Duyên tình trắc trở của các nàng "Kỳ" Hong Kong: Người ba lần bảy lượt bị phản bội, kẻ bị ruồng bỏ không thương tiếc vì sảy thai

Đinh Hương,
Chia sẻ

Cùng mang một cái tên đẹp mỹ miều, cũng sở hữu nhan sắc và tư chất hơn người và là bóng hồng khiến biết bao đàn ông mê mẩn, thế nhưng số phận của những người đẹp Hong Kong mang cùng tên Kỳ quả thật quá truân chuyên.

Thiệu Mỹ Kỳ

Thập niên 80-90, Thiệu Mỹ Kỳ có thể nói là cái tên nổi đình đám được đài TVB sủng ái. Với gương mặt toát lên thần thái thanh cao, quyến rũ, cộng thêm lối diễn xuất chân thật, giàu cảm xúc, Thiệu Mỹ Kỳ thường xuyên được đài tin tưởng giao cho những vai diễn ấn tượng trong các bộ phim truyền hình đình đám.

Duyên tình trắc trở của các nàng Kỳ Hong Kong: Người ba lần bảy lượt bị phản bội, kẻ bị ruồng bỏ không thương tiếc vì sảy thai - Ảnh 1.

Nói đến Thiệu Mỹ Kỳ, khán giả không thể nào quên được mối tình đầy tiếc nuối của cô với tài tử Trịnh Y Kiện. Mối tình chị em này đã từng khiến cho báo giới Hong Kong một thời chạy theo, hao tốn biết bao giấy mực.

Trong một lần Trịnh Y Kiện nhìn thấy Thiệu Mỹ Kỳ trên tivi, anh đã trúng ngay tiếng sét ái tình với đàn chị xinh đẹp kiều diễm. Thế nhưng Thiệu Mỹ Kỳ lúc này đang là bạn gái của giám chế Thích Kỳ Nghĩa của TVB nên Trịnh Y Kiện cũng đành yên phận "trái tim bên lề", ngày ngày chỉ dám tỏ ra quan tâm, chăm sóc người trong mộng như một người bạn.

Duyên tình trắc trở của các nàng Kỳ Hong Kong: Người ba lần bảy lượt bị phản bội, kẻ bị ruồng bỏ không thương tiếc vì sảy thai - Ảnh 2.

Một thời gian ngắn sau đó, Thiệu Mỹ Kỳ và bạn trai chia tay, đó là cơ hội vàng để Trịnh Y Kiện tấn công mạnh mẽ hơn nữa. Tấm chân tình này của anh cuối cùng đã làm lay động trái tim người đẹp. Trịnh Y Kiện và Thiệu Mỹ Kỳ trở thành cặp đôi đẹp trong làng giải trí được khán giả hết lòng ủng hộ.

Duyên tình trắc trở của các nàng Kỳ Hong Kong: Người ba lần bảy lượt bị phản bội, kẻ bị ruồng bỏ không thương tiếc vì sảy thai - Ảnh 3.

Đáng tiếc khi Trịnh Y Kiện ngày một nổi tiếng thì Thiệu Mỹ Kỳ do tình trạng sức khỏe không ổn định nên đã phải nghỉ ngơi nhiều hơn khiến sự nghiệp của cô gần như chững lại. Trịnh Y Kiện lúc này còn một mực khẳng định sẽ chăm sóc Thiệu Mỹ Kỳ cả đời. Thiệu Mỹ Kỳ cũng vì thế mà yên tâm, rút lui dần khỏi màn ảnh để chuyên tâm chăm sóc, hỗ trợ cho bạn trai.

Ngờ đâu chỉ được vài năm anh đã quên đi lời nói năm nào để chạy theo tình mới là Lương Vịnh Kỳ. Mối tình sâu đậm kéo dài 7 năm chấm dứt trong đau đớn khiến cho Thiệu Mỹ Kỳ suy sụp suốt một thời gian dài.

Duyên tình trắc trở của các nàng Kỳ Hong Kong: Người ba lần bảy lượt bị phản bội, kẻ bị ruồng bỏ không thương tiếc vì sảy thai - Ảnh 4.

Mất 9 năm mới dám tiếp tục mở lòng yêu người mới, Thiệu Mỹ Kỳ tưởng chừng đã tìm được cho mình một bến đỗ hạnh phúc bên cạnh người yêu, cũng là một nam diễn viên kém cô 9 tuổi, Thi Tổ Lam. Hạnh phúc chẳng bao lâu, Thiệu Mỹ Kỳ tiếp tục bị bạn trai phản bội một cách đau đớn và quyết định chia tay.

