Dùng con để dụ chồng về sớm

Me&be,
Chia sẻ

Bực chồng chơi khuya, Minh nhờ bác giúp việc gọi điện báo bé Bống đi cấp cứu. Ngay lập tức chồng Minh quay về và thấy hai mẹ con ôm nhau cười.

Bị chồng luôn miệng càu nhàu nhưng Minh chẳng bận tâm. Bởi mục đích của cô là chồng đã an toàn ở nhà trước 10h tối.

Hồi chưa có con, Minh nịnh nọt ngọt nhạt đủ cách nhưng anh chồng cầm tinh con ngựa của cô vẫn lang thang tối ngày. Từ khi có bầu bé Bống, mỗi lần Minh nũng nịu: “Em đau bụng lắm, không biết làm sao?” hoặc “Lưng em đau như sắp gãy ra đây, anh nhanh về xoa bóp giúp em” là chồng cô dù ham chơi mấy cũng trở về nhà ngay. Biết chồng yêu con, Minh tận dụng triệt để. Vì thế, chồng Minh dù đoán có thể bị “lừa”, tức thì mắng vợ nhưng vẫn phóng xe về vì “nhỡ con Bống có chuyện gì thật thì sao”.

Dù không phủ nhận “chiêu” này sẽ có ngày phản tác dụng nhưng hiện tại Minh chưa tìm được giải pháp thay thế.
 

Không đồng tình với chuyện dùng con ốm dọa chồng như Minh, Tâm (25 tuổi, kinh doanh) lên “kế hoạch” bồi đắp tình cảm cho con gái với bố ngay từ sớm. Chồng Tâm trước thích nhậu mỗi tuần một lần (thường vào cuối tuần). Nhưng từ khi có con nhỏ, tần suất “chè chén” của anh xã giảm hẳn (1-2 lần/tháng). Bởi Tâm biết nhờ vả chồng chăm con mọi lúc, vừa để chồng hiểu công việc này vất vả thế nào mà có trách nhiệm với gia đình, vừa để con gái “bám” bố cho bố hết đường “bay nhảy”.

Bây giờ, con gái Tâm đã đến tuổi học nói. Mỗi khi chồng đi chơi một lúc là Tâm nhanh trí gọi điện thoại cho chồng. Bên kia bắt máy thì bên này giọng con gái xen lẫn nước mắt: “Bố về đi. Con nhớ bố”. Thế là chưa đầy mươi phút, “ông bố trẻ” đã tất tả chạy về nhà theo “lệnh” con gái.

Cũng khéo dùng con gợi lòng trắc ẩn của chồng là Hòa (27 tuổi, nhân viên bán hàng). Ban đầu, Hòa cũng bịa tin để hù dọa chồng: “Cu Ben bị kẹp tay đang khóc váng cả nhà” hoặc “Con chạy rồi đập cả mặt vào cạnh bàn”... Thế rồi “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, một lần, Hòa vờ hoảng hốt: “Con vừa bị chảy máu cam”, không ngờ cu Ben lúc lon ton chạy, vướng chân vào đôi dép đi trong nhà của mẹ và chảy máu cam thật. Từ ngày đó, Hòa không dám “độc mồm” với con nữa.

Để chồng về sớm hơn, Hòa gọi điện nói khéo: “Con không chịu uống sữa. Nó cứ luôn miệng gọi ‘bố’” hay “Em không thay quần được cho con”... Cô cũng không quên nhắn tin ngọt ngào: “Anh về sớm nhé, có món ngon đãi hai bố con”. Hòa đảm bảo, sự tâm lý và khéo dùng con giữ chân chồng của cô luôn cho kết quả khả quan nhất.

Còn Khuyên (28 tuổi, Hà Nội) mỗi lần thấy chồng đi tiếp khách lâu lâu là alô: “Anh đang ở chỗ nào? Thằng Tít cứ đòi em đưa đi đón anh”, chồng đáp: “Sắp về rồi, không phải đón”. Nửa tiếng sau chưa thấy tăm hơi chồng đâu, Khuyên lại gọi: “Thằng Tít đòi ra cổng chờ bố, mà ngoài trời đang mưa lạnh thế này. Em chẳng biết làm sao?”...
Cứ thế, xót ruột vì con nên một loáng sau, Khuyên đã thấy chồng có mặt ở nhà.

Chia sẻ