"Em có nên vẫy tay không?": Hoàng tử Louis khiến fan hoàng gia tan chảy với câu hỏi ngây thơ dành cho anh trai
Giữa không khí long trọng của lễ diễu binh Trooping the Colour vừa diễn ra tại London, một khoảnh khắc nhỏ giữa hai hoàng tử trẻ tuổi đã khiến người hâm mộ hoàng gia toàn cầu “rụng tim” vì quá đáng yêu.
Trong lúc di chuyển bằng xe ngựa dọc theo đại lộ The Mall, Hoàng tử Louis (7 tuổi) bất ngờ quay sang hỏi anh trai Hoàng tử George (11 tuổi) một câu rất hồn nhiên: "Em có nên vẫy tay không?".
Câu hỏi ấy được tiết lộ bởi một chuyên gia đọc khẩu hình, theo The Sun. Thời điểm đó, hai hoàng tử ngồi đối diện mẹ – Vương phi Kate cùng em gái là Công chúa Charlotte. Cả ba chị em đều xuất hiện nổi bật bên cạnh nhau, nhưng ánh mắt người xem dường như không thể rời khỏi Louis – cậu út nổi tiếng lém lỉnh của gia đình.

Đáp lại câu hỏi của em, Hoàng tử George – người đang đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng nhẹ nhàng trả lời: "Tùy em thôi, anh không ngờ trời lại nắng đẹp thế này!".
Không dừng lại ở đó, Louis còn thêm một câu khiến người nghe bật cười vì quá dễ thương: "Vậy hai anh em mình cùng làm nhé!".
Và rồi, hai hoàng tử cùng vẫy tay về phía đám đông đang reo hò dọc hai bên đường. Louis nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh như thắp sáng cả chiếc xe ngựa sang trọng. Hành động giản dị nhưng chứa đầy sự thân thiết này đã chiếm trọn trái tim của công chúng – một lần nữa cho thấy sức hút tự nhiên của các thành viên nhí hoàng gia Anh.
Không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc trên xe ngựa, cặp anh em tiếp tục ghi điểm trong buổi xuất hiện nổi tiếng trên ban công Cung điện Buckingham. Khi Louis liên tục vẫy tay khiến đám đông cổ vũ nhiệt liệt, Hoàng tử George đã nhẹ nhàng vỗ vào tay em như nhắc nhở: “Tập trung nào, còn màn bay qua của không quân đấy!”.

Sự quan tâm lặng lẽ của người anh cả dành cho em trai từ ánh nhìn cho đến những cử chỉ nhỏ cho thấy một mối liên kết đặc biệt giữa hai hoàng tử. Dù vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng George đã cho thấy bản lĩnh của một người lãnh đạo tương lai, trong khi Louis tiếp tục “đốn tim” mọi người bằng nét tinh nghịch, hồn nhiên đặc trưng.
Trooping the Colour năm nay không chỉ là dịp tôn vinh sinh nhật chính thức của Vua Charles, mà còn là một “sân khấu” cho thế hệ kế thừa của hoàng gia Anh toả sáng. Và trong khoảnh khắc ngây ngô “Em có nên vẫy tay không?”, người ta thấy được cả một tương lai đầy hy vọng, ấm áp, nơi sự kế thừa không chỉ nằm ở danh vị, mà còn ở tình thân.