Dũng cảm đánh bại căn bệnh "tử thần" nhưng người đàn ông lại mất mạng vì Covid-19 sau chuyến vui chơi ở Disney World

L.T,
Chia sẻ

Bạn bè của một người đàn ông 34 tuổi tử vong vì virus SARS-CoV-2 đưa ra lời cảnh báo khẩn thiết về đại dịch đáng báo động với số người chết trên toàn thế giới đã vượt qua con số 10.000 người.

Chàng trai Jeffrey Ghazarian, 34 tuổi, đã qua đời chỉ sau vài ngày nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 13/3.

Theo thông tin từ kênh truyền hình NBC Losangeles, Jeffrey Ghazarian bay từ Los Angeles tới Orlando hôm 2/3 để thăm quan Walt Disney World và Universal Studios ở bang Florida nhưng anh bắt đầu có dấu hiệu ho vào 8/3 và chỉ 1 ngày sau bệnh chuyển nặng khiến anh ho ra máu.

Dũng cảm đánh bại căn bệnh "tử thần" nhưng người đàn ông lại mất mạng vì Covid-19 sau chuyến vui chơi ở Disney World - Ảnh 1.

Chàng trai Jeffrey Ghazarian, 34 tuổi, đã qua đời chỉ sau vài ngày nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 13/3.

Trong một bài đăng trên Facebook cá nhân, Jeffrey cho biết sau khi đáp chuyến bay về nhà, anh lập tức đi khám vì có triệu chứng sốt cao. Bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm phổi. Jeffrey được cho dùng thuốc kháng sinh và được yêu cầu tự cách ly trong khi chờ kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Ngày 13/3, Jeffrey được xác nhận có covid-19 và được đưa đến bệnh viện Pasadena. Anh chiến đấu giành sự sống trong 5 ngày, nhưng đã qua đời một cách bi thảm vào hôm thứ 19/3, chỉ 11 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng ho.

Dũng cảm đánh bại căn bệnh "tử thần" nhưng người đàn ông lại mất mạng vì Covid-19 sau chuyến vui chơi ở Disney World - Ảnh 2.

Dũng cảm đánh bại căn bệnh "tử thần" nhưng người đàn ông lại mất mạng vì Covid-19 sau chuyến vui chơi ở Disney World - Ảnh 3.

Jeffrey được đánh giá là một người lạc quan.

Gia đình của Jeffrey viết trên facebook: “Jeffrey ngọt ngào, đáng yêu, vui vẻ của chúng tôi đã đến với Chúa Jesus sáng nay”.

Elizabeth Gregg, một người bạn của chàng trai, nhận xét: "Anh ấy rất yêu đời. Anh ấy luôn nở nụ cười trên khuôn mặt. Không có gì có thể đánh gục được anh ấy bởi anh ấy đã từng vượt qua rất nhiều trở ngại, kể cả chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác".

Thực tế, Jeffrey từng là bệnh nhân ung thư tinh hoàn năm 2016. Anh đã chiến thắng được căn bệnh tử thần này. Gia đình Jeffrey cũng cho biết anh có tiền sử hen suyễn và viêm phế quản thường xuyên khi còn nhỏ, nhưng đã không còn cần dùng đến bình xịt hô hấp trong nhiều năm.

Trong một cuộc họp báo, các quan chức của Sở Y tế Los Angeles cho biết Jeffrey có các điều kiện y tế tiềm ẩn. Giám đốc Sở Y tế Công cộng quận Los Angeles, Barbara Ferrer đã có một cảnh báo nghiêm túc cho những người trẻ tuổi bởi một số người đang có suy nghĩ sai lầm rằng họ không thể bị bệnh nặng. Đồng thời ông cũng kêu gọi họ tránh tụ tập đông người.

Dũng cảm đánh bại căn bệnh "tử thần" nhưng người đàn ông lại mất mạng vì Covid-19 sau chuyến vui chơi ở Disney World - Ảnh 4.

"Virus này đã lây nhiễm cho hàng trăm ngàn người trên khắp thế giới và một số lượng lớn trong số họ là những người trẻ tuổi", Ferrer nói. "Tất cả những người sống ở khu vực có đại dịch Covid-19 đều có nguy cơ lây nhiễm. Nhóm người trẻ tuổi lại có số lượng lây nhiễm cao nhất ở Los Angeles".

Đại diện phát ngôn của Disney nói với phóng viên trang tin Clickorlando: “Chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình ông Jeffrey. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình Covid-19 và vẫn liên lạc thường xuyên với các cơ quan y tế để biết thông tin và hướng dẫn”.

Người phát ngôn của Universal Resort cho biết: “Chúng tôi gửi đến Jeffrey và gia đình lời chia buồn. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm theo hướng dẫn từ các quan chức y tế địa phương trong thời điểm dịch này”.

(Nguồn: NBC Losangeles, Metro)

Chia sẻ