Được khuyên nên tha thứ cho chồng cũ, Ngọc Lan trả lời 1 câu khiến nhiều bậc cha mẹ gật gù đồng tình

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Câu trả lời của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả đồng tình.

Mới đây, nữ diễn viên Ngọc Lan đăng tải video ghi lại khoảnh khắc quây quần bên quý tử, kèm dòng chia sẻ về việc con trai không muốn mẹ già đi khiến nhiều khán giả xúc động. "Lúc nào cũng hỏi, con 30 tuổi thì mẹ mấy tuổi, con 90 tuổi thì mẹ mấy tuổi. Sinh nhật 39 tuổi của mẹ thì ổng nhất định là sinh nhật mẹ 7 tuổi", nữ diễn viên viết.

Ngoài những bình luận khen ngợi lòng hiếu thảo của bé Louis - con trai Ngọc Lan, cũng có người khuyên cô nên tái hợp chồng cũ: "Ngọc Lan ơi, sao em thương con vậy mà phải ly hôn chồng. Thường người ta hay nói ghét chồng là ghét con mà. Em thương con vậy mà không tha thứ cho chồng đi em... Chị cầu mong cho em mạnh khỏe mãi mãi để lo cho con và thành công trong sự nghiệp nhé".

Phản hồi lời khuyên này, Ngọc Lan đáp ngắn gọn: "Dạ, em thương con nên em mới li dị á chị". Câu trả lời của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả đồng tình.

Được khuyên nên tha thứ cho chồng cũ, Ngọc Lan trả lời 1 câu khiến nhiều bậc cha mẹ gật gù đồng tình- Ảnh 1.

Trên thực tế, không phải cứ đủ ba mẹ con cái mới hạnh phúc, và chỉ có người trong cuộc mới hiểu được sự tình để có quyết định phù hợp nhất. 

Nếu còn nắm tay nhau thì vui, không thì đến ngã rẽ thì chia tay cũng bình thường. Mỗi người rẽ đi một hướng và lại tìm thấy niềm vui với những con đường mới, người bạn mới. Nếu thực sự vì con cái thì hãy cho chúng thấy bố mẹ hạnh phúc, và vẫn tôn trọng nhau tới lúc không còn chung một mái nhà. Và nếu bọn trẻ thấy được rằng, bố mẹ dù không còn là vợ chồng, nhưng có thể tìm được hạnh phúc mới, và vẫn luôn tôn trọng và có thể hỗ trợ nhau, thì đó là một bài học và món quà cực kỳ giá trị cho con cái.

Trong một phỏng vấn gần đây, Ngọc Lan cũng chia sẻ: "Với ba Louis, đóng phim là công việc chính nên anh không có nhiều ngày nghỉ. Khi nào thu xếp được, anh sẽ qua thăm và đón con chứ không quy định thời gian cụ thể.

Tôi từng đọc nhiều bình luận nói những đứa trẻ có ba mẹ ly hôn rất thiệt thòi. Tôi thì không nghĩ vậy. Nếu ba mẹ thực lòng yêu thương và lo cho con, họ sẽ không để con thiếu thốn bất cứ điều gì dù ở trong hoàn cảnh nào. Vậy nên dù ở với mẹ, tình cảm giữa Louis và ba rất khăng khít. Louis ngày nào cũng nhớ về ba, tôi cũng thường nhắc đến anh Bình khi dạy con, như: "Nếu con không ngoan, ba sẽ giận đó!" hoặc "Con lì, mẹ sẽ mách ba!".

Ba và mẹ luôn song hành trong cuộc sống của Louis, cùng thưởng, cùng phạt. Việc ba Bình tồn tại trong suy nghĩ, trái tim của Louis mỗi ngày là điều rất bình thường".

Dạy con nghiêm khắc nhưng thấu hiểu

Cô cho biết, có 3 thời gian cô cảm thấy có thể kết nối với con nhiều nhất là buổi sáng khi đưa bé đi học; buổi chiều lúc đón con về và buổi tối, hai mẹ con trò chuyện, đùa giỡn với nhau trước khi đi ngủ. 

Bà mẹ nhận định, con trai mình nội tâm, tình cảm nhưng rất ít thể hiện điều đó. Có lúc, cô đã buồn vì con không bày tỏ với mình như những đứa trẻ khác thường thủ thỉ với mẹ. Nhưng bây giờ cô nhận ra con trai đang yêu mình theo cách riêng. Những lúc đang chơi, con nói vu vơ rằng từ nay sẽ vâng lời, không hư để mẹ phải buồn, chóng già và nhanh mất trí nhớ...

Được khuyên nên tha thứ cho chồng cũ, Ngọc Lan trả lời 1 câu khiến nhiều bậc cha mẹ gật gù đồng tình- Ảnh 2.

Bà mẹ nhận định, con trai mình nội tâm, tình cảm nhưng rất ít thể hiện điều đó.

Ngọc Lan từng ám ảnh sợ con sau này sẽ hư nên hay dạy con tính nhường nhịn, không đổ thừa bất cứ lý do gì, không khóc khi vấp ngã… Nhưng dần dần cô cảm thấy rằng bé ngày càng nhường nhịn và trở nên cam chịu, nhu nhược, không dám giành lấy những thứ mà nó muốn. Từ đó, cô khắc phục để dạy con tốt hơn. Khi con sai, Ngọc Lan luôn nói nhẹ nhàng và phân tích rõ lỗi đó là thế nào.

Ngọc Lan cho biết 15 năm đầu lập nghiệp đã dành dụm đủ tiền cho con đi học đến 18 tuổi. Cô chọn con đường kinh doanh để đảm bảo cuộc sống của gia đình trong tương lai.

Chia sẻ