Duyên Anh Idol: Tôi khóc vì một lần nữa, mình lại cô đơn
Bất ngờ công bố bạn trai rồi lại chia tay chóng vánh. Duyên Anh Idol khẳng định cô chưa bao giờ có lỗi trong tình yêu.
Bạn gầy đi thì phải?
Tôi đã ốm đi bốn ký kể từ khi bà mất. Bà nội là chỗ dựa tình thần lớn nhất và duy nhất của tôi. Mất bà, tôi cảm thấy như mình mất đi tất cả.
Xin chia buồn cùng chị, nhưng sự việc cũng đã qua rồi, chị nên bình tâm lại...
Vâng. Tôi đã trở lại với âm nhạc và chính âm nhạc giúp tôi nguôi đi phần nào.
Sao Duyên Anh bỗng dưng ăn mặc giản dị thế này?
Gần đây, cư dân mạng xôn xao khi chị công bố ảnh bạn trai trên mặt báo?
Nhắc lại chuyện này, tôi thấy mình nông nổi. Lúc đó, tôi đang buồn vì bà vừa qua đời, lại bị đồn cặp với đại gia, công tử nên khó chịu. Tôi nghĩ đơn giản là đưa hình ảnh anh ấy lên báo để mọi người thấy đấy mới là người yêu tôi chứ không như người ta đồn thổi. Tôi có nói trước sẽ gửi hình đăng báo nhưng anh ấy nghĩ tôi đùa. Sau đó, anh rất bất ngờ, rồi có vài chuyện xảy ra và chúng tôi chia tay.
Chắc chị phải mất nhiều nước mắt cho tình yêu này...
Có thể tôi là người yêu nhiều nhưng tôi không phóng túng. Khi yêu ai, tôi chỉ yêu một người. Tôi thừa nhận mình yêu nhiều nhưng chưa bao giờ có lỗi trong tình yêu. Mọi quyết định chia tay đều có lý do. Tôi nhạy cảm, dễ bị tổn thương nên đôi khi bị ngộ nhận mình yêu nhưng không phải.
Yêu nhanh rồi chia tay chóng vánh có thể làm cho người ta chai cảm xúc?
Tôi không lo chuyện này vì mỗi người đàn ông mang đến cho tôi cảm xúc khác nhau.
Sẽ hiếm người đàn ông nào dám đề cập đến chuyện xây dựng gia đình nếu chị cứ liên tục yêu nhiều như vậy?
Duyên Anh và người yêu cũ
Con gái đến lúc nào đó cũng phải lập gia đình chứ?
Tôi sẽ chỉ lập gia đình khi không đi hát nữa.
Tôi biết mình không thể trọn vẹn cả hai. Hoàn cảnh tôi từ bé đã bất hạnh, tôi thấm thía thế nào là khát khao hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, tôi sẽ lập gia đình khi có thể chăm lo cho con mà không có chồng.
Nói như vậy có phi lý quá không?
Chẳng ai biết trước được sự bền vững của hôn nhân. Tôi muốn có sự nghiệp, kinh tế trước khi lấy chồng để ngay cả khi ly hôn, tôi vẫn có thể lo cho con.
Mối tình dài và ngắn nhất của chị là bao lâu?
Dài nhất là hai năm, khi tôi 19 tuổi, ngắn nhất là hai tháng.
Mẫu số chung của những người chị yêu là gì?
Bây giờ, người đàn ông nào sẽ làm cho chị rung động?
Muốn làm tôi rung động khó lắm. Điều quan trọng là người tốt nhưng ấn tượng đầu tiên, sự bất ngờ sẽ làm tôi thích. Bên cạnh đó, người ấy cũng phải thích nghe tôi hát.
Xin cảm ơn và chúc chị sớm gặp được người như thế!