Fan "Như Ý truyện" khóc ròng: Mai Tần xinh đẹp uống rượu độc từ Châu Tấn, chết trong oán hận nghẹn ngào

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Nữ nhân ở Tử Cấm Thành của "Như Ý truyện", dẫu có vinh quang đến mấy thì khi nhắm mắt lìa đời, chỉ giống như nắm cát nhỏ nhoi, buông tay thả xuống là rơi vào quên lãng!

Tập 49 - 50 của Hậu cung Như Ý truyện chứng kiến sự ra đi trong nuối tiếc của Mai Tần - Bạch Nhị Cơ (Hà Hoằng San). Mai Tần là người được Hoàng Thái hậu Chân Hoàn (Ô Quân Mai) đưa vào cung để làm tai mắt cho mình. Biết rõ chuyện Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) luôn canh cánh trong lòng rằng mình là con của một cung nữ có thân phận thấp kém nên Thái hậu đã lựa chọn người đàn hát giỏi như Bạch Nhị Cơ để sử dụng cho dễ dàng.

Fan Như Ý truyện khóc ròng: Mai Tần xinh đẹp uống rượu độc từ Châu Tấn, chết trong oán hận nghẹn ngào  - Ảnh 1.

Mai Tần - Bạch Nhị Cơ chính thức lên đường!

Ở những tập đầu Hậu cung Như Ý truyện, Bạch Nhị Cơ là phi tần đầu tiên có thai sau khi Càn Long lên ngôi. Thời gian này, nàng ta còn làm mưa làm gió, đi khắp nơi gây tai họa. Vì ghen ghét với Bạch Nhị Cơ, Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết) đã liên thủ với Tuệ Quý Phi - Cao Hy Nguyệt (Đồng Dao) hạ độc nàng ta. Kết quả, đứa trẻ Bạch Nhị Cơ sinh ra có hình hài kỳ lạ, bị vu là quái thai. Bạch Nhị Cơ chẳng những mất con mà thân thể cũng hao gầy, suốt đời uống thuốc để duy trì mạng sống.

"Hậu cung Như Ý truyện": Xót lòng trước cảnh Như Ý - Châu Tấn đích thân mang rượu độc cho Bạch Nhị Cơ.

Do quá oán hận Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa, Bạch Nhị Cơ đã lên kế hoạch trả thù. Nàng ta khiến con trai của Hoàng hậu là Nhị A Ca Vĩnh Liễn chết vì bệnh đậu mùa. Đồng thời, Bạch Nhị Cơ cũng có liên quan mật thiết đến chuyện Hoàng hậu Phú Sát ngã xuống sông, sau đó phát bệnh nặng mà qua đời.

Fan Như Ý truyện khóc ròng: Mai Tần xinh đẹp uống rượu độc từ Châu Tấn, chết trong oán hận nghẹn ngào  - Ảnh 3.

Càn Long - Hoắc Kiến Hoa.

Ở tập 49 - 50 của Hậu cung Như Ý truyện, Bạch Nhị Cơ có cuộc nói chuyện bẽ bàng với Càn Long. Sau đó, nàng tự tìm đến cái chết bằng cách công khai chuyện hạ độc Khánh Tần. Đến khi Thuần Quý Phi - Tô Lục Quân (Hồ Khả) và Du Phi - Hải Lan (Trương Quân Ninh) hỏi chuyện, Bạch Nhị Cơ đã thừa nhận rằng mình chính là người hạ độc.

Tội chứng rành rành, Bạch Nhị Cơ bị Càn Long ban chết. Và người làm nhiệm vụ hạ sát Bạch Nhị Cơ không ai khác ngoài Kế Hoàng hậu - Như Ý (Châu Tấn). Vào một buổi chiều tĩnh lặng đến đau lòng, Như Ý cùng thái giám Tam Bảo và nô tỳ Dung Bội đến gặp Bạch Nhị Cơ để đưa rượu độc.

Fan Như Ý truyện khóc ròng: Mai Tần xinh đẹp uống rượu độc từ Châu Tấn, chết trong oán hận nghẹn ngào  - Ảnh 4.

Fan Như Ý truyện khóc ròng: Mai Tần xinh đẹp uống rượu độc từ Châu Tấn, chết trong oán hận nghẹn ngào  - Ảnh 5.

Nhìn thấy Bạch Nhị Cơ mặc triều phục chỉn chu, ôm đàn tỳ bà gảy khúc ai oán mà Như Ý thắt từng đoạn ruột. Như Ý hỏi Bạch Nhị Cơ rằng: "Nếu ngươi cùng Thư Phi, Khánh Tần đều là người của Thái hậu, hà tất phải đầu độc chính người của mình chứ". Không chút do dự, Bạch Nhị Cơ nói ngay: "Nương nương nghĩ xem, là ai muốn thần thiếp ra tay với Khánh Tần".

Fan Như Ý truyện khóc ròng: Mai Tần xinh đẹp uống rượu độc từ Châu Tấn, chết trong oán hận nghẹn ngào  - Ảnh 6.

Fan Như Ý truyện khóc ròng: Mai Tần xinh đẹp uống rượu độc từ Châu Tấn, chết trong oán hận nghẹn ngào  - Ảnh 7.

Fan Như Ý truyện khóc ròng: Mai Tần xinh đẹp uống rượu độc từ Châu Tấn, chết trong oán hận nghẹn ngào  - Ảnh 8.

Fan Như Ý truyện khóc ròng: Mai Tần xinh đẹp uống rượu độc từ Châu Tấn, chết trong oán hận nghẹn ngào  - Ảnh 9.

Bạch Nhị Cơ khóc nức nở khi đối mặt với Như Ý.

Sau đó, Bạch Nhị Cơ bật khóc và uống ly rượu độc. Không nén được bi thương nhưng lại chẳng dám thổ lộ ra ngoài, Như Ý chằm chằm nhìn dáng vẻ hao gầy của Bạch Nhị Cơ rồi lại đắm chìm trong sự im lặng. Đến khi Như Ý rời khỏi, Bạch Nhị Cơ cũng từ từ gục xuống. Nàng đã khép lại một cuộc đời với đủ mọi đau thương, oán hận. Cho đến phút cuối cùng, nàng chỉ mong ước rằng khi xuống suối vàng sẽ được gặp lại đứa con số khổ của mình. Nhưng nàng cứ hỏi mãi một câu, vì đứa trẻ ấy bị vu là quái thai và được đưa đi trước khi Bạch Nhị Cơ nhìn thấy mặt, thì lúc ở suối vàng, làm sao nàng biết con mình là ai để nhận lại chứ?

Fan Như Ý truyện khóc ròng: Mai Tần xinh đẹp uống rượu độc từ Châu Tấn, chết trong oán hận nghẹn ngào  - Ảnh 10.

Như Ý quay đầu đi để Bạch Nhị Cơ giữ chút tôn nghiêm cuối cùng.

Đã đủ đau xót chưa? Đã đủ bi thương và oán giận Càn Long chưa? Nữ nhân ở Tử Cấm Thành, dẫu có vinh quang đến mấy thì khi nhắm mắt lìa đời, chỉ giống như nắm cát nhỏ nhoi, buông tay thả xuống là rơi vào quên lãng!

Chia sẻ