Cả đời mong chờ đến ngày nghỉ hưu để được "xả hơi", nhưng khi thực sự không còn phải chạy xe, không còn deadline, nhiều người lại cảm thấy hụt hẫng, lo lắng. Cứ tưởng "nhàn rỗi" là hưởng phúc, ai ngờ càng nhàn lại càng thấy uể oải, mất sức.
Bước qua tuổi 55, bạn có thấy xung quanh mình có hai kiểu người: Một bên hăm hở xách giỏ đi chợ, biết dùng điện thoại đặt lịch khám bệnh, sống vui vẻ; còn một bên thì ngồi thẫn thờ chờ con cháu, hoặc lo lắng không biết tháng sau lấy tiền đâu mua thuốc?
Tưởng lên chung cư sẽ được yên tĩnh để an hưởng tuổi già, không ngờ ngày nào tôi cũng bị tra tấn bởi tiếng sủa và mùi hôi của chó hàng xóm, nhiều lúc suýt tăng xông.
Con gái độc thân ở tuổi 50 cùng mẹ già 80 tuổi về hưu trong căn nhà của hai người. Có lẽ đây là một lựa chọn mang lại cho hai mẹ con sự yên bình ở cái dốc bên kia của cuộc đời.
Có rất nhiều người cao tuổi lo lắng về vấn đề dưỡng lão của mình, sợ rằng cả đời đã trải qua biết bao sóng to gió lớn và khi về già vẫn phải đối diện với tương lai vô định.