Điều khán giả quý nhất ở Thiệu Mỹ Kỳ chính là cho dù bị hai người đàn ông mình yêu nhất lần lượt rũ bỏ, cô cũng chưa từng buông lời cay nghiệt về họ hay nhận bản thân là người thiệt thòi. Giờ đây ở tuổi 53, Thiệu Mỹ Kỳ vẫn cô đơn lẻ bóng một mình nhưng chưa bao giờ cô buồn vì chuyện đó. Đối với cô, duyên phận đến thì sẽ đến, và cho đến lúc đó, cô vẫn cứ tích cực, vui vẻ mà sống và cống hiến hết mình cho sự nghiệp phim ảnh.

Châu Lệ Kỳ

Xuất thân là một người mẫu nhưng với biểu cảm sinh động và khả năng diễn xuất thu hút, Châu Lệ Kỳ đã được đạo diễn Mã Vỹ Hào chú ý và hướng cô sang lĩnh vực phim ảnh. Khả năng của Châu Lệ Kỳ nhanh chóng chinh phục được nhiều vị đạo diễn và biên kịch khó tính.

Duyên tình trắc trở của các nàng Kỳ Hong Kong: Người ba lần bảy lượt bị phản bội, kẻ bị ruồng bỏ không thương tiếc vì sảy thai - Ảnh 5.

Năm 2004, Châu Lệ Kỳ cùng Trịnh Gia Dĩnh được bắt cặp với nhau trong bộ phim truyền hình Định Mệnh Tình Duyên. Sự kết hợp ăn ý và ngọt ngào của họ đã tạo nên một đôi tình nhân đẹp nhất màn ảnh TVB.

Cũng từ thành công này, đài TVB lại tiếp tục cho ra mắt hai bộ phim khác cùng với đôi tình nhân Châu Lệ Kỳ - Trịnh Gia Dĩnh để "chiêu đãi" người hâm mộ cứng cựa của họ. Hiệu ứng của Khúc Nhạc Tình Yêu (2006) và Hạnh Phúc Mong Manh (2008) càng được nâng cao hơn khi Châu Lệ Kỳ và Trịnh Gia Dĩnh yêu nhau ngoài đời thật.

Duyên tình trắc trở của các nàng Kỳ Hong Kong: Người ba lần bảy lượt bị phản bội, kẻ bị ruồng bỏ không thương tiếc vì sảy thai - Ảnh 6.

Khán giả, người hâm mộ đứng ngồi không yên trước đôi tình nhân quá đỗi ngọt ngào với một bên là người đẹp nóng bỏng và tài năng, một bên là nam thần đẹp trai bậc nhất TVB. Đáng tiếc trong thời gian hẹn hò với Châu Lệ Kỳ, tài tử họ Trịnh vốn là một người đào hoa nên thường xuyên dính phải tin đồn với các bạn diễn nữ. Đỉnh điểm là khi tham gia bộ phim Bằng Chứng Thép năm 2008, anh đóng cặp cùng Xa Thi Mạn và làm dấy lên nghi án tình cảm của anh và Châu Lệ Kỳ rạn nứt do người thứ 3.

Mối tình 5 năm của Châu Lệ Kỳ và Trịnh Gia Dĩnh sau đó đã kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều người hâm mộ. Theo nguồn tin thân cận cho hay, Châu Lệ Kỳ chính là người phải nói lời chia tay trong đau đớn vì không thể chịu nổi tính trăng hoa của bạn trai nữa. Thời gian đó Xa Thi Mạn liên tục nhận phải gạch đá khi mang tiếng là kẻ phá hoại cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đẹp nhất TVB.

Duyên tình trắc trở của các nàng Kỳ Hong Kong: Người ba lần bảy lượt bị phản bội, kẻ bị ruồng bỏ không thương tiếc vì sảy thai - Ảnh 7.

Sau khi chia tay anh chàng đào hoa Trịnh Gia Dĩnh, Châu Lệ Kỳ cũng hẹn hò với bạn trai thiếu gia kém tuổi hơn cô Từ Chánh Hy trong 2 năm sau đó cũng chia tay vì có quá ít thời gian dành cho nhau. Có tin đồn chỉ một tuần sau đó, người đẹp TVB đã có ngay tình mới là một ông trùm dầu khí Thượng Hải 40 tuổi nhưng cô sau đó đã phủ nhận tin tức này. Từ đó cho đến nay, khán giả hầu như không thấy Châu Lệ Kỳ hẹn hò với bất kỳ ai khác mà chỉ chuyên tâm vào các dự án phim ảnh cả ở Đại Lục và Hong Kong.

