"Đừng biến facebook thành tội ác" - Bộ ảnh của thầy giáo hot boy gây sốt

,
Chia sẻ

"Đừng biến facebook thành nơi tội ác: người phải tự sát – kẻ phải lao tù. Hãy là người đàn ông đàng hoàng và là người đàn bà tử tế, dù là lúc đến hay đi" - là ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong bộ ảnh mà thầy giáo Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu lên ý tưởng để thực hiện.

Nổi tiếng với những clip gỡ rối tâm lý giới trẻ cực vui nhộn cùng với vẻ ngoài điển trai, thầy giáo – thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đã nhận được sự yêu mến của rất nhiều học sinh và sinh viên. 

Thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, thạc sĩ Tâm lý học, giảng viên trường ĐH Sư phạm TP.HCM còn khiến sinh viên cũng như cư dân mạng "đổ đứ đừ" vì những kiến thức thầy truyền đạt không hề sáo rỗng mà có thể áp dụng vào thực tế rất hữu ích.

Thầy giáo tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu.

Cách giảng bài hóm hỉnh, dễ hiểu, và nhất là những clip được thầy làm để giúp cho sinh viên đối phó với sự cố gặp phải trong cuộc sống. Mới đây, trên facebook cá nhân, thầy đã đăng tải 14 bức ảnh trong bộ ảnh "Hậu tình yêu thời facebook" và được rất nhiều bạn trẻ chia sẻ. Bộ ảnh được một nhóm những bạn trẻ khác cùng với thầy thực hiện, có 2 diễn viên chính, 1 nhiếp ảnh và 1 người dàn dựng hiện trường.

Nội dung của bộ ảnh đi từ những cảnh báo cơ bản nhất đến các bạn nữ, như việc yêu nhau không bao giờ cho chụp ảnh hay quay clip nóng, nếu bị đe dọa thì phải xử sự như thế nào, khi ảnh hoặc clip bị tung lên mạng thì nên bình tĩnh và giải quyết ra sao... Cùng với đó, bộ ảnh cũng nhắn gửi đến cộng đồng mạng và những người ham vui hãy phê phán đúng người và thay vì share thì hãy nhấn report!

Ngay từ hình ảnh đầu tiên, có thể thấy thầy Khắc Hiếu đang muốn nhắc đến cái chết của nữ sinh 15 tuổi sau khi bị bạn trai tung clip sex lên mạng. Trong ảnh này, thầy Hiếu đã đưa ra những yếu tố tác động đến cái chết của nữ sinh này.

Qua đó, thầy nhắn gửi thông điệp đến các bạn gái: Yêu nhau đến mấy cũng không bao giờ cho chụp ảnh hay quay clip chuyện riêng tư.

Nếu bạn trai đe dọa tung ảnh/ clip, hãy cảnh báo khéo léo rằng anh ấy sẽ vi phạm pháp luật và có thể rơi vào cảnh tù tội.

Bạn gái cần cảnh báo mạnh mẽ hơn rằng nếu anh ta dồn mình vào bước đường cùng và mình chết, thì anh chính là người bức tử.

Trong trường hợp người yêu vẫn tung ảnh/clip nhạy cảm lên mạng, bạn gái hãy bình tĩnh và tìm đến những người thân, bạn bè để có một điểm tựa tinh thần.

Thay vì đi tự tử, bạn hãy báo với cha mẹ và cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn và tháo gỡ những hình ảnh/ clip xấu.

Tổng đài 1800 1567 hoặc chính thầy Khắc Hiếu sẽ giúp đỡ trong trường hợp bạn không biết phải làm gì.

Đừng nghĩ rằng cuộc đời bạn sẽ chấm dứt khi ảnh/clip bị lan truyền, thực tế vẫn có những cô gái vướng scandal cũng đã mạnh mẽ vượt qua, chuộc lại lỗi lầm khiến mọi người ngưỡng mộ.

"Em gái chúng ta đang cần điểm tựa hơn là sự thờ ơ ghét mắng".

Bắt đầu từ hình ảnh số 10, thầy Hiếu gửi lời nhắn gửi đến cư dân mạng là anh hùng bàn phím, người ham vui, tất cả những người khác...

Đó là, thay vì bấm like và share đoạn clip oan nghiệt ấy, hãy bấm report để giúp facebook ngăn chặn lây lan.

Theo thầy giáo, người tung clip đáng bị lên án hơn là cô gái trong đoạn clip.

Các bạn gái cần cẩn thận khi bạn trai mình là một trong số những người đã share đoạn clip này, vì "biết đâu một ngày, anh ta cũng có thể làm điều tương tự với mình..."

Hình ảnh cuối cùng, thầy Hiếu đưa ra những mức án theo Điều 121 và Điều 100 BLHS để canh báo những anh chàng có ý định tung ảnh/clip để hại người yêu cũ.

Chia sẻ