"Đừng gọi em là bản sao Hương Tràm!"

Micky Chu,
Chia sẻ

Sau đêm thi đầy ấn tượng tại Vòng giấu mặt Giọng hát Việt 2013, Ngọc Trâm - thí sinh khiến khán giả liên tưởng đến Quán quân Hương Tràm chia sẻ rằng cô bé thực sự không muốn bị gọi là "bản sao Hương Tràm".

Cảm xúc của bạn sau đêm thi Vòng giấu mặt đầy thành công của Giọng hát Việt 2013?

Em rất vui và bất ngờ khi có đến 3 vị HLV chọn mình, đồng thời nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nữa. Em không ngờ mình lại được đón nhận như thế.

Còn khá trẻ tuổi để cảm những ca khúc tình ca, vì sao bạn chọn ca khúc "Anh"?

Đây là một ca khúc hay với ca từ giàu hình ảnh. Em có thể tưởng tượng được tâm trạng của nhân vật trong ca khúc để từ đó bộc lộ được nhiều tình cảm hơn qua giọng hát.

Việc chọn ca khúc này cùng với độ tuổi 17, hình ảnh của bạn làm khán giả gợi nhớ đến Hương Tràm quán quân Giọng hát Việt 2012, bạn cảm thấy như thế nào?

Đầu tiên em rất vui vì mọi người nhìn thấy em mang hình ảnh của chị Hương Tràm, nhưng em có hơi buồn một chút khi mọi người đặt cho em cái tên “bản sao của Hương Tràm”. Ai sinh ra cũng là bản gốc, tại sao lại trở thành bản sao của người khác? Em mong rằng với những sự thể hiện của mình tại sân chơi Giọng hát Việt 2013 khán giả sẽ nhớ đến em là một Ngọc Trâm có giọng hát và cá tính riêng biệt chứ không phải là bản sao của một ai khác.



Tại sao trong 3 vị HLV chọn bạn, bạn lại quyết định về đội anh Đàm?

Thú thật là vì em đã hâm mộ anh Đàm từ lâu, thích cái cách anh thổi hồn và mang cảm xúc vào những bài hát. Cả nhà em đều yêu thích nhạc của anh ấy. Chính vì thế, khi anh ấy chọn và ra sức giành lấy mình thì vì sao em lại không hạnh phúc mà về đội anh ấy chứ? (Cười)

Bạn có nhận xét gì về người thầy của mình khi làm việc cùng anh ấy?

Rất nhiều người nói với em rằng anh Đàm khó tính, nhưng em không nghĩ vậy. Đó là sự cầu toàn - một tính cách rất tốt trong nghệ thuật. Đồng thời, anh Hưng luôn cố gắng giúp các thí sinh có thể nắm bắt được cảm xúc và hiểu rõ về ca khúc mình sẽ trình bày. Ngoài ra anh Đàm còn là người rất vui tính và nói chuyện cực kỳ duyên.

Gia đình bạn có ai theo con đường nghệ thuật không, khi bạn tham gia vào con đường này có gặp sự cản trở của gia đình?

Gia đình em không ai theo nghệ thuật cả, lúc mới bắt đầu gia đình cũng không đồng ý cho em đi theo con đường này, nhưng vì thấy em quá đam mê và quyết tâm nên đã từ phản đối thành ủng hộ hết mình (cười). Đến bây giờ, bố em nói rằng ở mỗi vòng thi của em bố sẽ bay vào TP. HCM để ủng hộ em.



Bạn bộc lộ tình yêu với ca hát từ khi nào?

Năm em 7 tuổi đã bắt đầu thích ca hát. Em thường hay biểu diễn ở các trường học, sau đó được gia đình tạo điều kiện cho sinh hoạt tại nhà văn hóa trong đội văn nghệ ở đây. Em cũng được đi biểu diễn ca hát ở nhiều nơi, nhiều tỉnh thành khác nhau nữa, nên từ đó thích cảm giác đứng trên sân khấu cầm mic và thể hiện cảm xúc của mình với nhiều khán giả.

Dòng nhạc sở trường của bạn là gì?

Dòng nhạc nào em cũng có thể thể hiện được nhưng có lẽ tốt và an toàn nhất là pop ballad.

Bạn đã chuẩn bị gì cho Vòng Đối đầu sắp tới?

Anh Đàm Vĩnh Hưng đã chọn cho em một ca khúc đúng sở trường của mình. Tuy nhiên đây là một ca khúc khó, đòi hỏi sự tinh tế trong cách xử lý. Lúc đầu em cũng có phần lo lắng nhưng nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của “sư phụ”, bây giờ em đã tự tin hơn nhiều rồi!

Ngọc Trâm có tự tin mình sẽ tiến sâu vào cuộc thi Giọng hát Việt không?

Thật ra khi hát tại Vòng giấu mặt, thấy khán giả ủng hộ mình và nhiều lời khen ngợi em cũng khá tự tin vào giọng hát của mình. Tuy nhiên em đến với cuộc thi là để trải nghiệm, còn lại em chưa nghĩ đến những vấn đề xa hơn.

Cám ơn Ngọc Trâm rất nhiều về những chia sẻ trên!
Chia sẻ