Em bé 8 tháng tuổi sống sót sau khi lênh đênh trên biển 3 giờ vì máy bay rơi

Vân Anh ,
Chia sẻ

Một em bé 8 tháng tuổi đã sống sót kỳ diệu sau khi lênh đênh trên biển 3 giờ vì máy bay rơi. Cùng với em, còn 4 người nữa cũng may mắn thoát chết sau vụ tai nạn.

Một chiếc máy bay một động cơ Cessna  chở 5 người đã bị rơi trên vùng biển gần New Providenc, Bahamas tối ngày 8/6. Chiếc máy bay rơi khi đang thực hiện hành trình từ đảo Crooked đến Nassau. 

Một tàu tuần tra RBDF và một máy bay trực thăng của Hải quân Mỹ MH-60 đã được điều động để tìm kiếm 5 người trên máy bay.
 
Bé Andrew Gibson, 8 tháng, đã may mắn sống sót kỳ diệu sau vụ rơi máy bay.

Khoảng 22:20 (giờ địa phương), trung tâm chỉ huy nhận được báo cáo từ phi công máy bay MH-60 cho biết đã phát hiện 5 người đang trôi nổi trên một chiếc bè. Tàu cứu hộ đã đến kịp thời, đưa cả 5 người về nơi an toàn.

Trong 5 người có một em bé Andrew Gibson, mới 8 tháng tuổi. Ngoài ra, 4 người bị nạn khác gồm: Lorenzo Moss (47 tuổi), Autoria Moss (27 tuổi), Andre Gibson (22 tuổi). Tất cả đều là người Bahamas và đều có sức khỏe tốt lúc mới được phát hiện.
 
Chiếc máy bay chở 5 người rơi trên biển Bahamas.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn.
 
Khu vực chiếc máy bay gặp nạn.
 
Cả 5 hành khách may mắn trèo lên một chiếc bè và lênh đênh trên biển 3 giờ đồng hồ.
 
Các nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe ổn định.
 
Nạn nhân bé nhất là một em bé 8 tháng tuổi.
 
Người thân bé Gibson vui mừng khi thấy bé an toàn sau tai nạn.
 
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được tiết lộ.
Theo NBC
 
Chia sẻ