Được cho ăn ngủ miễn phí, cặp đôi Tây ba lô lại ra Bờ Hồ xin tiền

T.T,
Chia sẻ

Sau khi viết thư xin tiền, kêu gọi giúp đỡ ở Văn Miếu, hai vị khách du lịch nước ngoài đã được một quán bar ở Hà Nội cho ăn ngủ miễn phí. Tuy nhiên, chiều 20/5, người ta lại thấy cặp đôi này xin tiền ở Bờ Hồ.

Như tin đã đưa, câu chuyện của anh Tautvydas Urbelis (26 tuổi, quốc tịch Lithuania) cùng bạn gái (chưa rõ danh tính) kêu gọi sự giúp đỡ vì bị cướp trước cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám đã khiến cộng đồng mạng quan tâm. Khi được giúp đỡ đưa đến trụ sở công an phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội), hai khách du lịch nước ngoài này khai rằng đã đi du lịch khắp các nước châu Á trong 7 tháng qua. Ngày 30/4, họ nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài rồi về TP Hồ Chí Minh và vừa tới Hà Nội vào ngày 18/5, sau đó bị cướp tiền mặt và tài sản, tổng trị giá khoảng 1.000 USD. Theo đó, họ không thể trở về nhà nếu viết thông báo bằng tiếng Anh và tiếng Việt để xin mọi người trợ giúp. Tuy nhiên, hai người này từ chối mọi sự giúp đỡ từ cơ quan công an.

Câu chuyện của hai vị khách nước ngoài này đã được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội, gây ra những bình luận trái chiều, thậm chí còn châm ngòi cho những cuộc tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng. Không ít cư dân mạng khi đọc được câu chuyện đã cho rằng, việc hai khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam rồi bị mất cắp là điều khiến họ “xấu hổ”, “làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam”, đồng thời kêu gọi mọi người hỗ trợ, giúp đỡ cặp đôi này để họ có thể trở về nhà cũng như chứng minh lòng nhân ái, hiếu khách của người Việt. Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác lại cho rằng, rất có thể câu chuyện này không có thật, hai vị khách nước ngoài chỉ đang tìm cách lợi dụng lòng tốt và sự tự ái dân tộc của người Việt để kiếm chác.

khách nước ngoài
Câu chuyện của hai vị khách nước ngoài thu hút được sự chú ý của cư dân mạng.

Trong khi những tranh cãi chưa lắng xuống, cộng đổng mạng lại dậy sóng dữ dội hơn khi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện được “khai quật”. Sau khi câu chuyện của hai vị khách nước ngoài được cho là bị cướp ở Hà Nội được chia sẻ trên Facebook cũng như các phương tiện truyền thông đại chúng, một quán bar tại Hà Nội đã nhận giúp đỡ cặp đôi này, cho họ chỗ ở và thức ăn miễn phí. Tuy nhiên, dù đã được giúp đỡ như thế, chiều 20/5, nhiều người đã thấy cặp đôi này lại tái xuất ở hồ Hoàn Kiếm, vẫn với tờ giấy ghi nội dung câu chuyện bị cướp và chiếc nón lá để dưới chân để xin tiền.

khách nước ngoài

khách nước ngoài
Nhiều diễn đàn đăng tải hình ảnh cặp đôi này xin tiền tại hồ Hoàn Kiếm.

Câu chuyện trên lại khiến cư dân mạng thêm một lần nữa “sốt xình xịch”. Nhiều hình ảnh khác nhau của cặp đôi được dân mạng săn lùng, chia sẻ. Nhiều người khẳng định, đã từng thấy cặp đôi này ở các thành phố khác, đã từng nghe “kịch bản” tương tự được họ diễn và đặt vấn đề, những khách du lịch này đang “xỏ mũi” người Việt. Trái với sự thương cảm, lo lắng cho cặp đôi này khi mới nghe câu chuyện, việc họ xuất hiện tại Hồ Gươm và tiếp tục xin tiền khi đã nhận được sự hỗ trợ đã khiến nhiều cư dân mạng nổi giận, buông những lời bình luận gay gắt, cho rằng đó là hai kẻ lừa đảo. Nghi vấn đây là những người đi du lịch theo kiểu “tiết kiệm”, đi đến đâu sẽ xin tiền người dân ở đó cũng được đặt ra. Nick Hoàng Yến Đỗ thì phỏng đoán: “Có thể người ta muốn tiếp tục cuộc du hành mà không có tiền, người ta có thể dùng một vài chiêu trò để có thể xoay ra tiền đi tiếp, đồng thời trải nghiệm một cảm giác mà ít người dám thử…

Không ít người còn bình luận gay gắt, phẫn nộ khi nhìn thấy chiếc nón lá có quá nhiều tiền do người dân Hà Nội ủng hộ cặp đôi người nước ngoài và cho rằng, đó là một sự thiên vị, sính ngoại và sĩ diện. Một cư dân mạng bình luận trên một diễn đàn: “Thử tưởng tượng một đôi người Việt khóc lóc kể chuyện thế này xem, các bạn có cho tiền không, và có cho tiền to như thế không hay chỉ được một hai nghìn lẻ là nhiều? Các bạn cho hai người này toàn tờ polymer vì họ là Tây à, Tây xin tiền thì phải cho nhiều hơn người Việt chắc, hay các bạn nghĩ các bạn hào phóng với họ, họ sẽ không rêu rao rằng họ bị cướp trên đất của chúng ta?”… 

khách nước ngoài
Hình ảnh chiếc nón đầy tiền giá trị lớn gây tranh cãi.

