"Em bé Hà Nội" Lan Hương, ca sĩ Lương Nguyệt Anh mặc phong phanh dưới trời lạnh 8 độ

Luna,
Chia sẻ

NSND Lan Hương nhớ lại, những ngày quay là những ngày lạnh 8 độ C, cả đoàn co ro, phải đốt lửa sưởi liên tục mà vẫn tím tái chân tay.

Em bé Hà Nội Lan Hương mặc phong phanh dưới trời lạnh 8 độ  - Ảnh 1.

Đã khá lâu không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, mới đây, NSND Lan Hương bất ngờ hóa thân thành một phụ nữ thôn quê trong MV vừa mới ra mắt của Sao mai Lương Nguyệt Anh có tên Quê mẹ người ơi.

Em bé Hà Nội Lan Hương mặc phong phanh dưới trời lạnh 8 độ  - Ảnh 2.

Vốn đã quen thuộc với khán giả qua những vai diễn thị thành, đài các, thế nhưng, khi vào vai người phụ nữ thôn quê, "Em bé Hà Nội" đã khiến cả đoàn phim ngỡ ngàng vì chị đi làm cỏ, gánh gồng, làm sắn, tưới rau… như một phụ nữ thôn quê thật sự.

Em bé Hà Nội Lan Hương mặc phong phanh dưới trời lạnh 8 độ  - Ảnh 3.

Đây là lần đầu tiên NSND Lan Hương nhận lời đóng 1 MV ca nhạc. Chị chia sẻ, trước đây có rất nhiều lời mời chị đóng MV ca nhạc nhưng chị đều không nhận lời, vì muốn tập trung vào công việc diễn viên và đào tạo.

Em bé Hà Nội Lan Hương mặc phong phanh dưới trời lạnh 8 độ  - Ảnh 4.

Hiện NSND Lan Hương đang làm công tác giảng dạy trong lĩnh vực đạo diễn, và đào tạo các diễn viên trẻ trong lĩnh vực diễn xuất. Nhận lời đóng MV "Quê mẹ người ơi" của Sao mai Lương Nguyệt Anh một phần vì lời mời tha thiết của nữ đạo diễn Việt Hương, một phần vì khi nghe ca khúc do Lương Nguyệt Anh sáng tác, chị thấy rất nhiều cảm xúc và dành tình cảm yêu mến cho ca khúc này.

Em bé Hà Nội Lan Hương mặc phong phanh dưới trời lạnh 8 độ  - Ảnh 5.

MV "Quê mẹ người ơi" cũng là lần đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa NSND Lan Hương, ca sĩ Lương Nguyệt Anh và diễn viên Bảo "Ngậu". Ba mẹ con NSND Lan Hương - Nguyệt Anh và Bảo "Ngậu" đã vào vai rất "ngọt", sau khi đóng máy cả Nguyệt Anh lẫn Bảo "Ngậu" đều gọi NSND Lan Hương là… mẹ một cách thân tình vì quý mến tài năng, sự thân thiện của chị.

Em bé Hà Nội Lan Hương mặc phong phanh dưới trời lạnh 8 độ  - Ảnh 6.

Lương Nguyệt Anh xúc động về sự tận tình của hai người bạn diễn cho sản phẩm của mình. Cô cảm kích hơn khi 2 ngày quay lại là những ngày Hà Nội lạnh 8 độ C, cái lạnh khiến cả đoàn quay đều co ro, phải đốt lửa sưởi liên tục mà vẫn tím tái chân tay, mỗi sáng đoàn phim bắt đầu khởi hành từ Hà Nội đi lúc 4h sáng, nhưng hai nghệ sĩ luôn đúng giờ và không ngại vất vả để quay MV tới đêm khuya.

Em bé Hà Nội Lan Hương mặc phong phanh dưới trời lạnh 8 độ  - Ảnh 7.

Quay dưới tiết trời 8 độ C nhưng các diễn viên đều phải mặc áo mỏng, Bảo Ngậu "hỗ trợ" Nguyệt Anh bằng cách liên tục chọc cười cho để tiếp thêm năng lượng cho cô chống lại cái lạnh cho buổi quay hình. Lương Nguyệt Anh mời Bảo "Ngậu" tham gia MV bởi thích gương mặt điện ảnh của anh, đây cũng là MV mà Bảo "Ngậu" hiếm hoi nhận lời một phần vì đã biết đến hình ảnh Lương Nguyệt Anh, một phần vì anh cảm thấy thích sáng tác của Nguyệt Anh. Bảo "Ngậu" vào vai cậu bạn thuở học trò của Nguyệt Anh, cách diễn hồn nhiên chân quê của Bảo Anh đã khắc họa tình cảm trong veo của tuổi học trò nơi quê nhà.

Em bé Hà Nội Lan Hương mặc phong phanh dưới trời lạnh 8 độ  - Ảnh 8.

Cả đoàn quay đã lặng đi khi NSND Lan Hương rơi nước mắt nghẹn ngào trong cảnh tiễn con gái Lương Nguyệt Anh đi học. Cảm xúc của cảnh được đẩy lên cao trào với bóng người mẹ quê cô đơn, lủi thủi đầy tâm trạng trên con đường đất quay trở về khi tiễn con đi xa. NSND Lan Hương chia sẻ, ca khúc của Lương Nguyệt Anh rất dễ nghe, giàu cảm xúc nên chị cũng bị cuốn theo cảm xúc, nỗi lòng của câu chuyện khiến chị không khỏi bùi ngùi, rơi lệ một cách tự nhiên.

Em bé Hà Nội Lan Hương mặc phong phanh dưới trời lạnh 8 độ  - Ảnh 9.

Giải Nhất dòng nhạc dân gian của cuộc thi Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh chia sẻ, năm Mậu Tuất cô sẽ cố gắng phát huy trong lĩnh vực sáng tác của mình. Ngoài việc đi diễn, nữ ca sĩ cũng bận rộn với vai trò đào tạo các ca sĩ trẻ. Nguyệt Anh chia sẻ, cô đam mê nghệ thuật cháy bỏng và muốn được cống hiến thật nhiều cho niềm đam mê của mình, chính vì vậy cô muốn phát triển khả năng trong lĩnh vực sáng tác.

Em bé Hà Nội Lan Hương mặc phong phanh dưới trời lạnh 8 độ  - Ảnh 10.

"Tôi biết sẽ có nhiều khó khăn vì tôi chỉ là "tay ngang" nhưng tôi sẽ cố gắng để thể hiện mình hơn trong lĩnh vực sáng tác. Mỗi ngày tôi đều nghe rất nhiều, đọc rất nhiều để bồi dưỡng kiến thức và vốn liếng văn học cho bản thân khi quyết tâm thử sức sáng tác. Tôi không biết mình có thành công trên con đường này hay không, nhưng tôi tin có khát vọng sẽ có thành quả", giọng ca đất Bắc Giang tâm sự.

Chia sẻ