Em trai Kim "siêu vòng 3" bật khóc vì chị ích kỷ

Trangmory,
Chia sẻ

Trong chương trình "Keeping Up With The Kardashians" số mới nhất, nữ hoàng truyền hình, Oprah Winfrey đã đến thăm đại gia đình nhà Kardashians và phát hiện ra rất nhiều mâu thuẫn trong gia đình họ.

Nhân vật ít nổi bật nhất gia đình là cậu em của Kim, Rob Kardashian bật khóc trong chương trình khi nói về Kim và mẹ mình.

Đấu tranh để giữ hòa khí trong buổi quay, nhưng người đàn ông duy nhất trong gia đình Kardashian cuối cùng cũng nức nở rời khỏi phòng sau khi phá vỡ chương trình truyền hình.

Em trai Kim

Em trai Kim

Oprah Winfrey đến thăm đại gia đình nhà Kardashian

Khloe, em gái Kim nói trước máy quay rằng cô cảm thấy gia đình họ cần một người nào đó để hòa giải các tranh chấp. Cô giải thích: “Tôi biết cha mình sẽ buồn nếu ông ấy biết được việc kinh doanh là nguyên nhân mâu thuẫn của chị em tôi. Chúng tôi có nhiều điều cần nói với nhau nhưng phải có trung gian hòa giải để mối quan hệ của chúng tôi trở nên tốt hơn”.

Em trai Kim

Rob khóc trong chương trình Keeping Up With The Kardashians

Trong khi đó, Rob luôn ghen tị với sự thành công của các cô gái. Mặc dù việc kinh doanh của anh chàng 25 tuổi vẫn suôn sẻ nhưng anh đã thất bại trong việc tìm cách thuyết phục mẹ mình trợ giúp để phát triển sự nghiệp.

Anh đã nổi giận trước máy quay: "Kim là người ích kỷ nhất ở đây. Rõ ràng chị ấy chỉ nghĩ cho bản thân và vì lợi ích của mình".

Rob bắt đầu cởi mở về sự thiếu định hướng, anh mơ ước trở thành một người đàn ông thành công ví dụ như là mở của hàng thời trang dành cho nam. "Tôi không có gì gọi là thành công cả, tức là những thứ tôi làm là hoàn toàn vớ vẩn", anh phàn nàn.

Nhưng Kim đã nhanh chóng phản bác: “Rob đã cho thấy sự yếu đuối của mình, vì vậy chẳng ai muốn làm việc với cậu ta cả”. Anh đáp trả rằng mẹ anh, bà Kris chỉ luôn quan tâm đến 3 cô gái nên nhiều khi anh tìm thấy cơ hội kinh doanh nhưng không thể chia sẻ để mẹ giúp đỡ.

Em trai Kim

Bà Kris luôn ưu ái Kim Kardashian

Anh bỗng nhiên òa khóc nức nở và rời khỏi phòng khi bị hỏi về sự cáu kỉnh của mình. Các cô gái cũng tỏ ra bực bội không kém khi chia sẻ rằng họ cảm thấy Kim mới là con gái của mẹ: “Không hiểu sao bà ấy luôn đứng về phía Kim?”.

Kim cũng lo lắng nói rằng các chị em của cô thân thiết với nhau hơn là với mình. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận rằng mẹ luôn có ưu tiên đặc biệt với cô, vì họ quá giống nhau.

Em trai Kim   

Em trai Kim

Em trai Kim

Em trai Kim

Gia đình Kardashian có quá nhiều mâu thuẫn

Và cô đã có những lời khắc nghiệt đối với em trai: "Tuy những gì Rob nói không ảnh hưởng tới tôi nhưng em ấy nói như thế là quá gay gắt. Khi thấy Rob nói như thế, tôi nghĩ mình cần trưởng thành hơn nữa”.

Kim cũng thừa nhận rằng cô lo lắng danh tiếng của cô có thể sụp đổ: “Sự nghiệp của chúng tôi cũng chỉ là may mắn. Tôi không nghĩ rằng mọi người đều biết những gì chúng tôi đang cố gắng”.

Trong khi đó, bà Kris hào hứng hơn bao giờ hết khi Oprah Winfrey đến thăm gia tộc Kardashian: "Hôm nay là ngày trọng đại vì Oprah đã phỏng vấn toàn bộ gia đình của tôi".

Nhưng mọi thứ đã không đi theo kế hoạch khi Rob và các chị em của mình mất bình tĩnh vì những lợi ích cá nhân không được thỏa mãn.  

Em trai Kim

Gia đình Kardashian và Oprah Winfrey

Chia sẻ