Tuy nhiên, cũng có những kiến cho rằng, việc kết luận cặp đôi này là lừa đảo, trục lợi là quá vội vàng. Nick Tùng Anh Hoàng bình luận: “Bất kể là họ có lừa hay thật nhưng một khi đã ngồi xuống để xin tiền các bạn, chắc hẳn cũng khó khăn. Họ xin chứ không ép các bạn phải cho. Nếu không cho họ được cũng đừng chụp lên bêu rếu rồi nói họ lừa đảo...”; nick Huỳnh Trần cũng phản ứng: “Mất trộm rồi sau đó mấy ngày bạn phải khóc lóc, mặt như đưa đám và không được nói cười? Ở Việt Nam mấy năm nay bộ không thể bị cướp? Họ đi tường trình công an về vụ cướp thì họ được gì, không lẽ công an trả lại tiền thay bọn cướp, hay vẫn phải đúng quy trình, bắt được bọn tội phạm rồi tính sau?Tôi không xác nhận là hai bạn Tây này đúng vì tôi chả là ai, chả là người trong cuộc lẫn người chứng kiến sự việc hay nắm rõ sự việc, tôi chỉ muốn nói đừng vội bôi nhọ danh dự một ai đó khi bạn chẳng biết cái gì đang thực sự diễn ra”.

khách nước ngoài

khách nước ngoài
Những hình ảnh và thông tin về cặp đôi này được cư dân mạng chia sẻ, bàn luận rôm rả.

khách nước ngoài
Một số người nổi giận, cho rằng cặp đôi xin tiền để ăn chơi khi thấy hình ảnh họ ngồi bar, một số khác thì bình tĩnh hơn.

Hiếu Orion – một Facebooker sắc sảo cũng có những phân tích về câu chuyện này. Anh “rào đón” trước: “Tôi rất ít khi post bài để lên án ai đó, tuy nhiên lần này đây là 1 biểu hiện ảnh hưởng hình ảnh Việt Nam - mặc dù Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều điều không hay, nhưng bất kỳ ai có lòng tự trọng dân tộc cũng có quyền bảo vệ hình ảnh của Việt Nam mình một cách không mù quáng...”

Hiếu Orion cho rằng: “Hai anh chị này hết ngồi ở Văn Miếu đến ngồi ở Bờ Hồ - luôn mang theo 2 tờ giấy nội dung: Chúng tôi bị cướp tại Việt Nam hết sạch giấy tờ và tiền, muốn xin tiền để về nước... và kiếm được tương đối nhiều tiền từ lòng tốt - và từ những con người thấy tự ngượng với hành vi đồng bào mình mà muốn chuộc lỗi...
Trước tiên các bạn đừng vội quy chụp, hãy giúp đỡ nếu có thể - vì thà ta giúp nhầm còn hơn là trách nhầm...
Còn về quan điểm cá nhân, tôi vẫn nghi ngờ:
- Về nguyên tắc: nếu mất giấy tờ thì có thể liên hệ Đại Sứ Quán: sẽ được hỗ trợ và giải quyết sớm, và thường thì ai mất Hộ chiếu thì sẽ làm thủ tục và về nước rất nhanh...
- Tuy nhiên, nếu đây là 1 hiện tượng "giả vờ"... nếu đúng là giả vờ thì có thể quy vào tội vu khống và bôi nhọ hình ảnh Việt Nam (mặc dù Việt Nam cũng không phải không có cướp giật, nhưng cố tình bêu xấu là một vấn đề khác)
Cái này hậu xét... Tuy nhiên hôm nay họ vẫn đang ngồi, và đã ngồi nhiều ngày...
Và tôi cùng với nhiều người khác nữa: khi chưa có kết quả kết luận chính thức, tôi vẫn có quyền hồ nghi...


Hiện tại, chưa thể kết luận sự thật đằng sau những lời kể của hai du khách người nước ngoài này là gì, có bao nhiêu tình tiết trong đó là sự thật và tại sao đã được giúp đỡ chỗ ăn ngủ, họ vẫn tiếp tục xin tiền. Đó vẫn là những câu hỏi mà cộng đồng mạng đang cố gắng tìm lời đáp. Theo thông tin trên Trí thức trẻ, cặp đôi này tuyên bố, họ không lừa đảo mà do “đồ đạc bị cướp, cảnh sát chưa giải quyết, đại sứ quán không có thì buộc chúng tôi phải đi xin tiền thôi. Sau khi được chia sẻ trên Facebook nhiều thì có các anh công an và phiên dịch viên đến bảo sẽ giúp, nhưng hiện giờ vẫn chưa thấy gì cả. Chúng tôi phải xin đủ tiền để sang được Trung Quốc thì mới đến Đại sứ quán được”. Chưa rõ họ sang Trung Quốc để tiếp tục du lịch bụi hay để đến gặp Đại sứ quán, tuy nhiên, thông tin ở Việt Nam không có trụ sở Đại sứ quán Lithuania và Đại sứ quán tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam, theo  cổng thông tin điện tử Chính phủ là chính xác.

Chia sẻ