Đừng nghĩ thời học đường miền Bắc không ấn tượng, thanh xuân đẹp đẽ tươi mới thế này cơ mà!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Sau "Nhắm mắt thấy mùa hè", lại có thêm bộ phim Việt độc lập khai thác đề tài thanh xuân mang tên "Tháng 5 để dành" sắp ra rạp.

Sau Nhắm mắt thấy mùa hè, giới làm phim độc lập Việt lại chào đón thêm một tác phẩm mới mang tên Tháng 5 để dành. Lấy cảm hứng từ tập hồi ức online đình đám trên cộng đồng Blog 360 – Ranh Giới của tác giả Rain8x, năm 2016, một ekip làm phim trẻ tuổi đã tìm cách chuyển thể câu chuyện ấy lên màn ảnh rộng. Và sau hơn 1.000 ngày vất vả, đứa con tinh thần là Tháng 5 để dành của họ đang hoàn thành khâu chuẩn bị cuối cùng để trình làng khán giả đại chúng.

Hé lộ thời thanh xuân tuyệt đẹp của học trò miền Bắc trong teaser phim "Tháng 5 để dành". 

Tháng 5 để dành lấy bối cảnh thị trấn yên bình nằm giữa vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ bao quanh là núi, tác phẩm gợi nhắc giai đoạn cuối những năm 90 - đầu 2000. Không cắm mặt vào chiếc điện thoại tương tự mấy bạn trẻ hiện nay, các "bậc tiền bối" tìm kiếm niềm vui thông qua nhiều hoạt động cực kì lý thú: Tổ chức đi dã ngoại, đá banh (ăn tiền), thả diều, thi làm báo tường hay táo bạo hơn như leo tường cúp học. Nhân vật chính của bộ phim có tên là Hiếu. 

Đừng nghĩ thời học đường miền Bắc không ấn tượng, thanh xuân đẹp đẽ tươi mới thế này cơ mà!  - Ảnh 2.

Đừng nghĩ thời học đường miền Bắc không ấn tượng, thanh xuân đẹp đẽ tươi mới thế này cơ mà!  - Ảnh 3.

Đừng nghĩ thời học đường miền Bắc không ấn tượng, thanh xuân đẹp đẽ tươi mới thế này cơ mà!  - Ảnh 4.

Dựa theo mốc thời gian diễn ra câu chuyện, hầu hết khán giả sẽ không khỏi so sánh Tháng 5 để dành với Cô gái đến từ hôm qua (2017), một tác phẩm cũng tái hiện rất tốt đời sống thường nhật ở lớp trẻ ngoại ô năm 1997. 

Đừng nghĩ thời học đường miền Bắc không ấn tượng, thanh xuân đẹp đẽ tươi mới thế này cơ mà!  - Ảnh 5.

Đừng nghĩ thời học đường miền Bắc không ấn tượng, thanh xuân đẹp đẽ tươi mới thế này cơ mà!  - Ảnh 6.

Tuy nhiên, hai phim này thực tế lại chẳng hề giống nhau do khác biệt lớn về mặt địa lý. Cụ thể, do sinh sống tại vùng nông thôn miền Bắc, Hiếu cùng đám bạn đều chưa có cơ hội được trải nghiệm thú vui la cà quán xá, đánh billard hoặc hẹn hò trong rạp chiếu bóng như anh chàng Thư "thơ thẩn" và cô nàng Việt An.

Đừng nghĩ thời học đường miền Bắc không ấn tượng, thanh xuân đẹp đẽ tươi mới thế này cơ mà!  - Ảnh 7.

Đừng nghĩ thời học đường miền Bắc không ấn tượng, thanh xuân đẹp đẽ tươi mới thế này cơ mà!  - Ảnh 8.

Không chỉ vậy, sau thành công đáng nhớ của Nhắm mắt thấy mùa hè hồi năm ngoái, khán giả đã phần nào có một cái nhìn rõ ràng hơn về khái niệm "phim độc lập", về cuộc hành trình của những người trẻ mê làm phim.

Đừng nghĩ thời học đường miền Bắc không ấn tượng, thanh xuân đẹp đẽ tươi mới thế này cơ mà!  - Ảnh 9.

Đừng nghĩ thời học đường miền Bắc không ấn tượng, thanh xuân đẹp đẽ tươi mới thế này cơ mà!  - Ảnh 10.

Bộ phim do đạo diễn Lê Hà Nguyên thực hiện cùng dàn diễn viên trẻ Xuân Hùng, Minh Trang, Đức Ngụy. Dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 24/5/2019. 

Chia sẻ