Đưa nhau ra tòa vì không "hòa hợp"

,
Chia sẻ

Một trong những nguyên nhân dẫn đến ly hôn là tình trạng vợ chồng không hòa hợp về tình dục, nhưng người trong cuộc thường giấu giếm và tìm lý do khác để ra tòa.

 
Từ sau ngày sinh con, vợ chồng Linh và Trường sống với nhau như hai người cùng giới, nghĩa là không hề có chuyện chăn gối như trước kia. Lúc đầu Linh nghĩ, chắc tại mới có con, Trường dành hết tình cảm cho con nên phần nào thờ ơ với vợ. Nhưng bốn tháng, rồi sáu tháng trôi qua, thấy chồng vẫn “bình chân như vại”, những lo lắng, nghi ngờ cứ thế lớn dần trong Linh.

“Biết nói sao bây giờ...”

Nhiều lần Linh định tâm sự với chồng, hỏi anh có bệnh tật, chán nản gì không, hay tại mình mới sinh con thân hình không thon thả như trước kia nên chồng không muốn gần gũi? Nhưng rồi sợ chồng tự ái, Linh chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hằng đêm cô nhìn chồng nằm lăn ra ngủ mê mệt bên cạnh mà ngao ngán. Rồi đâm ra nghi ngờ: “Hay anh ấy có bồ bịch ở đâu? Dạo này thấy anh ấy cũng hay vắng nhà...”.  

Có đêm, Linh chủ động dò la xem phản ứng của chồng ra sao. Nhưng khổ nỗi, định âu yếm chồng thì con lại khóc. Cho con ăn, dỗ được con nín, quay qua thì chồng đã ngủ say. Những ấm ức, băn khoăn không thể giải tỏa được khiến cho vợ chồng Linh ngày càng xa cách.

Không biết nói cùng ai, Linh bèn tâm sự với cô bạn thân nhất. Nào ngờ, Hương cũng thú nhận: “Mấy tháng nay vợ chồng mình chẳng tha thiết gì chuyện đó. Ông xã đi công tác luôn, về lại bận làm đồ án đến khuya. Khi anh ấy lên giường thì mình đã ngủ say rồi...”. Hương còn cho biết bản thân cô cũng không có hứng thú với chuyện gối chăn. “Nhiều khi chiều chồng cho xong chuyện, chứ công việc công ty bận rộn, về nhà lo chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa đâu còn tâm trí cho chuyện đó nữa...”
 
Con đường ngắn dẫn đến đổ vỡ

Còn Hạnh thì than với mẹ chồng: “Không biết học ở đâu, mấy tháng nay tối đến anh ấy cứ ngồi thiền suốt cả đêm, chẳng đoái hoài gì đến vợ. Con không hiểu chuyện gì đang xảy ra với vợ chồng con!”. Thì ra, Toàn - chồng Hạnh - đang “luyện công” theo một cuốn sách nào đó của Nhật, anh nói với vợ, nếu thành công, anh có thể chữa bệnh cho cả nhà.

Thế nhưng thành công đâu không thấy, chỉ thấy đêm đêm Toàn lặng lẽ về phòng riêng, ngồi xếp chân, hai tay nâng hai tảng đá lạnh. Đến khi hai tảng đá tan ra thành nước thì anh đã quá mệt nên nằm lăn ra đất ngủ mê man, chẳng biết gì đến trời đất nữa. Hạnh chỉ còn biết khóc bởi không những chuyện gối chăn hằng tháng trời anh chả màng đến mà việc nhà, chăm sóc con anh đều “khoán trắng” cho vợ. Hạnh đành viết một lá đơn ly dị để trước mặt chồng và gọi điện thông báo cho má chồng biết chuyện.

 Việc không hòa hợp gối chăn đến đưa nhau ra tòa là con đường rất ngắn nếu không có sự chia sẻ, giải tỏa và tư vấn kịp thời. Thực tế cho thấy, đã có rất nhiều đôi quyết định ly hôn bắt nguồn từ nguyên nhân khó nói này. Theo bà Thương Giám đốc TT  tư vấn  FDC, có nhiều lý do khiến đời sống vợ chồng không như ý, chẳng hạn, chồng đi làm về, thấy vợ quần áo xộc xệch, con cái nheo nhóc, tự dưng anh sẽ giảm hứng thú. “Hơn nữa, hiện nay, phái nam có nhiều cơ hội tiếp xúc với các loại phim “đen” trên mạng, dễ có sự ảnh hưởng và so sánh giữa cái thật và cái ảo”- bà Thương cho biết.

Trong khi đó, người vợ lại thường e dè, ít nồng nhiệt, đôi khi chỉ vì chiều chồng mà phải chịu đựng cảnh “chồng chúa, vợ tôi”. Đến một lúc nào đó họ sẽ có tâm lý sợ gần chồng, chán nản... Do vậy, các cặp vợ chồng nên tâm sự, thổ lộ với nhau băn khoăn của mình, cùng chia sẻ và tìm ra nguyên nhân để làm ấm thêm cuộc sống lứa đôi. Tránh để cho tình trạng này kéo dài khiến cả hai thêm mệt mỏi, thậm chí dẫn đến những hậu quả không mong muốn như bị chứng lãnh cảm kéo dài hoặc ngoại tình dẫn đến ly hôn.

Theo Gia Thùy
Người Lao Động
Chia sẻ