trang điểm trước khi anh thức dậy. (Ảnh: Internet)

Hôm nay là ngày đánh dấu 7 năm tôi nối mi và tôi vẫn chưa thể sống cùng chồng với gương mặt mộc. Có lẽ, nếu có công nghệ làm đẹp nào đó giúp tôi giữ lớp trang điểm được lâu cũng như giúp đôi mi trông hoàn toàn tự nhiên vào một ngày nào đó, tôi sẽ xem xét đến việc gỡ hàng mi được nối ra cũng như tẩy trang khi ở bên chồng.

(Nguồn: womensweekly)

Chia sẻ