Đừng dại dột hẹn hò với anh chàng có 7 dấu hiệu này

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Vì anh ta mãi mãi cũng chỉ yêu có bản thân anh ta mà thôi!

Tài tử điển trai của Hollywood John Mayer thông báo rằng mình đang phục hồi sau thời gian mắc chứng cuồng bản thân. Johnny cho rằng chứng bệnh này là nguyên nhân khiến mình có những hành vi “đàn bà”, quan trọng hơn là chứng cuồng bản thân này là bệnh lý có thật. Có rất nhiều nữ giới đã vướng phải những chàng trai mắc chứng bệnh giống John Mayer với những dấu hiệu tự yêu mình quá có tên tiếng Anh là “Ego Maniacs”. Hẹn hò với một anh chàng như vậy thực sự chẳng có gì thú vị cả, nếu không tin, bạn cứ thử hỏi Taylor Swift mà xem. Nhưng làm thế nào để bạn biết được rằng bạn đang yêu một người như vậy? Dưới đây sẽ là 7 dấu hiệu giúp bạn thấy được đó có phải là một anh chàng đang mắc chứng cuồng bản thân hay không.
 
Xin chào, tôi là một anh chàng cuồng yêu bản thân! (Ảnh minh họa)
 
1. Anh ta chỉ quan tâm xem chuyện có ảnh hưởng tới bản thân hay không
 
Bạn vừa trải qua một ngày làm việc tồi tệ còn anh ta chỉ có câu cửa miệng duy nhất là hy vọng tâm trạng bạn vẫn tốt. Nhà hàng mà hai người hẹn nhau đi ăn quá đông nên hai người phải chờ lâu còn anh ta thì đang bận phiền lòng vì bụng đang đói cồn cào. Cô gái ạ, anh ta đang sống trong thế giới riêng của anh ta còn bạn chỉ là kẻ ở nhà mà thôi, vì vậy khuyên chân thành là hãy dừng ngay lại đi.
 
2. Câu cửa miệng “Anh muốn…”
 
Mỗi khi nói chuyện, bất kể là với bạn, với lái xe taxi hay với một người phục vụ nào đó, anh ta đều làm điệu bộ nháy mắt lười biếng ra lệnh cho người khác, anh ta tự cho mình quyền làm chủ còn cả thế giới trong mắt anh ta đều là đầy tớ hết. Hãy dừng ngay chuyện hẹn hò lại trước khi bạn kịp hối hận về việc mình đã ở cùng một gã ảo tưởng sức mạnh.
 
3. Anh ta thậm chí chẳng biết rằng bạn có anh chị em 
 
Hoặc là cả nơi bạn lớn lên, bạn thích ăn thứ gì anh ta cũng không biết nốt, còn bạn thì biết tuốt tuồn tuột kể cả từ màu sắc của bộ quần áo mà thằng nhóc đã đánh anh ta hồi lớp 5 mặc. Cũng không có gì khó hiểu khi mà anh ta chẳng thể nhớ nổi bất cứ thứ gì về bạn cả, đơn giản là bởi vì chỉ có bạn mới sẵn lòng chịu nghe mấy câu chuyện vớ vẩn xoay xung quanh cái rốn của vũ trụ là anh ta mà thôi.
 
4. Luôn miệng hỏi bạn có muốn sờ vào 6 múi của anh ta không
 
 
Anh ta luôn tự thỏa mãn về cái cơ bụng 6 múi của anh ta mà thực ra có khi nó là 1 múi ấy chứ. (Ảnh minh họa)
 
Rõ ràng  là bạn muốn rồi, và chính vì thế nên bạn mới vướng phải đống bùng nhùng này, sau một thời gian ở bên cạnh anh ta cùng với cái xác to lớn mà anh ta còn chết mê chết mệt hơn cả bạn thì chắc chắn bạn sẽ ao ước được tay trong tay với một chàng trai có thể cùng bạn ăn chúng 1 chiếc pizza mà chẳng phàn nàn gì hay ít nhất là một chàng trai không vì vụ tập gym mà bùng hẹn với bạn.
 
5. Có cả đống ảnh chụp anh ta được treo trong phòng của anh ta
 
Trong cả tá ảnh ấy thì may lắm mới có được khoảng 1 hoặc 2 tấm là hình chụp chung của anh ta và gia đình, còn lại thì toàn là một mình anh ta hết. Căn phòng này là ngôi đền anh ta tự dựng cho riêng mình.
 
6. Anh ta nói không ngừng
 
Anh là người thế này, anh là người thế kia, anh ta cứ nói không ngừng thôi! (Ảnh minh họa)
 
Về phương diện nào đó thì hẹn hò với anh chàng kiểu này quả thật là nhẹ người vì bạn chẳng bao giờ phải đau đầu đào bới ra những mẩu chuyện duyên dáng hài hước làm gì. Anh ta nói luôn mồm, thế nên đi chơi với anh ta đồng nghĩa với việc ngồi lì im lặng nghe anh ta nói và thỉnh thoảng chêm vào một vài câu làm màu kiểu “ôi thế á?” hay “haha” cho có trách nhiệm. Thực ra thì anh ta cứ trò chuyện độc thoại với bạn suốt khiến bạn đôi khi cũng chẳng hiểu anh ta cần bạn gái hay là một con mèo chỉ biết có nghe nữa.
 
7. Anh ta có biểu hiện của việc tự yêu bản thân quá mức
 
Nghiêm túc đấy, tại sao bạn phải hẹn hò với một gã khùng như vậy? Trái tim anh ta đâu còn chỗ dành cho bạn!
 
Nguồn Womenshealthmag
Chia sẻ