Trần Mỹ Kỳ

Tham gia TVB từ năm 1978, Trần Mỹ Kỳ nhanh chóng chiếm được cảm tình của đạo diễn cũng như nhận được nhiều vai diễn hay nhờ vào kỹ năn diễn xuất tốt, gương mặt thanh tú.

Duyên tình trắc trở của các nàng Kỳ Hong Kong: Người ba lần bảy lượt bị phản bội, kẻ bị ruồng bỏ không thương tiếc vì sảy thai - Ảnh 8.

Năm 1990, bộ phim Kỳ Ảo Nhân Gian với nhân vật Bạch Xà đã khiến khán giả có nhiều ấn tượng tốt với Trần Mỹ Kỳ. Đến năm 1992, cô tiếp tục vào vai Thanh Xà trong Bạch Nương Tử Truyền Kỳ và một bước trở thành ngôi sao nhờ sự thành công ngoài sức tưởng tượng của bộ phim này. Cho đến nay, nhân vật Thanh Xà cô thể hiện vẫn được xem là Thanh Xà kinh điển nhất mọi thời đại.

Những tưởng sự nghiệp của mỹ nhân này cứ thế mà thăng hoa, nào ngờ đâu cũng vì biến cố trong hôn nhân và những bi kịch liên tiếp ập đến khiến cho Trần Mỹ Kỳ gần như rút khỏi làng giải trí hoàn toàn.

Duyên tình trắc trở của các nàng Kỳ Hong Kong: Người ba lần bảy lượt bị phản bội, kẻ bị ruồng bỏ không thương tiếc vì sảy thai - Ảnh 9.

Sau khi vào làng giải trí, Trần Mỹ Kỳ đã gặp gỡ và tiến đến hôn nhân với đại gia giàu nhất Hong Kong Mã Thanh Vỹ. Cuộc sống sung sướng và thành công của bà Mã làm cho nhiều người ganh tỵ, cho rằng Trần Mỹ Kỳ quả thật rất may mắn. Tuy nhiên chỉ mình cô mới biết thứ hạnh phúc đó hoàn toàn là ảo ảnh.

Trong lúc bụng mang dạ chửa, Trần Mỹ Kỳ đau đớn phát hiện chồng mình ngoại tình với một đại mỹ nhân khác của Hong Kong, Quan Chi Lâm. Suy sụp tinh thần cộng với sức khỏe không tốt, Trần Mỹ Kỳ đã bị sảy thai, sau đó mất luôn khả năng làm mẹ. Cũng bởi lý do không thể sinh con nối dõi, lúc này Trần Mỹ Kỳ lại bị người chồng tệ bạc quay lưng chửi rủa, hắt hủi đến cuối cùng họ ly hôn vào năm 1986.

Duyên tình trắc trở của các nàng Kỳ Hong Kong: Người ba lần bảy lượt bị phản bội, kẻ bị ruồng bỏ không thương tiếc vì sảy thai - Ảnh 10.

Không chấp nhận một cuộc sống đau khổ triền miên, Trần Mỹ Kỳ quyết tâm lên đường đi học thạc sĩ tại Macao, làm lại cuộc đời. Trong thời gian này cô quen biết với người chồng sau, Hân Thượng Vĩnh, đã có hai con riêng. Hân Thượng Vĩnh cưng chiều và yêu thương Mỹ Kỳ hết mực như để bù đắp lại tổn thương và đau đớn mà cô đã phải gánh chịu bao nhiêu năm qua.

Duyên tình trắc trở của các nàng Kỳ Hong Kong: Người ba lần bảy lượt bị phản bội, kẻ bị ruồng bỏ không thương tiếc vì sảy thai - Ảnh 11.

Sau này Trần Mỹ Kỳ và chồng nhận nuôi một bé gái mồ côi. Gia đình 5 người của họ sống vô cùng hạnh phúc, các con riêng của chồng xem cô như mẹ ruột, hết lòng hiếu thảo, thương yêu. Khán giả ai cũng mừng vui khi nhìn thấy cuộc sống viên mãn của Thanh Xà năm nào, dù là muộn màng.

(Tổng hợp)

Chia sẻ